05/07/2026
🛑 "CẢM ƠN CON" - CÓ QUÁ KHÓ ĐỂ NÓI RA?
Có bao giờ bạn đứng trước mặt con, nhìn vào mắt đứa trẻ đang mệt nhoài vì bài vở, và nói một câu: "Cảm ơn con" chưa?
Hay chúng ta, những người làm cha làm mẹ, đang quá quen với việc đặt lên vai con hai chữ "Trách Nhiệm"?
Trách nhiệm phải học giỏi, trách nhiệm phải ngoan ngoãn, trách nhiệm phải đỗ đạt trường chuyên lớp chọn... Chúng ta muốn gánh hết giông bão cho con, nhưng vô tình lại tạo ra một áp lực vô hình khiến con ngạt thở.
Nếu câu trả lời là "Đã lâu rồi chưa nói", hãy dành 2 phút đọc câu chuyện dưới đây để thấy 3 chữ đơn giản này có sức mạnh chữa lành lớn đến thế nào. 👇
💬 "Sao mẹ lại cảm ơn con, con có làm gì được cho mẹ đâu?"
Năm ngoái, khi cô con gái báo kết quả thi IELTS đạt mục tiêu, việc đầu tiên tôi làm khi về nhà không phải là thưởng tiền, cũng không phải mở tiệc ăn mừng. Tôi ôm bé vào lòng, thì thầm: "Cảm ơn con".
Con gái kinh ngạc hỏi: "Sao mẹ lại cảm ơn con, con có làm gì được cho mẹ đâu?".
Tôi mỉm cười: "Mẹ cảm ơn vì con đã luôn cố gắng".
Bạn biết không? Đứa trẻ ngơ ngác một lát rồi cười tủm tỉm, vòng tay ôm chặt lấy mẹ. Khoảnh khắc ấy, mọi áp lực thi cử của con dường như tan biến sạch.
🧺 Bài học từ hai mẹ con cô bán đậu phụ
Mỗi trưa, tôi hay quan sát hai mẹ con cô bán đậu phụ trước cửa nhà. Cậu con trai chừng 8 tuổi phụ mẹ dắt xe, giao đậu cho khách rất lễ phép. Điều đặc biệt là mỗi khi khách đi rồi, người mẹ đều quay sang nói với con: "Cảm ơn con nhé". Cậu bé đón nhận lời cảm ơn ấy với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, vui sướng.
Cô bán đậu phụ từng phân trần với tôi: "Hôm nọ em nghe mấy anh chị phụ huynh đi học khóa kỹ năng nói chuyện với nhau, em bắt chước làm theo cô ạ".
Hóa ra, một bài học dạy con nhỏ bé như vậy, đôi khi những người làm cha làm mẹ dung hòa trong bộn bề cuộc sống lại vô tình... quên mất. Chúng ta tự nhủ: "Con mình đẻ ra, mắc gì phải cảm ơn". Để rồi thời gian trôi qua, khi con lớn lên, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày một xa. Đến lúc muốn nói một lời yêu thương, lời cảm ơn... bỗng thấy thật khó khăn và e ngại.
✨ Hãy cảm ơn con ngay cả khi con thất bại!
Tôi từng chia sẻ với chị em bí quyết nuôi dạy con bình an của mình:
Khi con vừa khỏi trận ốm nặng, tôi thì thầm: "Cảm ơn vì con đã khỏe lại".
Khi con trượt kỳ thi học sinh giỏi năm lớp 5, tôi ôm con: "Cảm ơn vì có thất bại này, con sẽ học được nhiều điều hơn và mạnh mẽ hơn".
Nếu chẳng may trượt ngã ở một giai đoạn nào đó trong đời, con cái chúng ta sẽ biết tìm nơi nào nương náu, nếu nhà không phải là nơi bão dừng sau cánh cửa? Nếu cha mẹ không phải là người dang tay chở che và khích lệ?
Lời nói đi từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. "Cảm ơn con", "Khích lệ con", "Khen tặng con"... chính là những "hạt giống hạnh phúc" nuôi dưỡng tâm hồn đứa trẻ lớn lên trong sự tự tin và bình an.
Làm cha mẹ cũng cần phải học. Học cách kiềm chế cơn giận, học cách lắng nghe và học cả cách... nói lời cảm ơn con đúng lúc.
Nếu bạn muốn:
👍Thấu hiểu tâm lý của con theo từng độ tuổi để không còn những trận "khẩu chiến".
👍Biết cách dùng ngôn từ chữa lành, động viên để con tự giác học tập, tự tin chia sẻ mọi điều với bố mẹ.
👍Nuôi dưỡng một đứa trẻ biết yêu thương, có lòng biết ơn và bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh.
Khóa học "DẠY CON TRONG HẠNH PHÚC" chính là món quà ý nghĩa nhất bạn dành cho chính mình và tương lai của con.
👉ĐỪNG ĐỂ KHOẢNG CÁCH VỚI CON NGÀY CÀNG XA!
Hạ cái tôi của mình xuống một chút, mở lòng với con một chút. Hãy kết nối 0966@202@775 hoặc INBOX ngay cho Fanpage, ban tổ chức khóa học sẽ tư vấn chi tiết lộ trình đồng hành cùng con dành riêng cho gia đình bạn.
(Số lượng giới hạn để đảm bảo chất lượng tương tác sâu cùng chuyên gia, phụ huynh nhanh tay đăng ký nhé!
Vera Xuân Hường