03/06/2026
Xin được có hồi âm về 1 vài thông tin, tình huống lan truyền trên mạng xã hội dưới đây.
1) Trường hợp của chị Hoa dưới đây có thể do chị mang tâm trạng của 1 người con lo lắng cho sức khỏe của mẹ mình. Mấy ngày qua nắng nôi vất vả đưa mẹ đi chữa bệnh. Khi nhận được kết quả khám khác nhau giữa y tế tuyến cơ sở và tuyến trên thì chị có thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân. Rất mong chị Hoa có thể bình tâm và tham khảo ý kiến bên thứ 3 từ 1 chuyên gia y tế, bác sỹ chuyên khoa (là người nhà, họ hàng gần của chị Hoa thì rất tốt. Nên là 1 bác sỹ, không phải là thầy bùa) thì sẽ có 1 góc nhìn đa chiều và tốt cho tình trạng sức khỏe của mẹ chị. Xin được chúc mẹ chị mau khỏe Mong rằng đây có thể là 1 hiểu lầm nhỏ trong cuộc sống thôi. Không có ai đúng ai sai trong tình huống này cả.
2) Mỡ máu thì nhiều người bị, người bệnh cần lưu tâm chứ không đến mức con cháu phải chạy ngược chạy xuôi, lo lắng thái quá.
3) Xin khẳng định là tính đến thời điểm hiện tại, rất mừng là chưa có 1 thai phụ nào bị mất đi đứa con tại Bệnh viện??? Chưa nói đến chuyện là bác sỹ thờ ơ nọ kia. Thực sự không biết tại sao lại có thông tin này ???
4) Nếu ai làm về Y tế thì cũng hiểu là ở y tế tuyến cơ sở. Nếu khám phát hiện dấu hiệu nghi ngờ ung thư sẽ hướng dẫn, giải thích, mời bệnh nhân lên tuyến trên (Bệnh viện K) để theo dõi và khẳng định. Chuyện em chồng vào khám đau bụng bác sỹ mới khám bảo ung thư thì không có. Có lẽ có 1 sự hiểu lầm không đáng có nào đó ở đây.
5) Bệnh nhi tầm 1 tuổi (kể cả người lớn) khi sốt ven sẽ lặn. Làm xét nghiệm cho cháu cần có thời gian. Cháu bé nào vào xét nghiệm cũng khóc cả. Các vị phụ huynh cho các bé đi khám xin vui lòng bình tĩnh, không nên vì cảm xúc sót con mà có suy nghĩ, hành động không phù hợp. Làm đau 1 em bé nhân viên y tế cũng chẳng vui gì, chẳng được gì!.
Ngoài ra, có những ý kiến phê bình, góp ý chân thành của bà con cô bác anh chị về thiếu sót của Bệnh viện thực sự là bài học, là tấm gương để CBNV Bệnh viện phải suy nghĩ, học hỏi, sửa đổi và từng bước hoàn thiện bản thân mình hơn nữa trong công tác y tế. Bệnh viện Nam Lương Sơn đã và đang nỗ lực từng ngày mang đến những dịch vụ y tế thiết yếu với mức chi phí hợp lý để phục vụ bà con cô bác anh chị không phải đi xa khi có nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Bác sỹ hay nhân viên y tế cũng không phải thần tiên, không 1 Bệnh viện nào hay 1 nhân viên y tế nào dám khẳng định có thể cứu chữa được mọi người bệnh, tỉ lệ rủi ro không mong muốn trong y khoa luôn tồn tại ở bất kỳ bệnh viện nào. Bệnh viện hoạt động 24/24, phục vụ hằng vài trăm nghìn bệnh nhân cũng rất khó để có thể hoàn hảo được mọi thứ tại mọi thời điểm. Có gì thiếu sót rất mong được bà con cô bác anh chị đại xá rộng lượng bỏ qua! Bệnh viện xin chân thành cảm ơn.