02/04/2026
CÂU CHUYỆN BÊN LỀ:
CÂU CHUYỆN 1 : Bệnh nhân nam hơn 55 tuổi, mất ngủ 10 năm, 02 năm nay gần như thức trắng. Tới khám chỉ có một mong muốn duy nhất là : Tôi muốn điều trị bằng tâm lý kết hợp thảo dược, không muốn dùng thuốc tây
Bác sĩ : Cháu chỉ có thể làm đúng theo chuyên môn, nên yêu cầu của bác cháu ko giúp được. Bệnh nhân xin phép ra về và không muốn điều trị vì Bs không đáp ứng được như yêu cầu của bản thân
CÂU CHUYỆN 2 : Mẹ đưa con trai tới khám vì hiện tại cháu nói quá nhiều, mất ngủ, mất kiểm soát hành vi, tới khám có khai với Bs là nó bị như này cũng vài lần rồi, có đợt thì nó nằm cả ngày, mệt đừ, không ăn không nói
BS có hỏi về vấn đề sử dụng chất kích thích, mẹ và bn trả lời “ Tôi được mình nó nên tôi quản chặt lắm, không dùng gì đâu ạ”
Một hôm mẹ bn gọi lại cho BS “ Bác ơi, đang dùng thuốc của Bác hay ho rứa răng tự nhiên hôm qua đến giờ cháu nó nằm bệt cả ngày, người mệt đừ, không ăn được gì, hỏi lười nói, không đi học được”. Bs bảo cho cháu tới khám lại.
Tới khám lại Bs lại hỏi kĩ lại vấn đề sử dụng chất kích thích của cháu , mẹ cháu suy ngẫm một lúc rồi trả lời “cháu có dùng thuốc lá điện tử, nhưng thỉnh thoảng thôi”
Bác sĩ : Thuốc lá điện tử thật sự được các nhà sản xuất nó với mục đích thay thế thuốc lá trước đây, nhưng do cơ thế của thuốc lá điện tử là sử dụng buồng đốt (nóng lên nhờ pin) các nguyên liệu sẵn có bên trong để tạo ra khói. Và các nhà buôn bán ma túy đã lợi dụng đặc điểm này để sử dụng nó như một công cụ giúp các loại ma túy sử dụng qua hình thức đốt được lưu hành khi thay thế nguyên liệu bên trong
CÂU CHUYỆN 3 : Mẹ đưa con gái 8 tuổi tới khám vì nghĩ cháu bị tăng động, không tập trung được để học tập, điểm số đa số là 8, thỉnh thoảng có 9, rất hiếm khi được 10
Bác sĨ sau khi khám và tư vấn bác bảo khám xong rồi nhé, mẹ cho cháu về đi
Mẹ bn ngạc nhiên hỏi : Rứa là con em ko phải bị tăng động hả bác? Rứa mà em đọc trên mạng thấy y chang luôn?
BS: Vâng, cháu bình thường
Mẹ bn: Dạ rứa bác ko kê thuốc chi cho cháu uống ạ?
Bs : Không
Mẹ bn : Dạ bác cứ kê cho em với, thuốc bổ não cũng được
BS: Ok, bác kê cho vài viên vitamin !
CÂU CHUYỆN 4: Bệnh nhân đang điều trị mất ngủ ổn định, dùng được 2 tháng thì tự ý ngừng thuốc. Sau đó quay lại gặp bác sĩ tâm sự
Bn : “ Em giúp cho chị với chứ chị ko ngủ được là chị đọa”
Bs : Sao điều trị đang rất tốt chị lại ngừng ngang vậy?
Bn : Tại chị sợ, nghe họ bảo thuốc thần kinh này nó độc lắm
Bs: Thực tế thuốc điều trị của tất cả các bệnh trong y khoa nói chung, kể cả là thực phẩm chức năng, ko chỉ riêng thuốc thần kinh đều có những tác dụng phụ nhất định, nhưng để quyết định có nên dùng nó hay không thì chị nên so sánh mặt lợi và hại khi dùng thuốc, nếu mặt lợi nó lớn hơn mặt hại thì chị nên dùng? Chị dùng vào không bị mệt gì-ngủ được thấy khỏe hơn, ban ngày làm việc bình thường, bs cũng ko cho chị dùng thuốc lâu dài (tính bằng năm) thì sao chị lại tự ngừng?
Bn: Tại chị nghe họ nói chị sợ? em tư vấn lại cho chị với
Bs: ….lần thứ n…của bệnh nhân thứ n….
CÂU CHUYỆN 5 : Bệnh nhân nam cao ráo xinh trai, đã có vợ. Tới khám vì một mong muốn là chữa dứt điểm bệnh
Bn : Em bị 02 năm rồi, từ lúc bị bệnh đến giờ em bỏ việc và hiện tại cũng ko làm gì, em đã điều trị nhiều nơi rồi, nhưng mỗi nơi em điều trị được khoảng 1-2 tháng đỡ được khoảng 6 phần, xong em ngừng khoảng 2 tháng xong lại bị nặng lại, em thật sự ko hiểu vì sao bệnh này nó ko khỏi được, chắc e nghĩ như họ nói “ bệnh thần kinh là uống thuốc cả đời rồi”
Bs: Bệnh e ko dứt điểm vì em ko nghe lời khuyên của bs chuyên khoa, toàn nghe lời người ko có chuyên môn, rồi em tự điều trị thay Bs luôn
Bn : Dạ em biết rồi, từ nay em sẽ nghe theo Bs
Và….sau gần 2 tháng điều trị….bn lại….ko thấy mô nữa….
Send a message to learn more