14/07/2026
Các bạn trẻ đến từ Trường Đại học Quốc gia Thanh Hoa, Đài Loan.
Đây là nhóm sinh viên đầu tiên từ câu lạc bộ của trường thực hiện chuyến tình nguyện nhằm kết nối mạng lưới hỗ trợ trẻ em khuyết tật — một lĩnh vực hoạt động với chuyên ngành giáo dục đặc biệt mà các bạn đang theo học.
Mục tiêu của nhóm trong chuyến đi đến Việt Nam lần này cũng là một cơ hội được chia sẻ chuyên môn về giáo dục đặc biệt, đồng thời học hỏi thực tế, giao lưu văn hóa và mở rộng thêm những kết nối ý nghĩa trong cộng đồng hỗ trợ người khuyết tật.
Thật vui vì các bạn đã chọn dừng chân tại Trường Kỳ Anh trong tuần đầu tiên của hành trình. Đây là khoảng thời gian vừa vặn để những người bạn trẻ từ một đất nước khác cảm nhận gần gũi hơn về con người, cuộc sống và nét đẹp văn hóa Việt Nam — đặc biệt là tinh thần kiên trì vượt khó, một giá trị rất đỗi thương mến của người Á Đông. Tin rằng, khi những tấm lòng và nỗ lực nhỏ bé này tìm thấy nhau, cùng nhau họ sẽ gom góp nên những điều tử tế và tốt đẹp hơn mỗi ngày.
Dưới đây là những chia sẻ đầy cảm xúc của các bạn trẻ sau khi khép lại chuyến đi:
📝I’ve had a wonderful experience at Kianh Foundation...Watching their (the students') progress has inspired me, and I have learned valuable lessons about patience, compassion, and the power of education. (Vy)
(“Mình đã có một trải nghiệm tuyệt vời tại Trường Kỳ Anh... Nhìn thấy sự tiến bộ của các em học sinh đã truyền cảm hứng rất lớn cho mình, và mình cũng học được những bài học vô giá về sự kiên nhẫn, lòng trắc ẩn cùng sức mạnh của giáo dục.” - Vy)
📝Every teacher here is so welcoming, and I really love this friendly atmosphere! The children are very self-reliant and I can tell they're being well-taught...I'll always remember everyone's smiles.(陳慈)
(“Mỗi thầy cô ở đây đều vô cùng hiếu khách, và mình thực sự rất thích bầu không khí thân thiện này! Các em nhỏ rất tự lập và mình có thể cảm nhận được các em đang được giáo dục rất tốt... Mình sẽ luôn nhớ mãi nụ cười của tất cả mọi người.” - Trần Từ)
📝Our time at Kianh this week was truly meaningful. We learned so much from the teachers, both through their teaching and the way the organization supports every child.
From the moment we arrived, we could feel the children's energy and love of learning... (慈恩)
(“Khoảng thời gian của chúng mình tại Kỳ Anh tuần này thực sự rất ý nghĩa. Chúng mình đã học hỏi được rất nhiều điều từ các thầy cô, cả qua cách thầy cô giảng dạy lẫn cách tổ chức hỗ trợ từng đứa trẻ. Ngay từ khoảnh khắc đặt chân đến đây, chúng mình đã có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực và tinh thần ham học hỏi của các em...” - Từ Ân)
📝During my service at Kianh, I witnessed many touching moments. This school is not just for learning, but a launching pad for children to connect with society through parent-teacher collaboration. The campus is filled with love and smiles daily. "Chi Chi"
(“Trong suốt thời gian tình nguyện tại Kỳ Anh, mình đã được chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc xúc động. Ngôi trường này không chỉ là nơi để học tập, mà còn là bệ phóng giúp các em kết nối với xã hội thông qua sự đồng hành chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh. Khuôn viên trường ngày nào cũng ngập tràn tình yêu thương và những nụ cười.” - "Chi Chi")
📝This service experience was truly eye-opening. The children at Kianh were friendly, polite, and actively participated in every class. The teachers were also incredibly professional and enthusiastic, creating a warm and engaging learning environment. Through this experience, I gained a deeper understanding of how the educational philosophy of "people-oriented, joyful learning” can be effectively put into practice.(yi en)
(“Chuyến đi tình nguyện này thực sự đã mở rộng tầm mắt cho mình. Các em nhỏ tại Kỳ Anh vô cùng thân thiện, lễ phép và luôn hào hứng tham gia vào mỗi tiết học. Các thầy cô cũng cực kỳ chuyên nghiệp và tràn đầy nhiệt huyết, tạo nên một môi trường học tập ấm áp và lôi cuốn. Qua trải nghiệm này, mình đã hiểu sâu sắc hơn về cách triết lý giáo dục ‘lấy con người làm gốc, học tập trong niềm vui’ được đưa vào thực tế một cách hiệu quả như thế nào.” - Nhã Ân)
📝Kì Anh Foundation exceeds my expectations. I am very impressed with the school’s objective of focusing on enhancing the well-being of children.(Nghi)
(“Trường Kỳ Anh đã vượt ngoài mong đợi của mình. Mình cực kỳ ấn tượng với mục tiêu của nhà trường khi luôn tập trung vào việc nâng cao đời sống và sự phát triển toàn diện cho các em nhỏ.” - Nghi)