23/07/2026
Ngày nào cô Ly cũng “soi” phân các thiên thần. 😄
Có hôm đang ăn cơm vẫn mở điện thoại xem hình phân mẹ gửi để theo dõi tình trạng của con. Với cô Ly thì đó là chuyện rất bình thường, nhưng nhiều người nhìn vào sẽ bảo: “Gớm quá!” 🤭
Thật ra, phân là một “tấm gương” phản ánh sức khỏe đường ruột của bé. Chỉ cần nhìn màu sắc, độ sệt, bọt khí hay chất nhầy là đã có thêm nhiều thông tin để đánh giá tình trạng của con.
Hôm nay cô Ly đang theo dõi sát một bạn nhỏ có dấu hiệu quá tải lactose. Trộm vía, hiện bé đã giảm tiêu chảy, phân không còn nhiều bọt khí và đang cải thiện từng ngày. ❤️
Làm nghề chăm mẹ và bé, niềm vui lớn nhất là được đồng hành cùng con từ những điều nhỏ nhất. 🌱