26/08/2026
Viên cảnh sát Thâm Lam từng phải xử lý một vụ quyên sinh bằng gas. Nạn nhân là một cô gái ngoài ba mươi tuổi, suýt chút nữa đã không thể tỉnh lại.
Cứ tưởng nguyên nhân là do tên chồng vũ phu. Nhưng càng tìm hiểu anh mới càng thấy rằng kẻ đẩy cô gái đến bước đường tuyệt vọng lại chính là... mẹ ruột của cô.
Ngay từ hồi còn nhỏ, mọi thứ cô làm đều phải qua sự "sắp đặt hợp lý" của mẹ: học trường nào, ngành gì, yêu ai, lấy ai, sinh con lúc mấy tuổi. Hễ cô phản kháng, mẹ cô sẽ hét lên: “Tao làm tất cả là vì mày!”
Cô từng yêu một chàng trai. Nhưng vì không nằm trong bản kế hoạch của mẹ, mối tình ấy nhanh chóng bị dập tắt không thương tiếc.
Rồi cô bị ép lấy một người đàn ông học chưa hết cấp hai nhưng "ngoan và dễ bảo."
Tuy nhiên khi bị chồng đánh, cô về cầu cứu mẹ và chỉ nhận được một câu lạnh lùng: “Là tại mày không biết cách làm vợ.”
Nhưng khi cô đề nghị ly hôn, bà lại hét lên: “Nếu mày nghe lời từ đầu, giờ đã không ra thế này!”
Khi cô được cứu khỏi cái chết, điều ám ảnh Thâm Lam không phải là tiếng còi xe cấp cứu mà là câu nói của người mẹ ấy: “Nó yếu đuối thế, sao sống được nếu không có tôi?”
Sau khi tỉnh lại, cô lặng lẽ ly hôn, rời thành phố sang một nơi xa để theo đuổi lại đam mê mỹ thuật, mở văn phòng thiết kế và bắt đầu một mối tình mới… những điều từng bị mẹ cấm đoán.
Cô tự tay trang trí từng mảng tường, từng chiếc đèn. Lần đầu tiên, cô sống một cuộc đời do chính mình chọn.
Nhưng cô gái ấy vẫn không ngừng sợ hãi rằng: nếu một ngày mẹ tìm đến chỗ này?
Và nỗi sợ của cô đã trở thành sự thật: người mẹ đã lén bám theo cô đến thành phố mới, giả vờ hối hận nhằm xây dựng lòng tin của con gái rồi bí mật lấy trộm hết toàn bộ số tiền mở văn phòng của cô.
Bị bức ép, cô đành phải quỳ xuống xin mẹ trả lại tiền. Nhưng đổi lại cô sẽ phải tiếp tục: “Về nhà, nghe theo lời mẹ sắp xếp!”
Tất cả những điều này xảy ra chỉ vì bà ta không thể chịu nổi chuyện con gái “không còn cần đến mẹ nữa”.
Cuối cùng, cô gái đã bị chính người mẹ của mình đẩy đến bước đường cùng, hóa điên dại trong một bệnh viện tâm thần ở Vũ Hán.
Truyện kinh dị có thể làm người ta rùng mình. Nhưng thực tế còn đáng sợ hơn gấp bội, nhất là khi kẻ thân nhất lại là người bóp nghẹt cuộc đời của một người dưới danh nghĩa “tình thương.”
Thâm Lâm là cảnh sát. Anh từng bắt tội phạm. Nhưng anh cũng từng bất lực trước một người mẹ.
..
Mời các bạn đọc thêm trong cuốn CẢNH SÁT KỂ CHUYỆN của Thâm Lam.
Sách đã được phát hành trên toàn quốc.