19/06/2026
- Sau những chuyến đi xa, những lần tự chọn quán ăn, có một điều mình tích lũy được cho bản thân..
Gần như mình xem review trên các nền tảng chỉ để xem cách họ làm quảng cáo. Không phải vì các anh chị làm review không hay. Chỉ là sau vài lần đi thực tế, mình nhận ra có một khoảng cách khá lớn giữa trải nghiệm của người review và nhu cầu của mình. Là do khẩu vị riêng của mình thôi nhé :))
Vì chắc chắn rằng không có một địa điểm nào phù hợp với tất cả mọi người được cả. Bởi suy cho cùng, tất cả đều là câu chuyện cảm nhận cá nhân, mà mỗi người mỗi tính, mỗi người 1 sở thích.
Một quán ăn đông khách chưa chắc là quán bạn sẽ thấy ngon nhất.
Một homestay nổi tiếng với những bức ảnh đẹp chưa chắc là nơi bạn cảm thấy thoải mái nhất.
Và một địa điểm "nhất định phải đến" cũng chưa chắc mang lại cho bạn trải nghiệm tương tự.
Vì thế, ngoài việc xem video review, mình thường tìm thêm thông tin trên Google Maps và Booking. Mình hay đọc các đánh giá 1 sao, 2 sao và 3 sao trước. Không phải để tìm điểm xấu, mà để hiểu rõ hơn những điều có thể chưa phù hợp với nhu cầu của mình.
Có những quán cơm bình dân ven đường chỉ vài trăm lượt đánh giá nhưng hàng trăm người địa phương đều khen ngon, sạch sẽ và giá hợp lý. Và thực tế, nhiều bữa ăn ngon nhất chuyến đi lại đến từ những nơi như vậy.
Nên là mọi thứ đều mang tính chất tham khảo để mình tự đưa ra quyết định có nên trải nghiệm thử hay không. Nhưng mà nếu có cơ hội được trải nghiệm thật nhiều thì ta hãy cứ mạnh dạn trải nghiệm nhé, vì cuộc đời mà, hãy cứ trải nghiệm thì mới có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm và biết thứ gì phù hợp với mình nhất ^^