18/08/2026
Gần đây niềm vui của tôi là đọc sách trong khu vườn nhỏ trên sân thượng, khu vườn đơn sơ được bao quanh là hàng trúc xanh. Tối đến gió làm lá cây lay động, tiếng lá cây, tiếng dế…lúc quay lại khung cảnh này tôi chợt giật mình, hoá ra mẹ tôi hay quay quay chụp chụp, tôi còn nghĩ là mẹ khoái mạng xã hội quá, nhưng đột nhiên tôi hiểu nhìn như mẹ chỉ muốn ghi lại khung cảnh xinh đẹp mà mẹ yêu, một khoảng khắc mẹ sợ sẽ quên đi, sẽ lướt qua cuộc đời. Vậy nên sau này khi mẹ muốn quay chụp tôi sẽ không chọc mẹ nữa 😙.
Quay lại chuyện của tôi, năm nay tôi không hẳn là lớn lắm, tôi 27 tuổi, tôi ở nhà thuê, chỉ đủ tiền dư ra để làm khu vườn đơn sơ này. Không có cây quý, nhưng có tấm lòng vun vén của Meow - người đồng hành đã chăm sóc khu vườn để tôi được thụ hưởng sự bình yên này. Hồi 5 năm trước, tôi cũng ước ao có một khu vườn của riêng mình dù điều đó thật xa xôi, nhưng tôi vẫn cứ vậy mà tin tưởng, và bằng nhiều ngã rẽ khác nhau, có mấy lần té đụi nhưng cuối cùng tôi vẫn đi đến một thực tại nơi mà tôi được ngồi trong khu vườn và viết ra những dòng này.
Nếu có một ước mơ xin bạn hãy dọn dẹp 1 không gian trong tâm thức và cho giấc mơ được tồn tại và dần lớn lên. Nhất định một ngày giấc mơ đó sẽ lớn và cho quả, tôi cũng vậy, có mấy lần nhắm mắt trước khi ngủ, tôi đến thăm giấc mơ về chiếc ban công với tâm trạng ủ dột, não nề nhưng chưa bao giờ tôi dẹp đi ước mơ. Vun vén vun vén.
Tương lai sẽ ra sao? Tôi không biết nhưng ngay lúc này tôi đang sống trong cuộc đời, một giấc mơ chính tôi tạo nên.
Bạn cũng sẽ như vậy, chúc cho bạn sớm thôi sẽ được sống cuộc đời mà bạn hằng mong.
- Bạch Lạc Tiên 18/8/2026