28/04/2026
“Ai còn nhớ cổng chùa ngày xưa…?”
Cổng xưa nay đã đổi thay
Mà sao ký ức vẫn dày trong tim
Bước qua một thuở lặng im
Nghe như gió cũ đi tìm tháng năm
Một thời chẳng nghĩ xa xăm
Chỉ quen cúi bước, âm thầm vào ra
Đến khi ngoảnh lại mới hay
Có điều bình dị… lại là thiêng liêng
Cây thị phía sau sân chùa
Lặng im giữ trọn nắng mưa một thời
Rễ sâu ôm đất không lời
Mà sao ôm cả một đời nhớ thương
Hương xưa thoảng nhẹ như quên
Mà lay thức dậy bao miền xa xôi
Có người đi suốt một đời
Quay về vẫn thấy đầy vơi… ngày nào
Cổng xưa đâu chỉ lối vào
Mà là giữ trọn biết bao tuổi hồng
Giờ đây dáng mới sáng trong
Mà sao lòng vẫn mênh mông… nhớ hoài
Thời gian như một làn sương
Đi qua, để lại vấn vương trong lòng
Dẫu cho tất cả đổi thay
Gia Cốc vẫn đó – một nơi để về…