28/02/2026
💪Một ngày thư thái hơn để nhìn lại ngày hôm qua 27/02. Dù bận rộn với công việc (hình như đến 19h30 bs mới tháo găng tay, cởi được áo blue ra) và nhận nhiều tin nhắn, quà, hoa, tình cảm từ mọi miền, từ gia đình họ hàng, bạn bè, cơ quan báo, các phóng viên nhà báo và đặc biệt là những giá trị thật những trải nghiệm thật từ chính những bệnh nhân của bs…
💪 Ngày qua cũng là ngày bs được gặm nhấm những thứ đặc sản của mình đã kết trái, đó là nội tiết sinh sản/bệnh nhân vô tinh, biến sự vô vọng thành những thiên thần ôm trọn trong tay- đó cũng thứ khó nhất của nam khoa, hiện thế giới vẫn còn loay hoay còn bs đã có trái ngọt.
👉Từ cặp vợ chồng vô sinh không có tinh trùng (vô tinh) đã được bs điều trị nội tiết và trực tiếp mổ Micro TESE, gặp nhau ngẫu nhiên ở cầu thang máy báo cáo bs: vợ em bầu 25 tuần, nhà em còn 3 phôi tốt chưa dùng.
👉Thanh niên Quảng Ninh cao 1m7 vô tinh điều trị nội tiết 9 tháng đến khám theo hẹn, nay cũng đã có tinh trùng và cao thêm 4 cm > rộng đường sinh con tự nhiên.
👉Thanh niên N mắc Klinefelter cháu đích tôn của 1 dòng họ ở Nghệ An, trước khi đến gặp bs Hưng gia đình đã ôm một bọc tiền nhờ cậy bs giúp N có con đã bị bs từ chối, và chỉ sau khi tuân thủ điều trị của bs thì mổ một phát đã có đủ tinh trùng cho đâu đó 30-40 quả trứng từ vợ, để rồi có nhiều phôi đẹp, chuyển phát sinh đôi hai bé khỏe mạnh thậm chí có bé còn rất nhanh nhẹn.
👉Thanh niên P vô tinh điều trị nội tiết hơi bấp bệnh một chút vì chỉ số nội tiết không lên như kỳ vọng của bs nói từ ngày đầu, nhưng kiên trì theo phác đồ của bs đến nay 7 năm đã đón đến cả 3 bé: Phúc Hưng, Như Ý, Cát Tường...
👉... Còn nhiều nữa không kể hết được mong mọi người thông cảm.
💪Bs chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn và trân quý từ trong tâm của mình.
Bs Hưng chuyên Chym