15/08/2026
"
Hôm nay trời mưa gió rảnh rỗi nên em ngồi review cho các chị về trải nghiệm đi đẻ ở Thu Cúc nha. Đây hoàn toàn là trải nghiệm cá nhân của em, chị nào đang tìm một bệnh viện sinh dịch vụ, giá hợp lý thì có thể tham khảo.
Em sinh 2 bé ở 2 bệnh viện khác nhau nên cũng có chút để so sánh.
Bé đầu em sinh ở một bệnh viện công. Hồi đó chi phí rẻ lắm, tiền sinh chỉ khoảng 7 triệu thôi. Em có đăng ký thêm phòng dịch vụ, làm xét nghiệm các thứ nên tổng hết khoảng 11 triệu. Nhưng đúng là tiền nào của nấy mọi người ạ. Hầu như mọi việc đều phải tự làm. Bác sĩ cũng không quá nhẹ nhàng hay ân cần. Lúc đau đẻ rồi mà vẫn phải tự đi, tự lo rất nhiều thứ. Em nhớ nhất là hôm vào viện 2h sáng, đang đau gần chết rồi mà hai vợ chồng vẫn phải tự đẩy xe lăn xuống tầng dưới để tìm phòng siêu âm vì không ai đi cùng . Gõ cửa mãi bác sĩ mới ra vì đang ngủ. Lúc đấy em vừa đau vừa tức, nghĩ lại đến giờ vẫn còn ám ảnh.
Đến bé thứ hai thì em quyết định đăng ký sinh ở Thu Cúc Thụy Khuê.
Khoảng 36–37 tuần em mua gói sinh, lúc đó giá khoảng 16 triệu, bao gồm khám và siêu âm trước sinh. Nếu làm giấy chuyển tuyến thì được giảm thêm khoảng 1 triệu nữa. Giấy chuyển tuyến cũng rất đơn giản, em chỉ cần sang Trần Duy Hưng làm giấy rồi mang sang Thu Cúc Thuỵ Khuê nộp là được giảm luôn 1 triệu. Tính ra gói sinh của em chỉ còn khoảng 15 triệu.
Sau đó em đăng ký thêm dịch vụ giảm đau khoảng 2.5- 3 triệu nên tổng chi phí khoảng 19 triệu. Sau khi sinh em còn được hoàn lại khoảng 1 triệu tiền chuyển tuyến như đã nói bên trên và thêm khoảng 600 nghìn tiền bảo hiểm y tế. À trong lúc đi khám em lại làm mất luôn thẻ bảo hiểm y tế, nhưng vì bây giờ đã tích hợp trên hệ thống nên bệnh viện vẫn hỗ trợ làm thủ tục và trừ bảo hiểm bình thường.
Điều em thích nhất ở Thu Cúc chính là dịch vụ. Ngay từ lúc xuống xe đã có bảo vệ che ô, nếu mẹ bầu bụng to thì có người hỗ trợ xe lăn. Bệnh viện rất sạch, rất thơm, nhà vệ sinh, phòng tắm đều sạch sẽ. Đến lúc nhập viện thì gần như người nhà không phải làm gì cả. Đo monitor, theo dõi tim thai, siêu âm... hầu hết đều làm tại giường hoặc có nhân viên đưa mình đi. Người nhà chỉ cần ở cạnh cho yên tâm chứ không phải chạy khắp nơi.
Em nhập viện trước ngày sinh khoảng 2 ngày . Đến 40 tuần 1 ngày thì em sinh. Em sinh khoảng hơn 7 giờ sáng, nằm viện thêm một đêm rồi chiều hôm sau được xuất viện. Trong suốt thời gian nằm viện tổng là 2 đêm, bác sĩ và điều dưỡng vào kiểm tra liên tục. Người thì kiểm tra bé, người thì kiểm tra vết khâu, người thì vệ sinh cho mẹ, hướng dẫn cho con bú... Cảm giác mình chỉ cần nằm trên giường thôi, còn mọi việc đều có người hỗ trợ.
Đồ dùng cho mẹ và bé bệnh viện chuẩn bị gần như đầy đủ. Bình sữa, tã, khăn... đều có nên đi sinh cũng không cần mang quá nhiều đồ. Đêm đầu tiên sau sinh em còn thuê dịch vụ chăm bé ban đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng, giá khoảng 500 nghìn vì mấy ngày chờ sinh em quá mệt. Có người chăm bé giúp nên cả hai vợ chồng tranh thủ ngủ được một chút.
Đồ ăn trong viện theo em là khá ngon và sạch. Giá khoảng 60–80 nghìn một suất , đóng màng co đầy đủ, đúng là không rẻ nhưng rất tiện, chỉ cần gọi là họ mang tận phòng. Có một điểm nhỏ mọi người lưu ý là buổi tối người nhà sẽ không có giường ngủ. Chồng em hôm đó phải nằm ghế ở khu chờ , e để bên dưới cho xem . Còn đẻ xong thì có giường gấp nằm trong phòng . Phòng nằm chung 2 nhà mng nhé . Bao gồm 2 giường cho bệnh nhân + 2 giường xếp cho người nhà + miễn phí ăn sáng + vệ sinh khép kín. Ban ngày thì có căng tin trên tầng 8 để ăn uống và nghỉ ngơi nên cũng khá tiện.
Nhưng điều em nhớ nhất lại không phải những điều đó, mà là cảm xúc của chính mình trong những ngày đi sinh.
Thật sự mọi người ạ, đi sinh thì đau chỉ là một phần thôi, cái áp lực tâm lý mới là điều khiến em sợ nhất. Hôm em đi sinh cũng đúng lúc vừa chuyển nhà. Con bé lớn nhà em lúc đó lại rất hay khóc, mà các chị cũng biết rồi đấy, bé thuộc nhóm trẻ đặc biệt nên con chưa hiểu được chuyện mẹ đi sinh. Em cứ nghĩ mình chỉ vào viện một đêm rồi về, ai ngờ cuối cùng lại phải nằm hai đêm.
Lúc chuẩn bị vào viện em khóc rất nhiều , nước mắt không ngừng được. Không phải vì sợ đau mà vì thương con. Em cứ nghĩ không biết ở nhà con có khóc không, có chịu ngủ không, có đi tìm mẹ không.
Ở nhà, bà quay video gửi cho em. Con bé mặc nguyên cái áo khoác bông lên giường đi ngủ vì nó muốn về với mẹ. Mọi người bảo cởi ra cho đỡ nóng nhưng con nhất quyết không chịu. Xem đến đoạn đấy em khóc luôn. Nằm trong viện cứ mở điện thoại xem video của con rồi lại khóc. Thương con vô cùng.
Các cô điều dưỡng và bác sĩ thấy em khóc thì không ai khó chịu cả. Các cô ngồi động viên em rất nhẹ nhàng, bảo rằng: "Con cứ yên tâm, hôm nay các cô theo dõi. Nếu mọi thứ vẫn ổn mà chưa sinh thì các cô lại cho con về. Còn nếu có dấu hiệu thì mình xử lý sớm để mẹ và em bé được an toàn." Chỉ vài câu nói thôi mà em thấy nhẹ lòng hẳn.
Suốt những ngày nằm viện, từ bác sĩ, điều dưỡng đến hộ lý ai cũng rất nhẹ nhàng. Liên tục hỏi han mẹ có đau không, bé bú thế nào, cần hỗ trợ gì không... Cảm giác mình được quan tâm thật sự chứ không phải làm cho xong việc.
Ngày trước em luôn nghĩ đi đẻ thì ở đâu cũng được. Nếu tiết kiệm được 10 triệu thì cũng giải quyết được rất nhiều việc. Nhưng sau lần sinh bé thứ hai thì em lại nghĩ khác. Sinh con là việc mà cả đời người phụ nữ chắc chỉ trải qua một, hai hoặc nhiều lắm là ba lần. Đó cũng là khoảng thời gian mình yếu nhất, dễ tủi thân nhất và rất cần được chăm sóc. Nếu điều kiện cho phép thì em vẫn khuyên mọi người nên chọn một nơi khiến mình cảm thấy thật sự yên tâm.
Với em, khoảng gần 20 triệu cho một lần sinh với dịch vụ như vậy là hoàn toàn xứng đáng. Nếu sinh mổ thì chắc chắn sẽ phát sinh thêm chi phí nên mọi người cứ chuẩn bị tâm lý trước. Em may mắn sinh thường nên chi phí cũng đỡ hơn.
Đến bây giờ điều em nhớ nhất không phải là phòng đẹp hay đồ ăn ngon, mà là sự tử tế của những người đã chăm sóc mình trong những ngày đó. Đúng lúc mình yếu nhất, chỉ cần một câu động viên thôi cũng đủ khiến mình thấy ấm lòng.
Viết đến đây tự nhiên em lại nhớ con bé lớn nhà em ngày hôm ấy. Xem lại mấy cái video cũ vẫn thấy thương con lắm.
Nếu chị nào đang phân vân tìm bệnh viện để sinh thì em nghĩ Thu Cúc là một lựa chọn rất đáng để cân nhắc.
Còn em thì chỉ muốn nói một câu... Các bác sĩ, các cô điều dưỡng ơi, cháu cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp mẹ con cháu có một hành trình đi sinh nhẹ nhàng và đáng nhớ. Nhưng thôi các bác ơi... cháu sợ đẻ lắm rồi. Chắc cháu xin phép không hẹn gặp lại ở khoa sản nữa đâu ạ! 😂❤️"
❤ Cảm ơn mẹ Chu Hải Yến đã tin tưởng và lựa chọn Thu Cúc đồng hành trong hành trình đón con yêu!
Hạnh phúc của mẹ cũng là niềm vui của đội ngũ bác sĩ – điều dưỡng Thu Cúc ❤
* Nhân dịp khai trương cơ sở mới, Thu Cúc dành tặng 20 suất ưu đãi 45% gói dịch vụ Thai sản và rất nhiều phần quà giá trị cho các mom đăng ký trong tháng này.
📞 Các mom inbox để nhận tư vấn và bảng giá chi tiết về dịch vụ nha
—--
🌐 Hệ thống Y tế Thu Cúc – TCI
🏥 286 Thụy Khuê, Hà Nội
🏥 216 Trần Duy Hưng, Hà Nội
🏥 32 Đại Từ, Hà Nội