12/09/2021
Eugene bị tai nạn trong khi lặn, năm 2010, lúc 17 tuổi. Tổn thương đốt sống cổ C6 & C7 nặng (gãy). Eugene có cảm thấy mọi thứ tay, ngón tay, chân nhưng rất khó ra lệnh cho chúng chuyển động theo ý muốn.
Các bác sỹ đùn đẩy cậu ta không chữa với lý do (người lớn/ trẻ em). Một năm sau, cậu tròn 18 tuổi, nhập viện. Bác sỹ nói: cậu nhiều khả năng phải gắn với xe đẩy suốt đời. Tuy nhiên, hiện có một phương tiện mới sẽ được nhập về viện, có chuyên gia hướng dẫn. Đó là một robot tập luyện. Khi nhận được, các bác sỹ sẽ cho thử với cùng một nhóm 7 người. Đó có thể là hy vọng cuối của cậu…
Ngày tập thứ 6 (hiện tại):
Cậu ngạc nhiên và hoảng sợ khi phát hiện ra mình đã tỉnh dậy trong tư thế nằm nghiêng, bởi đã nhiều năm qua, cậu chỉ ngủ được khi nằm ngửa.
Ngày 27-33 của đợt tập:
Cậu đã nằm được ở mọi tư thế & di chuyển được các cơ dễ dàng hơn nhiều.
Nhóm thay đổi cách tập: Đi với robot và không với robot. Tập từ xa, không có các chuyên gia.
Cậu ta đã di chuyển được 300 rồi 400-500 m và post video cho các chuyên gia.
Họ cho biết:
Với robot, các cơ của bệnh nhân được tập luyện thường xuyên, duy trì được sức mạnh. Các bộ phận liên quan như tim-phổi cũng hoạt động tốt hơn vì tập luyện hàng ngày. Cơ hoành/ các cơ vùng chậu cũng được hoạt động tích cực => khả năng kiểm soát tiêu tiểu tốt hơn. Khả năng sinh lý được cải thiện. Các tín hiệu thần kinh luôn được truyền về não…và tới một mức nào đó, điều kỳ diệu sẽ xẩy ra: não nhận được thông tin và phản hồi cũng được tái lập.
Thực tế, cả nhóm 7 người đã có tiến bộ rõ rệt.
Và họ tin biết rằng, sau ½ năm, 1 năm, nếu tích cực luyện tập tại nhà, phối hợp với robot, họ có thể cải thiện cuộc sống của họ rõ rệt, thậm chí sẽ đi lại trở lại.