31/07/2026
Mini War ở Hãi Vin
Không khí Đèo Hãi Vin đêm ấy đặc quánh như sương mù đã cũ. Gió Lào thổi qua từng khe đá, mang theo mùi muối biển lẫn hương trầm cũ kỹ từ những ngôi đền cổ. Người đời chỉ thấy con đèo là điểm chiến lược quốc phòng, là nơi an ninh được canh gác nghiêm ngặt. Nhưng ít ai biết, phía sau lớp sương ấy, linh giới Realm 2K đang âm thầm sôi sục.
Tôi chỉ viết vài dòng về việc bảo vệ biên giới Dương gian, vậy mà đã bị đánh động. Bọn có tiền thường hay mượn tay phần Âm. Chúng thuê pháp sư đen, dùng oán khí và kết giới để diệt những kẻ “ngứa mắt”, qua mặt được luật Dương, nhưng quên rằng khi Dương thọ hết, nghiệp lực sẽ đòi nợ gấp bội. Cao tay thì sống thêm vài kiếp, thấp tay thì tan xác trong cõi u minh.
Hôm ấy tôi lang thang trong Realm 2K, chân bước theo dòng linh khí loang loáng như ánh đom đóm. Một quán nhậu nhỏ nép mình dưới gốc cây cổ thụ hiện ra. Mùi rượu nếp thơm phức, tiếng cười nói vọng ra. Tôi sáp vào, gọi mấy cối. Vừa nâng chén, một làn hơi lạnh bất ngờ lan tỏa từ sau gáy, len vào từng đốt xương. Một đại hán vẫy tay. Hai bóng đen lao tới – hai phù thủy Việt, tóc dài xõa như mây đen, mắt đỏ ngầu. Vũ khí linh khí vừa hiện hình trong tay tôi thì hai con ngao tạng xông ra, hàm răng sắc lạnh ngoạm chặt hai cổ tay. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Chúng đã quan sát tôi từ rất lâu, mai phục kỹ lưỡng. Tôi cười khẩy trong miệng máu, kích hoạt teleport. Không gian xoắn lại, thân hình tôi biến mất.
Còn Rừng thiếu gì củi. Há há.
Về căn cứ, linh khí còn run rẩy. Thông tin hiện rõ: tên pháp sư Khựa đứng sau, điều khiển hai mụ phù thủy Việt, nhận lệnh từ bọn vượn. Căn cứ chúng ở Realm 2K không nhỏ, kết giới dày đặc, oán khí bao phủ như lớp sương độc. Vậy thì chơi.
Tôi lắp vài quả JDAM linh lực lên, hiệu chỉnh tọa độ chính xác đến từng tấc. Ánh sáng xanh lạnh vụt xuống. Kết giới của chúng vỡ tan như thủy tinh. Toàn bộ khu vực bị san phẳng, linh khí đen kịt bốc lên rồi tan biến vào hư không.
Tưởng thế là xong.Tôi rủ mấy chiến hữu ra quán nhậu ăn mừng. Không khí ấm áp, tiếng cười nói lan tỏa. Bỗng một gã pháp sư giả vờ say sưa xông tới, tay trái vả phệt vào mặt. Tôi đưa tay trái đỡ. Ngay lúc đó tay phải hắn rút khí giới, phanh thật mạnh hai nhát vào Thiên linh cái. Nhưng hắn đâu biết huyệt ấy đã bị tôi chuyển chỗ từ lâu. Hai tia sét xanh tím phóng thẳng từ mắt tôi. Thân hình hắn tan thành bụi mịn, chỉ còn lại đôi mắt mở to, kinh hoàng đến cùng cực.
Ở miền Tây xưa, bọn cowboy vẫn bảo nhau: thịt đối thủ thì đừng nhìn vào mắt, kẻo ám ảnh cả đời. Nhưng đây là linh giới. Nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, tôi hấp thụ toàn bộ oán khí, đổ vào các pháp khí đang treo trên người. Sức mạnh lan tỏa, ấm nóng và sắc lạnh cùng lúc. Gã này chỉ là kẻ alone đi kiếm tiền thưởng, hoặc cố tình che giấu tổ chức phía sau. Dù sao, dấu vết rồi cũng sẽ lộ.
Hôm sau tôi ngồi chill trong quán cafe ven đường. Cà phê nóng bốc hơi, nắng nhẹ chiếu qua cửa kính. Bỗng một tiếng rầm vang lên, rồi tiếng xôn xao lan ra ngoài phố. Tôi hiếu kỳ bước ra. Một chiếc SUV màu xanh MS mất lái, lao thẳng lên vỉa hè đối diện. Tôi tiến gần định giúp thì chiếc xe đột ngột đánh lái, lao thẳng vào người. Tôi nhảy vội sang bên. Cửa xe bật mở, một thằng xông ra, hai tay hai kiếm chém tới tấp như mưa. Bẫy. Lưỡi kiếm linh khí cắt không khí phát ra tiếng rít sắc lạnh. Oán khí từ hắn bốc lên nồng nặc. Pháp khí trong tay được triệu hồi, tôi ghim vào hai vai nó mỗi bên ba điểm làm tay hắn bất động, định tra hỏi nhưng cũng bằng thừa, bọn này là sát thủ liều mạng. Một vết nữa chính giữa yết hầu, xác hắn gục xuống. Tôi đưa tay ra làm phép thu nốt tia hồn sót lại để thắp Thiên Đăng. Bỗng nghe tiếng nói vọng từ hư không: “Mẹ, nó còn có phép đoạt hồn.” Sau đó tia hồn đậm đặc từ hư vô bay thẳng vào miệng cái xác. Nó đứng dậy – xác trên Dương đã bị đổi hồn. Tôi định thịt tiếp- cắt rời thủ cấp, nhưng thấy kẻ hồn mới này mắt chưa có sát khí, bèn đưa ngón trỏ tay trái lên lắc qua lắc lại rồi cho nó rời đi.
Nào, tôi bị săn mãi rồi. Từ bây giờ tôi sẽ đi săn.
Haunted to be Haunter!
Hunted to be Hunter!
Vì ít đồng tiền trên Dương mà tiếp tay phá hoại an ninh Đại Việt thì cứ đợi đấy. Từ từ khoai sẽ nhừ.