18/08/2026
Nếu được chọn lại, tôi vẫn muốn con mình học Dược
Có một thời gian gần đây, tôi thấy nhiều anh chị dược sĩ bắt đầu nói với nhau rằng: “Thôi, sau này nhất định không cho con theo nghề này nữa.”
Tôi hiểu, tôi làm nghề dược đã gần 20 năm. Tôi biết nghề này có những ngày rất mệt, có những giai đoạn thị trường thay đổi đến mức mình phải học lại cách làm nghề. Bây giờ ngành dược cũng đang được quản lý chặt chẽ hơn, việc kinh doanh nhà thuốc không còn đơn giản như ngày trước. Nhìn điểm chuẩn một số trường Dược giảm so với những năm trước, rồi nghe nhiều đồng nghiệp bảo muốn con chọn một ngành khác, tôi cũng từng tự hỏi: “Hay là mình cũng nên nghĩ như vậy nhỉ?”
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu hôm nay có người hỏi tôi: “Chị có muốn con mình học Dược không?”, có lẽ tôi vẫn trả lời là có. Không phải vì tôi muốn con sau này về mở một nhà thuốc giống mẹ. Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu một đứa trẻ được học Dược bài bản, nó sẽ có rất nhiều con đường để đi.
Ngày trước, nhắc đến học Dược, người ta thường nghĩ ngay đến đứng quầy, bán thuốc, mở nhà thuốc. Nhưng bây giờ đâu chỉ có vậy. Một người học Dược có thể đi vào bệnh viện, công ty dược, nghiên cứu, kiểm nghiệm, đăng ký thuốc, sản xuất, quản lý chất lượng, dược lâm sàng, đào tạo, marketing dược, kinh doanh và rất nhiều lĩnh vực khác.
Thậm chí sau 10 hay 20 năm nữa, tôi tin những công việc liên quan đến sức khỏe vẫn còn rất nhiều đất để phát triển. Bởi con người có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng chuyện chăm sóc sức khỏe thì sẽ không bao giờ biến mất.
Tôi cũng không muốn con mình đi theo nghề chỉ vì “mẹ làm nghề này nên con phải làm”. Nếu con không thích, tôi vẫn tôn trọng lựa chọn của con. Nhưng nếu một ngày con hỏi: “Mẹ ơi, ngành Dược có còn đáng để học không?”, tôi sẽ nói với con rằng: “Có. Nhưng con đừng học Dược chỉ để bán thuốc.”
Hãy học để hiểu về thuốc, về sức khỏe và về con người. Sau này con muốn đứng trong nhà thuốc, làm trong bệnh viện, bước vào một công ty dược hay đi theo một hướng hoàn toàn khác, kiến thức ấy vẫn có giá trị.
Tôi đã làm nghề đủ lâu để hiểu một điều: một ngành nghề tốt không phải là ngành nghề không có khó khăn. Đó là ngành nghề dù thay đổi thế nào, mình vẫn còn những hướng để đi tiếp. Và có lẽ đó cũng là lý do, sau gần 20 năm đứng trong nghề Dược, tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ đây là một lựa chọn đáng để hối tiếc.
Nếu con tôi thật sự muốn bước vào ngành này, tôi vẫn sẽ ủng hộ. Chỉ có điều, tôi sẽ dặn con một câu: “Đừng đi lại đúng con đường của mẹ. Hãy học thật tốt, rồi tự tìm cho mình một con đường rộng hơn.”
𝑇𝑎̂𝑚 𝑠𝑢̛̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑖̃, 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑒̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛 (𝐵𝑒́ 𝑇ℎ𝑢̛, 𝑏𝑒́ 𝐴𝑛)