28/11/2025
Ảnh 102: Một hành động nhỏ – Một ý nghĩa lớn. Yêu thương trao đi – Hạnh phúc đong đầy
Người dự thi:
Hoàng Thị Lê, Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa Hà Giang
Trong kho tàng đạo lý dân tộc, câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” luôn nhắc nhở chúng ta về tinh thần đoàn kết, chia sẻ và yêu thương con người. Đối với đội ngũ y tế chúng tôi, điều ấy không chỉ là lời nhắc, mà còn là trách nhiệm, là tình yêu nghề và là sứ mệnh cao đẹp gắn liền với từng người bệnh.
Những ngày đầu tháng 10/2025, khi Bệnh viện Đa khoa Hà Giang vừa trải qua trận lũ lịch sử, toàn đơn vị còn ngổn ngang khó khăn: cơ sở vật chất hư hại, điện nước gián đoạn, nhiều cán bộ còn đang khắc phục hậu quả tại gia đình. Trong bộn bề công việc ấy, đồng chí DS CKI Nguyễn Đức Dũng – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở vẫn vừa lo xử lý chuyên môn, vừa tổ chức phục hồi hoạt động bệnh viện, nhưng không quên dành trọn tâm huyết cho người bệnh – những người chịu nhiều thiệt thòi nhất trong hoàn cảnh thiên tai.
Với tinh thần “yêu thương trao đi – hạnh phúc đong đầy”, đồng chí đã phối hợp cùng các mạnh thường quân của nhóm Am Vô Vi và Sư thầy trụ trì Thích Giác Tính để trao 600 suất cơm miễn phí cho người bệnh đang điều trị tại bệnh viện, cùng 300 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng dành cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong ánh mắt bệnh nhân còn vương nỗi lo vì bệnh tật, những phần quà nhỏ, những nụ cười hiền hòa và sự tận tâm của đội ngũ y tế đã trở thành nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm nghị lực để họ kiên trì bước tiếp trong hành trình điều trị.
Đó không chỉ là những xuất ăn, hay giá trị vật chất giản dị, mà là tấm lòng – là hơi ấm – là sự sẻ chia chân thành của người thầy thuốc. Những nghĩa cử ấy đã góp phần xoa dịu nỗi vất vả của người bệnh sau thiên tai, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái giữa lúc gian khó, đồng thời khẳng định rõ nét vai trò của Công đoàn trong việc đồng hành, hỗ trợ và chăm lo cho cộng đồng.
Những hành động mộc mạc nhưng đầy yêu thương ấy đã làm đẹp thêm hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Hà Giang: nơi không chỉ chữa bệnh, mà còn vun đáp thêm niềm tin cho người dân. Và cũng từ đó, chúng tôi hiểu rằng: đôi khi một hành động nhỏ lại mang một ý nghĩa rất lớn – góp phần thắp sáng niềm hy vọng, kết nối yêu thương và nuôi dưỡng hạnh phúc trong mỗi con người.