Trung Anh Phong Thuỷ

Trung Anh Phong Thuỷ 📿 VÒNG TAY PHONG THUỶ BÌNH AN - LUẬN GIẢI TỬ VI TÍNH CÁCH CON NGƯỜI - THAM VẤN TÂM LÝ & LỄ CẦU MAY XIN DUYÊN GIẢI HẠN

25/04/2026

🎋 Trời Phật không “phát lộc” theo lời xin

Mà vận hành theo đạo…Luật nhân quả không có thiên vị….Không vì ai khấn nhiều mà cho, cũng không vì ai nói hay mà thương.

Chỉ có một điều duy nhất được “ghi nhận”
Cách người đó sống mỗi ngày

KHÔNG CÓ CHUYỆN GIEO ĐIỀU ÁC LÀM ĐIỀU XẤU LAII NGUYỆN ĐƯỢC ĐIỀU TỐT ĐƯỢC

+ Cầu mà sống trái đạo… là tự chặn phúc của mình

Có những người:
– Miệng cầu bình an
– Nhưng tâm đầy toan tính
– Tay thì làm điều lừa dối, gian trá
-Tranh chồng cướp vợ phá hoại chen chân
- v..v..v
Vậy thì họ đang làm gì? - Một tay gieo, một tay phá.

Cầu là gieo một ý niệm tốt, nhưng hành động lại liên tục tạo ra nhân xấu.

Kết quả không phải là “không linh”…
mà là bị chính nghiệp mình lấn át nếu có LINH thì cũng phải linh của sự nguyện cầu

🎋 Phúc không đến từ lời khấn – mà đến từ “độ dày” của đức…Người sống tử tế, giữ đạo, biết nghĩ cho người khác… có khi họ không cầu nhiều, nhưng vẫn “được”.

Vì sao?

Vì họ đã tích đủ nền để nhận.

Ngược lại, người cầu xin rất nhiều nhưng sống sai đạo…thì giống như đổ nước vào một cái thùng thủng.

Có đổ bao nhiêu… cũng không giữ lại được

CẦU NGUYỆN LÀ 1 TÂM NIỆM DÂN GIAN TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM KHI GIEO NHỮNG LỜI ƯỚC THIỆN LÀNH MONG MUỐN CHÂN TÂM VÀ TIN TƯỞNG VÀO LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MÌNH VÀ LÀM THEO LỜI NGUYỆN CỦA MÌNH…

🔥 Trời không phạt ngay – nhưng không bao giờ bỏ sót vì NHÂN TA GIEO QUẢ TA PHẢI GẶT … NHÂN QUẢ KPHAI LÀ NGHIỆP mà là quy luật nhân sinh của thế giới này trong bất kì vde nào đều luôn đúng…!!

Vậy ai là người “được”?

Không phải người cầu nhiều nhất…Mà là người:

– Hiểu mình đang cầu gì

04/04/2026

Giàu thân thể – cái giàu số 1 của đời người
👉 Khi còn khỏe… thì không thấy mình giàu.
Khi mất sức khỏe… mới biết mình đã từng giàu có thế nào… có lẽ ko ít người hiểu điều đó những chỉ là mải miết vs csong mà quên đi mất…

Giàu thân – không nằm ở tiền

Có người dành cả đời kiếm tiền …để rồi một ngày mang tiền đi chữa bệnh….Nhưng cũng có người mỗi sáng thức dậy, ăn ngon – ngủ yên,đi lại bình thường, không đau đớn cũng đã là người giàu…Không ồn ào..Không khoe khoang…Nhưng là cái giàu thật nhất

Trong tâm linh – thân là “gốc” của mọi thứ

Người xưa nhìn rất rõ:

Thân còn → tâm còn chỗ để sửa
Thân yếu → tâm cũng khó yên
Cho nên giữ thânchính là đang giữ nền cho cả đời sống bên trong.

Thân an – thì tâm mới an

Nhiều người đi tìm bình an ở bên ngoài:

Đi đâu đó
Tìm ai đó
Cầu điều gì đó

Nhưng quên một điều rất gần:

👉 Một cơ thể nhẹ nhàng
chính là nền của bình an.

Ăn được – ngủ được – không đau
đó đã là trạng thái rất gần với an.
Phong thuỷ của chính mình bắt đầu từ thân
👉 Thân thể cũng có “khí”.
• Thân mệt → khí yếu
• Thân loạn → khí rối
• Thân ổn → khí thuận

Khi thân điều hoà
thì tự nhiên:
• Tâm dễ dịu
• Lời nói dễ mềm
• Mối quan hệ dễ êm

👉 Đó chính là phong thuỷ sống… từ bên trong.
🔥 Nhận ra sớm – là người có trí

Người chưa trải qua bệnh tật thường không coi trọng sức khỏe cũng chỉ tuổi trẻ chẳng lo toan về ốm đau bao giờ… khi có tuổi ai cũng lo lắng về sinh lực…

Người đời hay hỏi: Làm sao để giàu?

Nhưng nếu nhìn sâu hơn một chút:

👉 Giữ được thân thể an ổn
đã là giữ được cái giàu lớn nhất.
Giàu không phải là có thêm.
Mà là còn giữ được.

Giữ được thân nhẹ – tâm yên
đó chính là một đời bình an

Đức phật dạy rằng : VÌ BAO ĐỜI TÍCH THIỆN NHÂN NÊN NAY MỚI LẠI ĐƯỢC SINH LÀM NGƯỜI…🎋

Address

Vinhome Ocean Park
Hanoi
00700

Telephone

+84829419888

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trung Anh Phong Thuỷ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share