18/12/2025
1 SỰ VIỆC HY HỮU CÁC BẠN HẾT SỨC KHÔNG CHỦ QUAN
CHIA SẺ MỘT TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG – LỜI NHẮC CHO ĐỒNG NGHIỆP
Sáng nay, phòng khám tôi tiếp nhận một cô bệnh nhân 64 tuổi. Cô có 2 cầu răng Fe đã làm hơn 10 năm, nay mong muốn tháo ra để làm răng sứ cho thẩm mỹ hơn vì trước đây điều kiện chưa cho phép, giờ các con có điều kiện đưa mẹ đi làm răng đẹp hơn.
Trong quá trình cắt tháo cầu răng thứ hai, không may một mảnh cắt văng vào vùng họng. Ban đầu soi chưa quan sát được rõ, bệnh nhân cố khạc nhưng không ra, có dính một chút m.áu. Ngay sau đó, cho bệnh nhân nằm lại ghế, soi kỹ hơn thì phát hiện mảnh cắt mắc ở vùng amidan và đã được gắp ra an toàn.
May mắn là sự việc được xử lý kịp thời, bệnh nhân ổn định và không xảy ra biến chứng. Tuy nhiên, đây thực sự là một tình huống khiến người làm nghề rất ám ảnh và cũng là một bài học sâu sắc về sự cẩn trọng trong lâm sàng.
Xin chia sẻ câu chuyện này để anh/chị/em đồng nghiệp luôn chú ý che chắn vùng họng khi cắt tháo mão – cầu răng, đặc biệt ở bệnh nhân lớn tuổi, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ dị vật rơi vào đường thở hay tiêu hóa.
Về phía bệnh nhân, phòng khám đã giải thích rõ ràng, trấn an tinh thần và quyết định hỗ trợ làm lại cầu răng mới, chỉ tính chi phí lab , như một lời chia sẻ và trách nhiệm với người bệnh.
Mong rằng câu chuyện nhỏ này sẽ là một lời nhắc để tất cả chúng ta luôn cẩn trọng hơn trong từng thao tác, vì an toàn của bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu.
Bạn : Nguyễn .T chia sẻ