28/09/2026
Mọi người có đang xem Lan Hương như cố không? Nhân vật Tinh Đường cùng phân đoạn này hay quá!!!
Cô ấy đã mơ đến thời đại của chúng ta - một thời đại mà người phụ nữ được gọi bằng chính tên của mình, có thể đến trường đi học, có thể tự do buôn bán, có thể làm quan, tự lập môn hộ, tự chọn chồng, không tòng phu, cũng không tòng tử…
Những điều cô ấy nói, với phụ nữ hôm nay, nghe thật bình thường. Nhưng có lẽ chính vì đã quá quen với nó nên đôi khi chúng ta quên mất: được tự lựa chọn cuộc đời mình là một điều quý giá đến thế nào.
Mình làm ở Spa, mỗi ngày gặp rất nhiều chị em phụ nữ. Có người bận rộn với công việc, có người lo cho gia đình, có người đang bắt đầu một cuộc sống mới… Mỗi người một câu chuyện, nhưng mình nhận ra một điều khá giống nhau: Các chị em đều muốn được tự quyết định mình sống như thế nào và không ngừng đấu tranh để có được điều đó.
Muốn đi làm hay ở nhà.
Muốn kiếm tiền hay dành thời gian cho gia đình.
Muốn kết hôn hay không.
Muốn chăm sóc bản thân, muốn đẹp hơn, muốn học thêm một điều gì đó ở tuổi 40, 50… cũng chẳng cần phải giải thích quá nhiều...
Vậy nên nếu bạn muốn làm gì thì đừng chần chừ đợi ngay mai hay sự cho phép của bất cứ ai.