Nhà thơ Trịnh Ba Quát

Nhà thơ Trịnh Ba Quát Ngước lên cao để thấy mình còn thấp
Nhìn xuống thấp để thấy mình chưa cao.

Mai là 8/3Một bông hồng con cài lên ngực tráiVới cả tấm lòng ghi nghĩa nặng, ơn sâuÔi tình Mẹ, như biển rộng, non caoChở...
07/03/2026

Mai là 8/3
Một bông hồng con cài lên ngực trái
Với cả tấm lòng ghi nghĩa nặng, ơn sâu
Ôi tình Mẹ, như biển rộng, non cao
Chở che con, suốt cuộc đời giông bão.
Bao tháng, năm, nắng mưa, tần tảo
Mẹ gánh mồ hôi đi bán chợ đời
Dành cả cho con những thơm thảo, ngọt bùi
Cay đắng, nhọc nhằn, oằn trên vai gầy Mẹ
Bao tháng, năm Mẹ âm thầm nuốt lệ
Dành cho con, rộn rã những tiếng cười
Đôi bàn tay đầy những vết sạn chai
Nâng bước con đi, giữa dòng đời dâu bể
Đổi với Mẹ, con mãi là nhỏ bé
Đối với con, Mẹ là cả đất trời
Hạnh phúc của con là được thấy Mẹ cười
Trong trái tim con, Mẹ là tất cả !
Ngày 8/3 nơi trời xa, đất lạ
Con viết câu thơ kính tặng Mẹ hiền
Kính chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, vui yên
Hoa hồng trong tim, con dành riêng ... Kính Mẹ !!!

Các mẹo phòng bệnh hiệu quả trong tháng 12:Giữ ấm:Mặc đủ ấm, đặc biệt là cổ, ngực, tay, chân.Ủ ấm cho trẻ nhỏ khi ra ngo...
11/12/2025

Các mẹo phòng bệnh hiệu quả trong tháng 12:
Giữ ấm:
Mặc đủ ấm, đặc biệt là cổ, ngực, tay, chân.
Ủ ấm cho trẻ nhỏ khi ra ngoài, cho đi tất khi đến trường.
Tránh đồ uống hoặc thức ăn quá lạnh từ tủ lạnh.
Vệ sinh cá nhân & Môi trường:
Rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch.
Che miệng khi ho, hắt hơi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay.
Đeo khẩu trang khi ra ngoài hoặc ở nơi đông người.
Vệ sinh nhà cửa, lớp học sạch sẽ, thoáng khí.
Dinh dưỡng & Sức đề kháng:
Ăn chín, uống sôi, sử dụng nước sạch.
Ăn nhiều rau xanh, trái cây giàu vitamin C.
Uống đủ nước ấm.
Tập thể dục đều đặn, phù hợp với thời tiết (như leo cầu thang, nhảy dây, co duỗi chân tay) để tăng cường hệ miễn dịch.
Ngủ đủ giấc, giữ tâm trạng thoải mái.
Phòng bệnh đặc hiệu:
Tiêm vắc xin phòng cúm mùa (biện pháp dự phòng hiệu quả nhất) và các vắc xin khác theo lịch.
Hạn chế tiếp xúc gần với người có triệu chứng ho, sốt.
Không ăn tiết canh, thịt động vật chưa nấu chín kỹ.
Khi có triệu chứng:
Nghỉ ngơi, không tự ý dùng thuốc.
Đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng.

háng mười hai cúc Họa Mi vẫn nởDấu yêu à em hãy nhớ lời anhĐông lạnh rồi chớ có mặc phong phanhKẻo lại ốm anh đành lòng ...
11/12/2025

háng mười hai cúc Họa Mi vẫn nở
Dấu yêu à em hãy nhớ lời anh
Đông lạnh rồi chớ có mặc phong phanh
Kẻo lại ốm anh đành lòng sao được.
Có nhiều lúc anh lặng thầm ao ước
Mình gần nhau hôm sớm được sẻ san
Xót thương em khi tắt nắng chiều tàn
Thân cô lẻ giữa muôn vàn khốn khó.
Chốn quê người lập loè đèn xanh đỏ
Hãy giữ gìn nhớ đó nhé đừng quên
Có một người vẫn lặng lẽ từng đêm
Vần thơ viết nhớ thương mềm câu chữ.
Trời trở gió đông còn đang lưỡng lự
Thời gian trôi ai giữ được tháng ngày
Rượu nhạt thì uống mãi cũng sẽ say
Đời vốn thế đắng cay rồi sẽ hết.
Tháng mười hai đông dường như mỏi mệt
Xin trọn đời…..
Thêu dệt…
Mãi tình thơ!

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhà thơ Trịnh Ba Quát posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share