19/08/2026
CÀNG LỚN TUỔI, NGƯỜI TA CÀNG KHÔNG CẦN MỘT CUỘC HÔN NHÂN? |
Chúng ta thường nghĩ rằng khi về già, điều con người cần nhất là một người bạn đời. Nhưng có một điểm đang ngày càng được làm rõ hơn: nhiều người bước vào một mối quan hệ mới ở tuổi 50, 60 hay 70 không phải vì họ sợ cô đơn, cũng không hẳn vì họ cần một người chăm sóc. Sau những năm tháng đã sống qua, điều họ tìm kiếm có thể là một thứ khác: một người khiến họ muốn tiếp tục chia sẻ cuộc đời.
“Ly hôn xám” là thuật ngữ dùng để nói về những cuộc ly hôn ở giai đoạn sau của cuộc đời đang trở nên phổ biến hơn. Và sau khi kết thúc một cuộc hôn nhân, không ít người lại bắt đầu một mối quan hệ mới. Một nghiên cứu năm 2025 sử dụng dữ liệu từ Health and Retirement Study cho thấy khoảng 37% nam giới và 22% phụ nữ bước vào một mối quan hệ mới sau ly hôn ở tuổi 50 trở lên. Nhưng điều đáng chú ý là kết hôn không phải lựa chọn phổ biến nhất; nhiều người chọn sống chung mà không cần một tờ giấy xác nhận mối quan hệ.
Có lẽ bởi khi đã từng trải qua một cuộc hôn nhân, người ta bắt đầu nhìn tình yêu khác đi. Họ biết một căn nhà chung không đảm bảo hai người sẽ thuộc về nhau. Một chiếc nhẫn không đảm bảo một người sẽ ở lại. Và việc có một người bên cạnh cũng không đồng nghĩa với việc bạn sẽ không cảm thấy cô đơn.
Một nghiên cứu khác của Đại học Haifa phỏng vấn 38 cặp đôi từ 66 đến 92 tuổi về cách họ trải nghiệm tình yêu. Điều đáng chú ý là họ không mô tả tình yêu chủ yếu bằng những cảm xúc mãnh liệt như các cặp đôi trẻ thường nói. Họ nhắc nhiều hơn đến cảm giác dễ chịu, sự gắn bó sâu sắc, sự đồng hành và việc vẫn quan tâm đến nhau. Đặc biệt, "lòng trắc ẩn dường như quan trọng hơn đam mê" trong cách những người này trải nghiệm tình yêu.
Có một điều xã hội ít nói về tình yêu khi chúng ta già đi: người ta có thể không cần một người để “hoàn thiện” cuộc đời mình nữa. Họ cần một người có thể bước vào một cuộc đời vốn đã hoàn chỉnh. Một cuộc đời đã có con cái, bạn bè, tài sản, những mất mát, những thói quen, những tổn thương và cả những phần không còn muốn thay đổi.
Vì thế, tình yêu ở tuổi xế chiều có thể không còn bắt đầu bằng câu hỏi “Người này có khiến tôi rung động đến đâu?”, mà bằng một câu hỏi khó hơn: “Tôi có muốn sống những năm tháng còn lại của mình cùng người này không?”
Điều đó không có nghĩa hôn nhân không quan trọng, cũng không có nghĩa những mối quan hệ ở tuổi già chắc chắn hạnh phúc hơn. Các nghiên cứu hiện tại chưa cho phép chúng ta kết luận như vậy. Nhưng chúng cho thấy một điều đáng suy nghĩ: một mối quan hệ tốt không nhất thiết phải được duy trì bằng sự mãnh liệt của những năm đầu yêu nhau. Đôi khi, thứ giữ hai người ở lại là khả năng nhìn thấy nhau, chấp nhận nhau và vẫn lựa chọn đồng hành sau khi cả hai đã hiểu cuộc đời không giống như những gì mình từng tưởng.
Có lẽ tình yêu không biến mất khi chúng ta già đi. Nó chỉ thôi không cần phải ồn ào để chứng minh rằng nó tồn tại.
-----------------------------------------------
Nguồn: Psychology Today; Brown et al. (2025), *Journal of Marriage and Family*; Koren (2022), *Journal of Family Issues*.
Bạn có thể tìm thêm các bài viết và hỗ trợ tâm lý tại Psychologist Vietnam và làm test tâm lý với giá ưu đãi trực tiếp ở đây https://psychologistvietnam.com/vi/mental-health-check/