25/08/2026
MONG VỀ NHÀ LẮM, ĐỂ ĐƯỢC GẶP CÁC CON
“Em mong về nhà lắm, để được gặp các con” - Là lời chia sẻ của người bệnh Q.V.K (25 tuổi, Sơn La) khi bác sĩ điều trị động viên tích cực hồi phục để được về nhà sớm. Chỉ 10 ngày trước, người bệnh này vẫn ở trong tình trạng nguy kịch, đứng trước lằn ranh sinh tử.
Người bệnh được chuyển viện và nhập thẳng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Phổi Trung ương với chẩn đoán ban đầu: suy hô hấp (tiến triển) cấp tính, cơn hen phế quản ác tính, viêm phổi, tràn khí màng phổi… Điểm đáng chú ý, người bệnh mới chỉ xuất hiện các triệu chứng ho khan, tức ngực, khó thở tăng dần 3 ngày trước khi nhập viện và hoàn toàn không biết mình mắc hen phế quản.
Chưa đầy 48h, người bệnh diễn tiến xấu nhanh chóng và được chuyển khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng suy hô hấp nặng, không đáp ứng với thở máy xâm nhập, nồng độ CO₂ trong máu động mạch tăng rất cao - PaCO₂ trên 100 mmHg, biến chứng suy thận cấp, viêm gan B kèm theo - Nguy cơ tử vong cao, cơ hội sống mong manh như ngọn đèn trước gió..
Trước tình trạng đe dọa tính mạng, đội ngũ y bác sĩ khoa Hồi sức tích cực đã khẩn trương hội chẩn, thống nhất phương án điều trị và tiến hành đặt ECMO kịp thời cho người bệnh. Cùng với đó, người bệnh được áp dụng đồng bộ các biện pháp hồi sức tích cực và chỉ sau 2 ngày, tình trạng hô hấp của người bệnh cải thiện rõ rệt, các chỉ số khí máu dần ổn định. Người bệnh được giảm dần mức hỗ trợ ECMO và tiến tới cai ECMO. Sau 4 ngày người bệnh tự thở trở lại bình thường và được chuyển về khoa Bệnh phổi mạn tính để tiếp tục điều trị.
Chị C.T.N (vợ người bệnh) xúc động chia sẻ: “Gia đình ai cũng lo vì từ trước đến nay anh ấy chưa bị ốm nặng như thế này bao giờ. Mọi người cũng sốc nữa, vì từ một người khỏe mạnh bình thường chỉ đôi ba ngày đã nằm liệt giường không biết gì nữa. Vậy mà anh ấy hồi phục như vậy là quá nhanh. Gia đình tôi mừng lắm. Hai đứa con nhỏ ở nhà cứ gọi bố liên tục, bảo bố mau khỏi bệnh về với con…”
Bản thân người bệnh Q.V.K là dân tộc Thái, làm nghề nông nên trước giờ với anh những biểu hiện ho, khó thở thường chỉ được xem là những “bệnh vặt”. Chỉ đến khi trải qua một lần nguy kịch, anh mới nhận ra những dấu hiệu bất thường của cơ thể không thể chủ quan. Người bệnh Q.V.K. chia sẻ: “Tôi cảm ơn và rất biết ơn các y bác sĩ, điều dưỡng đã tận tình cứu chữa cho tôi. Tôi rất mong đến ngày được trở về nhà. Tôi rất mong ngày được trở về nhà, sau chuyến này tôi sẽ quan tâm tới sức khỏe của bản thân và gia đình hơn”.
-------------------
Ngay bây giờ nếu cần tư vấn về sức khỏe, hoặc đặt lịch khám hãy kết nối ngay:
1. trực tiếp tại bài viết
2. fanpage chính thức của Bệnh viện
3. điện trực tiếp tới Tổng đài CSKH: 1900 3463
----------
🔆 BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG – VÌ SỨC KHỎE PHỔI NGƯỜI VIỆT NAM
📍Địa chỉ:
🏥Cổng số 1: Số 463 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội
🏥Cổng số 2: Số 2A phố Đội Nhân, phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội
☎️Hotline: 1900 3463
📱Website: https://benhvienphoitrunguong.vn/