21/04/2026
☘️Hôm nay, các cô thật sự xúc động khi chia sẻ rằng bé Bi đã sang Nhật Bản và thực hiện cấy ghép tế bào gốc thành công.💕
Nhưng điều khiến các cô nhớ nhất, không chỉ là ngày hôm nay… mà là ngày đầu tiên Bi đến với các thầy cô. Hôm ấy, con lười vận động, nhút nhát, né tránh giao tiếp và còn nhiều hành vi khiến gia đình lo lắng. Ánh mắt con khi đó còn rụt rè, thiếu tự tin. Ba mẹ vừa thương, vừa hoang mang, không biết hành trình phía trước sẽ ra sao.🥺
Suốt gần nửa năm đồng hành, từng buổi can thiệp nhỏ, từng thay đổi rất nhỏ… dần dần ghép lại thành một bước tiến lớn. Bi bắt đầu hợp tác hơn, chủ động hơn, giảm dần hành vi, ánh mắt sáng hơn, phản hồi tốt hơn. Có những ngày tiến bộ rất rõ, cũng có những ngày tưởng như chững lại – nhưng con chưa từng dừng cố gắng.💕
Và hôm nay, khi con đủ điều kiện để được lựa chọn sang Nhật – một trong những quốc gia tiên phong về ứng dụng tế bào gốc cho trẻ đặc biệt – đó không chỉ là một cơ hội y khoa, mà còn là sự ghi nhận cho cả một quá trình nỗ lực bền bỉ của con và gia đình.💕
Các cô tin rằng, mỗi đứa trẻ đều có nhịp phát triển riêng. Khi được can thiệp đúng hướng, kiên trì và đủ niềm tin, các con sẽ dần mở ra những cánh cửa mới.
Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều học sinh của Viện Tâm lý Giáo dục "Chạm" tiếp tục được trao cơ hội như Bi, để hành trình của các con ngày càng sáng rõ hơn. 💕💕💕