26/09/2021
Những khó khăn mà các y bác sĩ phải đối mặt không chỉ nằm ở những đêm dài không ngủ, hay những lao lực trong công việc mà chính là nằm ở lời “khó nói” mà họ phải thông báo cho bệnh nhân, hay cho gia đình người bệnh. “Không cứu được nó đau lắm” như một lời bác sĩ đã chia sẻ. Châu hiểu rằng, nỗi đau đó cũng không kém phần khi các bác sĩ phải trực tiếp thông báo sự mất mát này đến cho người thân của bệnh nhân.
Đại dịch Covid-19 đang diễn ra nghiệm trọng hơn những gì chúng ta, những người chỉ phải thực hiện giãn cách tại nhà có thể cảm nhận và thấu hiểu được. Những nỗi đau của bệnh nhân về mặt thể xác lẫn tinh thần là không thể diễn tả bằng lời còn những hi vọng, khát khao được sống thì vô cùng mỏng manh. Và có rất nhiều cuộc gặp mặt...có thể là lần cuối.
==
Chúng ta hãy cùng cố gắng để vượt qua đại dịch nhé. Chúc cho tất cả các y bác sĩ, những người đang ở tuyến đầu chống dịch luôn mạnh khỏe và bình an ❤❤❤
-----