25/06/2026
Hành trình gieo mầm xanh hi vọng tại Hà Giang 2026.
12h đêm lên tới Hà giang, dù khá mệt vì chặng đường dài đồi núi quanh co (khiến mình không ít lần 🤮) nhưng nhìn danh sách 169 BN chờ khám nên mình không thể chần chừ. Mới 7h30 sáng Khoa Mắt- Bv Đa khoa Hà Giang đã đầy chật các cháu. Cô bạn BS trưởng khoa Mắt đón tiếp mình với nụ cười niềm nở: “Năm nay đông quá chị ạ. Chị cố gắng giúp đỡ các cháu chị nhé. Toàn các cháu ở xa lắm, qua mấy quả đồi mấy ngọn núi mới đến được đây. Nhà các cháu nghèo lắm, bố mẹ cũng chẳng biết tiếng Kinh, bọn em có viết giấy chuyển lên Hà nội cũng chẳng cháu nào đi đâu. Không có chương trình từ thiện như thế này các cháu cũng để thế thôi, chẳng chữa đâu chị ạ”. Vì câu nói mà ekip của mình gắng hết sức để không bỏ sót trường hợp nào, 170 cháu đã được khám và 45 cháu được phẫu thuật thành công. Phải nói là các em nhỏ vùng cao này cực cực là ngoan, đến giờ gọi đi mổ là đi, nhịn đói chờ mổ đến 6-7h tối cũng không một tiếng mè nheo, không một tiếng khóc.
Mình cũng vô cũng trân trọng sự nỗ lực và phối hợp nhiệt tình của các y bác sỹ Bv Hà Giang. Các bạn đã làm việc với cường độ gấp 10 mọi khi, phải nhường cả phòng nhân viên cho BN nằm, buổi tối phải đến viện hoàn thiện hồ sơ cho các cháu kịp đi mổ nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười tươi vui.
Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm, được gặp gỡ làm quen với những người bạn mới, được góp công sức nhỏ bé đem lại mầm xanh hi họng cho những mảnh đời gặp nhiều khó khăn
22-25/6/2026