12/04/2026
"Em ơi cốt cách con người
Bảy phần tri thức ba phần phấn son." Người có tri thức làm sao tùy tiện đối xử với cơ thể một cách phóng túng hay tâm trí mình hời hợt. 🪷
Nhiều người tự ý hành động khen chê sau lưng một người gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống và uy tín của một người nhưng lại muốn yêu cầu người khác phải luôn tử tế với mình, chuyện cổ tích đó chỉ có trong mơ. “Hành động của bạn quyết định thái độ của tôi” , điều đó dễ hiểu. Tôi tính toán để bảo vệ bản thân chứ không phải để đâm bị thóc chọc bị gạo, để nâng gót người này hạ thấp người kia.
Thật ra lựa chọn sống nguệch ngoạc trong những tàn tích mập mờ hay nắn nót chỉn chu từng nét một cho sự rõ ràng sạch sẽ đều không có gì là sai, vì đó là nhân quyền. Nhưng nếu kẻ có lối sống phóng túng cùng tam quan cong vẹo, lại vô tư nói ra trăm lời sỉ nhục cốt cách một người bao năm mất công gầy dựng, thì gọi là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Tất nhiên, giữa biết và không biết cũng là hai khái niệm xét cho cùng tận.
Biết rõ một người đi lên bằng thực lực, mà lúc thì khen cho cố, khi lại dìm xuống tận cùng chỉ vì họ không chấp nhận điều gì đó ở mình, thì gọi là so đo và hèng hạ.
Trăm lời tính toán nơi đám đông dìm người khác xuống xảo ngôn biện ngữ, thì cũng đến lúc phải cúi đầu tìm đến một nén hương hoặc được thắp một nén hương thôi. Mục đích của việc cố gắng tự thân, là để không phải sống theo kiểu ăn trực nằm chờ hay nằm ngửa ăn sẵn xin tiền thiên hạ, là để cơ thể sạch sẽ mùi dục ái và được dám cúi đầu lạy trời cao, làm công việc và phụng sự nhiều hơn.
Thân có thanh bạch thì mới dám cúi đầu mà lạy xin.
Suy cho cùng, con người bước vào một nơi tối tăm lại đứng trước cả trăm nghìn lối ra, thì rẽ sai hướng cũng là chuyện bình thường. Mắt nhìn người đôi khi cũng thế, thỉnh thoảng phải chấp nhận, lắm lúc có mắt như mù.
Nên mới phải mang tiếng ác chỉ để bảo vệ bản thân.
Cái gọi là bạc bẽo, chính là phán xét tốt xấu đúng sai theo cái mình thấy dưới phần mình không thấy. Công bằng mà nói những gì đã làm và không làm tự ghi dấu thời gian. Có những thứ đâu phải nói với những người không quan trọng, khi những người quan trọng lại rất rõ lối sống và quy tắc của mình.
Việc khó tính rèn giũa bảo vệ bản thân, phấn đấu không ngừng cho khát vọng một người theo đuổi qua năm tháng. Nếu không phải để che lấp và sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ với những gì đã làm, mà là để minh chứng cho những thứ họ luôn chọn không làm, thì hai điều đó hoàn toàn khác nhau.
Trong ba nghìn chuyện thế gian, chín phần là giả, một phần cũng chẳng phải là thật. Sự trong sạch còn được thế hiện bằng lối sống hiện sinh, những nơi một người từng đến, những việc họ chọn làm, những người chọn ở cạnh và găn bó, những gì đã làm cho người khác,...
Mỗi người một lối nhỏ, sống cuộc sống thế nào là do tam quan của một người. Con người có thể không chắc những quyết định trong tương lai, nhưng sẽ luôn có kiểu người thà chế.t cũng không làm những việc thất đức, trái lương tâm hay chà đạp người yếu thế, hoặc dùng tấm thân của mình hay của người khác làm bàn đạp để đi lên.
Bạn có thể có đủ giá trị cao trong mắt những người khác và cho rằng ai cũng cần ở mình điều gì đó, nhưng nếu con đường bằng phẳng hay gập ghềnh của một người luôn tự lực bước đi thì điều đó có thế mang nghĩa lý gì không?
Bông hoa sen thì sẽ là hoa sen, nhưng nó đều phải nếm bùn lầy dính dớp đó là đặc trưng rồi. Con người phải nếm trải tại bay vạ gió vì sự vô minh của người khác cũng là điều dễ hiểu thôi.
Thanh giả tự thanh.
————————————
Direct For Work :
• Fanpage: Miputa Tarot & Healer
• Zalo Tarot: 0865556682.
• Instagram: .