24/05/2026
Có những ngày khi còn ở trong đó, tụi mình cứ nghĩ mọi thứ là bình thường.
Bình thường như việc gặp nhau vào mỗi sáng đến phát ngán.
Bình thường như những lần chạy vội xuống căn tin vào giờ ra chơi.
Bình thường như lời chào cuối ngày chỉ để tạm xa nhau vài tiếng...
Cho đến khi tụi mình không còn những ngày "bình thường" như thế nữa.
Sau tốt nghiệp, mình mới hiểu có những khoảng thời gian khi còn ở giữa nó, mình thường chẳng để tâm nhiều đến vậy. Chỉ đến lúc mọi thứ không còn hiện hữu như một lẽ đương nhiên, mình mới nhận ra bản thân đã từng đi qua những ngày đẹp nhất một cách bình thường đến thế.