Tarot Garden

Tarot Garden 🌗𝑿𝒆𝒎 𝑩𝒐́𝒊 𝑩𝒂̀𝒊 𝑻𝒂𝒓𝒐𝒕 𝑪𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏🌙
Reader 8 năm kinh nghiệm

Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính.Tarot cũng vậy. Đừng giấu diếm trường hợp của bạn với Reader, điều đó chỉ k...
23/08/2026

Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính.

Tarot cũng vậy. Đừng giấu diếm trường hợp của bạn với Reader, điều đó chỉ khiến trải bài rồi hơn thôi.
Hãy nhớ, Tarot phân tích bản chất, chứ không phân biệt.

Này những bạn vẫn đang phải nai lưng ra phục vụ cho tư bản, hãy nhớ, chỉ cần bạn không phát triển bản thân, tư bản sẽ có...
17/08/2026

Này những bạn vẫn đang phải nai lưng ra phục vụ cho tư bản, hãy nhớ, chỉ cần bạn không phát triển bản thân, tư bản sẽ có rất nhiều cách khiến các bạn tự đào thải (cô lập, ngừng giao việc, nói móc mỉa,...)

Ngoài việc tạo giá trị cho chính mình, bạn cũng cần nắm được tình hình nơi làm việc, thái độ ứng xử giữa người với người,...
Không phải ai cũng đủ khéo léo, tinh tế để nhìn nhận kĩ càng mọi vấn đề, và đó là lúc bạn nên đi xem Tarot.

Pentacle - là 1 trong 4 chất, đại diện cho đất trong Tarot. Chất này nói lên sự chậm chạp, chắc chắn, lâu dài, ổn định. ...
11/08/2026

Pentacle - là 1 trong 4 chất, đại diện cho đất trong Tarot. Chất này nói lên sự chậm chạp, chắc chắn, lâu dài, ổn định.

Nếu xuất hiện nhiều trong trải bài tình yêu, đồng nghĩa mối quan hệ đó sẽ có thể thiếu muối, kém sự lãng mãn, nhưng trái lại thì rất ổn định, an toàn và có tính viên mãn về sau.

Đáng buồn thay, thời gian gần đây, những khách hàng đến với mình khi xem về tình cảm đều không có "đất" nhiều nữa. Liên tục là những sự phản bội, chia ly,...
Vậy là do xã hội thay đổi, sự cao đẹp của tình cảm mất dần? Hay do những người trong cuộc đã sống quá vội vã, quá thiếu kiên nhẫn với một mối tính "chậm chạp"?

Hoặc chỉ đơn giản là cặp đôi nào có vấn đề thì họ mới đi xem Tarot. Chứ đang bình yên thì xem làm gì 😅😅😅

Mấy cô sinh viên khi tin vào túp lều tranh 🙂
03/08/2026

Mấy cô sinh viên khi tin vào túp lều tranh 🙂

26/07/2026

Xin nhắc lại là nick xem bài bên mình bị khoá 😭😭😭
Mn đặt lịch qua nick này ạ

Thực ra mọi chuyện nó đơn giản lắm. Hết yêu thì nó chia tay. Tại sao bạn cứ phải cố gắng suy nghĩ lý do làm gì?         ...
19/07/2026

Thực ra mọi chuyện nó đơn giản lắm. Hết yêu thì nó chia tay. Tại sao bạn cứ phải cố gắng suy nghĩ lý do làm gì?

BẠN CÓ TỪNG THẤY TỰ TI KHÔNG? Giả xử bạn là The Fool, trạng thái khởi đấu, cần học hỏi nhiều thứ (1). Trên bạn rất nhiều...
10/07/2026

BẠN CÓ TỪNG THẤY TỰ TI KHÔNG?

Giả xử bạn là The Fool, trạng thái khởi đấu, cần học hỏi nhiều thứ (1). Trên bạn rất nhiều là những lá King, những đại diện cho đỉnh cao trong nhiều lĩnh vực (2). Sau cùng là The World, tạm coi nó là sự hoàn mỹ (3)

Không có so sánh, không có đau thương. Giai đoạn này chắc các sĩ tử vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp THPT - những mầm non dễ bị đem ra sân si nhất 😂😂😂 ví dụ:

- Văn phụ huynh: Con nhà người ta toàn thủ khoa, con nhà mình thì...
- Văn người đi làm, đem quá khứ của bản thân ra nói: Sao giờ đề vừa khó, bọn học sinh khổ thế nhỉ? Ngày xưa mình có thế đâu...
- Oái oăm hơn có cả trường hợp này: Mình thích cô ấy quá, nhưng điểm cô ấy cao, mình thì kém (cảm thấy hèn kém hơn).

Đó là xét trong thế giới các bạn sĩ tử. Nếu nói rộng ra, thì bất kể ở đâu cũng xuất hiện sự so sánh, chỉ có điều là khi so sánh xong, bạn chấp nhận sự thật là mình kém hơn rồi tự ti; hay chỉ tự đánh lạc hướng bản thân bằng cách nghĩ "họ chả liên quan đến mình".
Ví dụ: Bạn là một nhân viên kế toán, và đang xem video của một KOL rất nổi tiếng. Bạn sẽ?

- Người ta trẻ mà giỏi thật, chả bù mình đi làm lương thấp, lại mệt mỏi.

Hay là?

- Đứa này làm video hay thật. Thôi xem thế thôi, làm tiếp.

Nếu bạn thực sự hay ở trường hợp 1, lúc đó bạn thấy sao? Khi thừa nhận người khác giỏi, bạn có thấy chạnh lòng không?

Ở bài viết này, mình không muốn khuyên các bạn hãy tìm cách so sánh với đối tượng kém hơn để cảm thấy thượng đẳng, tạo niềm tin giả tạo. Cũng không bảo những câu xáo rỗng như "chấp nhận thực tại là tốt rồi". Hãy nhìn lại hình ảnh bên dưới và ngẫm kĩ thế này:

- Các bạn là The Fool, các bạn là duy nhất, nhiệm vụ của các bạn là chạm đến The World của riêng các bạn, theo bất cứ hướng đi nào. Miễn sao, việc các bạn tìm đến The World không ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác.
- Có đến 4 lá King, đại diện cho nhiều khía cạnh, đỉnh cao khác nhau. Không thể nào chỉ có 1 King, vì dù có giỏi ở lĩnh vực nào, thì bạn vẫn sẽ có một điểm yếu thua kém, khiến bạn tự ti thôi. Và thực tế, King nào cũng đang nỗ lực đạt đến The World, giống hệt The Fool vậy.
=> Vậy nên, bạn có thể tự ti, nhưng làm ơn đừng tự ti khi đặt bản thân sai hệ quy chiếu rồi đem đi so sánh. Nhân viên kế toán sao nhảy đẹp bằng KOL được 🫠🫠🫠

Chưa chắc chắn thì xem Tarot cho có động lực
27/06/2026

Chưa chắc chắn thì xem Tarot cho có động lực

CHO ĐI - NHẬN LẠI 🫠6 of Pentacles trong Tarot biểu thị cho sự "cho" nhưng không trực tiếp mưu cầu báo đáp. Chỉ là sự "ch...
21/06/2026

CHO ĐI - NHẬN LẠI 🫠

6 of Pentacles trong Tarot biểu thị cho sự "cho" nhưng không trực tiếp mưu cầu báo đáp. Chỉ là sự "cho" đó tích lại sự thoải mái
, lại không đem lại bất cứ thiệt hại nào cho bản thân. Nhìn thoáng qua có vẻ là một điều gì đó rất thanh thản, rất cao đẹp.

Nhưng trong thực tế, bất kì một mối quan hệ nào cũng hàm ý sự trao đổi lợi ích trong đó. Dù người ta có nói là cho bạn mà không cần báo đáp, tốt với bạn vô điều kiện, nhưng bản chất là họ luôn mong bạn đối đãi với họ giống cách mà họ đã cư xử với bạn.

Trong tình yêu, luật bất thành văn luôn là: Họ cư xử với bạn lúc mới yêu như nào, thì họ mong sau này bạn sẽ đáp lại họ như vậy. Còn cách họ ứng xử với bạn về sau, lại là cách bạn đã cư xử với họ lúc đầu.
Nền tảng quan trọng của mối quan hệ, chính là sự đối đãi công bằng ngay từ khi phát triển.

KHÔNG AI BỎ 1 NGƯỜI TỐT ĐỂ TÌM 1 NGƯỜI TỐT HƠN..."Có một lần ngồi cà phê với người chị đã ly hôn được vài năm, nghe chị ...
14/06/2026

KHÔNG AI BỎ 1 NGƯỜI TỐT ĐỂ TÌM 1 NGƯỜI TỐT HƠN...

"Có một lần ngồi cà phê với người chị đã ly hôn được vài năm, nghe chị nói một câu mà nhớ mãi tới giờ:

‘Trong hôn nhân, không có chuyện người ta rời bỏ một người tốt để đi tìm một người tốt hơn đâu…

Chỉ có chuyện, rời bỏ một người đã khiến mình tổn thương đến mức không còn muốn ở lại nữa.’"

Nghe nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng thấm từng chữ.

Chị bảo, chẳng ai rảnh để đánh đổi sự bình yên của mình nếu họ đang hạnh phúc thật sự.

Người ta chỉ chọn rời đi khi trong chính mái nhà của mình, không còn cảm giác được yêu thương, trân trọng.

Nhiều người vẫn hay trách: "Nó bỏ chồng chỉ vì thấy người khác tốt hơn!"

Nhưng thật ra, phụ nữ không cần “tốt hơn”.

Phụ nữ chỉ cần đúng người. Mà đúng người, là người không khiến họ phải gồng lên để giữ lấy từng mảnh yêu thương vụn vỡ.

Trong hôn nhân, điều khiến người ta mỏi mệt không phải là thiếu tiền, thiếu hoa, thiếu quà…

Mà là thiếu cảm giác được ưu tiên, thiếu được lắng nghe, thiếu bàn tay cùng nắm mỗi khi mệt mỏi.

Nên đừng ngạc nhiên khi một ngày, người phụ nữ từng nhẫn nhịn, từng chờ đợi, từng thứ tha… lại là người buông tay trước.

Vì họ không đi tìm một người “tốt hơn”.

Họ chỉ chọn rời khỏi một nơi đã không còn gọi là nhà.

Address

Hanoi
100000

Telephone

+84348820680

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tarot Garden posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share