28/06/2022
Mến chào bạn, những vị khách đầu tiên ghé thăm nhà An - An lành uống ăn!
Có rất nhiều lý do biến sức khỏe chúng ta trở nên tồi tệ. Trong đó có một lý do mình tin chắc ai cũng biết nhưng chưa mấy để tâm, đó là: Thực tế sức khỏe tốt hơn hay xấu đi, phần lớn bị ảnh hưởng bởi thói quen ăn uống của chính bản thân mình.
Người xưa nói quả không sai: Bệnh từ miệng mà ra!
Bạn đã từng đọc tâm thư dậy sóng của một du học sinh Nhật gửi Việt Nam chưa?
"Thật đáng tự hào nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với rừng vàng biển bạc. Đáng xấu hổ nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù, không bao giờ cạn. Nhưng thật tiếc đó lại là những gì tôi thấy. Tại các thành phố, chỉ cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi nhà, bẩn đến đâu, không ai quan tâm. Ở các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ cho chúng ra ngoài đường, sông suối, biển cả vì đó là “tài sản quốc gia” – đã có quốc gia lo, không phải việc của mỗi người dân. Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất đai, nước ngầm hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói vui trong năm nữa thôi sẽ là thời đại của ung thư vì ăn gì cũng độc, không ít thì nhiều, không thể khác. Vì sao nên nỗi?"
Xấu hổ thật nhưng nhưng cũng phải thừa nhận những điều trên là có thật ở Việt Nam. 5 năm đổ lại đây, xung quanh mình từ người thân cho tới những mối quan hệ quen biết, có không dưới 20 người mắc ung thư và thật buồn rằng cũng có không dưới 5 người đã qua đời vì ung thư.
Cũng đúng thôi, môi trường thì ngày càng ô nhiễm + tiêu dùng các loại thực phẩm không an toàn, không sớm thì muộn cũng phải trả giá bằng sức khoẻ.
Đáng sợ hơn, hàng ngày vẫn có biết bao kẻ vì lợi nhuận mà bất chấp đạo lý, bất chấp tính mạng của đồng loại mình. Còn chúng ta thì không thể ngăn chặn được họ. Vậy nên, việc tiêu dùng xanh, ăn sạch uống xanh là điều cần thiết, là cách duy nhất để bảo vệ chính mình và những người thân yêu bạn ạ.
Bản thân mình không phải là một người truyền cảm hứng, càng không có khả năng thay đổi bất kỳ ai. Nhưng mình vẫn muốn chia sẻ tới các bạn về lối sống "An lành ăn uống" mà mình đang
theo đuổi và những sản phẩm tốt lành cho sức khỏe.
Nếu bạn thấy nó thú vị chúng ta hãy đồng hành cùng nhau trong hành trình ấy.
Các sản phẩm mình chia sẻ luôn tuân theo 3 tiêu chí nhất quán:
- Đồ ăn, thức uống địa phương: 100% nguyên liệu sạch + chế biến sạch
- Đông y "thật" không phải là rác, là thuốc độc
- Thưc phẩm chức năng "chính hãng" có bằng sáng chế/nghiên cứu khoa học rõ ràng. Nói không với hàng lậu trốn thuế.
Hy vọng sẽ nhanh thôi, mình sớm tạo ra một không gian "tự chữa lành". Lúc đó, mời bạn ghé chơi, mình thong thả cùng nhau pha trà, hít hà thư giãn tận hưởng những điều tích cực của cuộc sống an yên.
Nếu bạn thích các sản phẩm từ nhà An giới thiệu sắp tới đây nhưng kinh tế có hạn, đừng ngần ngại chia sẻ với mình, mình sẵn sàng san sẻ đôi chút để bạn được trải nghiệm nha!
Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành vài phút quý báu của mình để đọc hết đến dòng cuối cùng này.
Chúc bạn và người thân luôn an lành!