16/03/2026
MẤT PHƯƠNG HƯỚNG SAU KHI ĐI LÀM 5-7 NĂM
Bạn đã bao giờ vào một ngày đẹp trời, đột nhiên ngồi bần thần trước bàn làm việc ở công ty, cảm thấy mọi thứ trống rỗng và tự hỏi “Mình đang làm gì ở đây?” chưa?
Mình nhớ hơn một năm trước, lúc mới chớm 30 tuổi và đã làm việc ở công ty cũ gần 5 năm, mình đã từng như thế. Giữa cuộc họp, khi mọi người đang thảo luận về một vấn đề gì đó mà đến giờ mình cũng không nhớ nổi, mình đột nhiên thảng thốt nhận ra mình đã ở đây 5 năm rồi và mình không biết mình đang làm gì. Phía trước mình là một mảnh mông lung, giống như đứng giữa một ngã tư đầy sương mù.
Sau 5 năm đi làm, mình đã quên mất phải tiến lên như thế nào. Công việc vẫn trôi đều đặn hàng ngày, nhưng mình thấy mình không giỏi hơn, không khác đi so với năm trước và năm trước nữa. Nhưng mình cũng không biết làm sao để giỏi lên. Sự nghi ngờ bản thân sâu sắc ập đến và mình bắt đầu rơi vào một vòng luẩn quẩn đầy day dứt.
Tuy nhiên, với bản tính không chịu đầu hàng số phận, mình đã phải ngồi xuống với bản thân mình và bắt đầu đối thoại với bản thân mình.
1. Mình đối diện với những nghi ngờ về bản thân
Trước khi tìm ra một hướng đi hay một giải pháp, mình phải hiểu vấn đề của mình đã. Vì thế, mình lấy một tờ giấy nhỏ, chia hai cột, một bên ghi những gì mình đã làm được và học được, một bên ghi những gì mình muốn.
Sau khi làm xong, mình nhìn vào tờ giấy đó rất lâu, đầu óc hỗn loạn của mình từ từ được sắp xếp lại. Mình đã nhìn nhận bản thân bao dung và thực tế hơn, không mơ hồ với những gì mình có và không có nữa, và bắt đầu nghĩ xem mình muốn làm gì nhất trong danh sách dài những điều mong muốn mà mình đã ghi ra.
2. Từ chối áp lực đồng trang lứa
Đúng vậy. Mình từ chối áp lực này, không phải là thoát ra. Ở cái độ lỡ cỡ này, khi đã đi làm 5 - 7 năm, bạn bắt đầu cảm thấy tham vọng hơn, bạn nhìn sang những người cùng độ tuổi đã ở vị trí cao, có nhà, có xe, một năm đi du lịch đôi lần…rồi bắt đầu cảm thấy thất bại, tự ti. Mà càng cảm thấy những điều đó bao nhiêu, bạn càng thấy mình loay hoay.
Bạn muốn được tăng lương hoặc tìm việc gì đó làm thêm để tăng thu nhập nhưng lại không biết mình nên làm cái gì.
Bạn muốn nghỉ việc để tìm cơ hội tốt hơn nhưng lại sợ mình chưa đủ tốt.
Thực ra, có một câu ngạn ngữ phương Tây mà mình thấy luôn đúng, “The grass is always greener on the other side of fence” (Dịch đại ý là: Cỏ nhà người khác luôn xanh hơn nhà mình”). Chúng ta thường chỉ nhìn thấy những thứ người khác cho chúng ta thấy, nhưng không ai nói cho ta họ đã bỏ ra nỗ lực, cay đắng, hay bao nhiêu khổ sở.
Trong lúc bạn ngưỡng mộ người khác, thì có thể cũng đang có (những) người khác ngưỡng mộ cuộc sống của bạn.
Sau một thời gian, mình đã nhận ra rằng càng nhìn vào cuộc đời người khác, mình càng khó nhìn rõ cuộc đời mình. Mình không muốn cứ chạy theo người khác nữa mà chỉ muốn nhìn sâu hơn vào chính mình và sống cuộc đời của riêng mình theo cách của mình, trân trọng chính mình cũng như những gì mình đang có. Bởi vì chỉ có nỗ lực của mình mới mang lại thành quả của mình, cỏ nhà người khác thì chỉ nằm trên đất nhà họ thôi.
3. Dùng những “người bạn” đồng hành là tarot và chiêm tinh
Trong chiêm tinh học, giai đoạn 5-7 năm kinh nghiệm làm việc thường ứng với giai đoạn từ 28 - 32 tuổi, đây là giai đoạn Sao Thổ nghịch hành. Trong giai đoạn này, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi nghiêm túc hơn về trách nhiệm, con đường sự nghiệp và cuộc sống dài hạn. Do đó, không phải tự nhiên mà vào đúng thời điểm này mình bỗng nhiên nghĩ nhiều về sự nghiệp và những lựa chọn tiếp theo của mình, cũng như bắt đầu cảm thấy hoang mang khi thấy bản thân không tiến bộ nữa, bởi vì việc không tiến bộ đồng nghĩa với việc không có cách nào để bước tiếp trên con đường dài hơi.
Tarot trở thành người “bạn đồng hành” giúp mình phản tư liên tục. Mình không dùng tarot để biết chính xác điều gì đang xảy ra hay để nó thay mình đưa ra những quyết định tiếp theo. Tarot giúp mình nhìn rõ hơn về những lựa chọn của mình, những điều khiến cho mình do dự, phương hướng nào mình đang bỏ qua trong lúc rối rắm.
Tarot đã mở ra những cánh cửa giúp mình nhìn thấy những mà trước kia mình do vô tình hay hữu ý đã lờ đi.
Đôi khi chỉ cần một lá bài là đủ.
Có lẽ đó cũng là lý do nhiều người tìm đến tarot và chiêm tinh trong giai đoạn này.
Không phải để xem về tương lai, mà chỉ để có một khoảng lặng giúp họ nhìn thẳng vào những gì đang xảy ra hoặc thấy những gì họ đã bỏ quên mất, để hiểu và nhìn rõ chính mình hơn.