Tâm Lý Học Hôn Nhân - Gia Đình

Tâm Lý Học Hôn Nhân - Gia Đình Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Tâm Lý Học Hôn Nhân - Gia Đình, Psychologist, Số 3, Trần Nguyên Đán, Hoàng Mai, Hanoi.

KHI NÀO THÌ ĐÀN ÔNG THẬT SỰ YÊU?Câu trả lời là: Hãy cho anh ấy có đủ thời gian và không gian để từ từ hình thành cảm giá...
07/04/2021

KHI NÀO THÌ ĐÀN ÔNG THẬT SỰ YÊU?

Câu trả lời là: Hãy cho anh ấy có đủ thời gian và không gian để từ từ hình thành cảm giác yêu với bạn. Để đàn ông hình thành cảm giác yêu với phụ nữ, anh ấy cần trải qua 8 giai đoạn sau đây:

❤ Giai đoạn thứ nhất là: Bị bạn thu hút

Có thể chỉ bắt đầu từ một nụ cười, một mái tóc đẹp, một giọng hát hay, hoặc cách bạn trò chuyện với mọi người, một đặc điểm nào đó trong tính cách của bạn khiến anh ấy có hứng thú. Nhưng đây chưa phải là yêu.

❤ Giai đoạn 2: Gợi nhớ đến bạn

Sau khi bị bạn thu hút, thỉnh thoảng anh ấy gặp lại một điều gì đó làm anh ta gợi nhớ đến bạn. Trong đầu anh ấy thỉnh thoảng hiện lên hình ảnh của bạn. Nhưng hãy chú ý nhé, đây cũng chưa phải là yêu.

❤ Giai đoạn 3: Tìm hiểu về bạn

Đọc những dòng trạng thái của bạn trên mạng xã hội. Hỏi những người xung quanh về bạn. Từ sự hứng thú ban đầu đã chuyển thành sự quan tâm. Nhưng đây cũng chưa phải là yêu.

❤ Giai đoạn 4: Anh ấy điều chỉnh cuộc sống của mình để thích ứng với bạn

Sau khi đã tìm hiểu thông tin, anh ấy ngày càng trở nên quan tâm hơn đến bạn và cố gắng thay đổi bản thân, điều chỉnh lại cuộc sống của mình để trở nên phù hợp hơn với bạn. Đây là một tín hiệu tốt trên con đường hình thành cảm giác yêu của đàn ông.

❤ Giai đoạn 5: Xây dựng sự tin cậy

Anh ấy bắt đầu ngừng thả thính những cô nàng xung quanh và chứng minh rằng mình là người mà bạn có thể tin tưởng. Anh ấy cũng khá lo lắng rằng đang có những người đàn ông khác tán tỉnh bạn, vì thế giai đoạn này anh ấy cố gắng thể hiện bản thân thật tốt trước mặt bạn.

❤ Giai đoạn 6: Học hỏi cách yêu từ bạn bè hoặc sách vở

Phụ nữ thích gì, tâm lý phụ nữ trong tình yêu .v.v.. sẽ là những vấn đề mà anh ấy quan tâm và muốn tìm hiểu vì muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với bạn. Lúc này, cảm giác yêu đã rất lớn.

❤ Giai đoạn 7: Anh ấy biết mình thật sự yêu bạn

Đàn ông yêu bạn không phải bởi những gì bạn làm cho anh ấy, mà là bởi những gì anh ấy đã làm để có được bạn. Quá trình từ hứng thú, tìm hiểu, quan tâm, cố gắng gây ấn tượng với bạn… anh ấy đã hình thành cảm giác yêu bạn lúc nào không hay.

❤ Giai đoạn 8: Duy trì tình yêu với bạn

Khi đã hình thành cảm giác yêu, anh ấy sẽ muốn mối quan hệ của mình với bạn kéo dài một cách tốt đẹp. Vì thế, sự quan tâm, chiều chuộng, nhường nhịn .v.v.. là những điều chắc chắn bạn sẽ có được khi người đàn ông đã thật sự yêu mình.

Tình yêu thật sự có thể xảy đến với cả đàn ông và phụ nữ, nhưng vì những lý do khách quan và chủ quan đến từ cả 2 phía nên gây ra nhiều hiểu lầm, tổn thương không đáng có.
Với đàn ông, sự thúc ép của bản năng chinh phục, áp lực từ xã hội và khao khát nhanh chóng có được một mối quan hệ khiến họ dễ dàng buông lời yêu khi tình cảm của mình còn chưa rõ ràng; để rồi sau đó gây tổn thương cho người phụ nữ khi ban đầu thì săn đón nhưng càng về sau càng lạnh nhạt với cô ấy.

Với phụ nữ, sai lầm của họ là nhận lời quá sớm, trao đi bản thân mình quá sớm mà còn chưa có sự thử thách người đàn ông, chưa cho anh ấy cơ hội tìm hiểu, khám phá và hình thành cảm giác yêu với mình.

Lời khuyên cho phụ nữ: Trước tiên hãy đầu tư vào bản thân mình để tạo ra sự thu hút với đàn ông; sau đó cho anh ấy thời gian để tìm hiểu, khám phá về bạn; đặc biệt phải thử thách để anh ấy chứng minh tình cảm. Khi mọi thứ đã rõ ràng thì bạn mới nhận lời yêu. Việc tin vào những lời đường mật quá sớm, quan hệ tình dục quá sớm khi người đàn ông chưa yêu bạn sẽ chỉ mang đến sự tổn thương cho chính bạn mà thôi. Hãy kiên nhẫn, cho anh ấy không gian và thời gian để hình thành cảm giác yêu với mình. Nếu cảm giác yêu vẫn không xảy ra thì hãy mỉm cười chờ đợi người tiếp theo.
- st

ĐẾN MỘT LÚC NÀO ĐÓ, THỨ TA CẦN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TÌNH YÊU NỒNG CHÁY, MÀ CHỈ LÀ SỰ TỬ TẾKhi những chặng đường từng qua đã...
27/08/2020

ĐẾN MỘT LÚC NÀO ĐÓ, THỨ TA CẦN KHÔNG PHẢI LÀ
MỘT TÌNH YÊU NỒNG CHÁY, MÀ CHỈ LÀ SỰ TỬ TẾ

Khi những chặng đường từng qua đã đủ đầy sóng gió, người ta không thèm những cảm xúc thăng trầm thất thường, họ cần một cảm giác an yên và bình lặng.

Tình yêu không phải là không khiến người ta mệt nhọc. Những thứ có khả năng mang đến hạnh phúc luôn đồng thời khả năng khiến người ta đau khổ. Tình yêu làm giàu đẹp tuổi trẻ bao nhiêu thì cũng gây ra chừng ấy đau khổ bấy nhiêu.

Những người bước qua đời nhau, không ít thì nhiều cũng từng một lần khiến người ta cảm thấy mỏi mệt, thấy muốn khép lòng. Yêu càng nhiều, đôi lúc người ta càng sợ. Vì những giận hờn, những nghi ngờ, những lần cãi vã lẫn chia tay đã từng bao lần rút hết sức lực và khiến người ta như kiệt sức.

Một lúc nào đó, tuổi trẻ sẽ qua, người ta sẽ thôi những mộng mơ trước đó. Đi qua đủ những trải nghiệm, dường như ai cũng sống thực tế hơn.

Người ta khó có thể yêu một cách lãng mạn, khó có thể yêu không toan tính khi đầu óc đã hiểu đủ sự đời. Và tình yêu đôi khi không đơn thuần là chuyện của hai trái tim cùng nhịp đập nữa.

Nhiều điều khác sẽ khiến cho người ta thấy còn yêu đương không phải là thứ quan trọng nhất. Bởi cuộc sống mưu sinh hằng ngày luôn bề bộn, bởi thế giới ngoài kia còn chưa vô vàn thứ tươi đẹp mà bản thân chưa từng khám phá.

Thế giới của một người không thể rộng lớn và không thể không cạn kiệt như những chân trời ngoài kia. Những thứ như đam mê, như lẽ sống, như việc đi tìm mình… đôi lúc sẽ khiến người ta rời xa ý tưởng xem một người là tất cả.

Nhưng dù bao nhiêu tuổi, người ta vẫn cần một người bên cạnh. Khi những người quan trọng nhất trong đời vốn đã gắn bó từ lâu ắt sẽ có ngày lần lượt không còn bên cạnh, người ta cần một điểm tựa không đổi. Người ấy sẽ luôn để dành cho mình một cái nắm tay đi giữa phố đêm, sẽ luôn dành một bờ vai khi mỗi lần cần tựa, sẽ luôn người lắng nghe và cảm thông những cảm xúc vụn vặt từng ngày. Dù là trẻ hay già, người ta luôn cần một cảm xúc được yêu thương, trân trọng.

Đó chẳng phải là ‘bạch mã hoàng tử’ như thời trẻ người ta hay mơ mộng, đó chẳng phải là chàng trai có vẻ ngoài hào nhoáng, đó chẳng phải là người có màn tỏ tình khiến toàn thành phố đều biết. Đó chỉ là người khiến bạn cảm nhận được tình yêu sâu sắc, tĩnh lặng từ những điều ít ồn ào nhất.

Người ta không còn thời gian cho sự thử, cho sự đi tìm mà cần điều chắc chắn. Chẳng còn thể nào yêu vì đẹp, chẳng thể nào yêu vì một phút xao lòng, chẳng thể yêu vội vì cần một người gọi là người yêu nữa.Yêu một người hiền lành, tử tế, người ta không còn nơm nớp một ngày bị phản bội, một ngày phải buông tay, một ngày phải chịu những đắng cay không mong đợi. Cảm giác cứ lo lắng về một điều đáng sợ có thể xảy ra bất cứ lúc nào còn hoang mang hơn cả việc trực tiếp trải qua điều ấy.

Người ấy mang nhiều nét cảm giác hơn về một gia đình. Khi cha mẹ già đi, gia đình mà người ta từng lớn lên hẳn có một ngày không còn nguyên vẹn. Rồi người ta cũng cần một mái ấm cho mình, cần một căn nhà nhỏ với giàn hồng trước ngõ, mơ về những đứa trẻ thơ với gian bếp sực nức mùi thơm.

Người ta lý trí hơn về việc chọn một người tử tế để đồng hành, vì họ cũng cần một người vợ người chồng tốt, con cái họ cũng cần một người cha người mẹ tốt.

Có thể không yêu điên cuồng nhưng sẽ thương bền bỉ. Trưởng thành, trái tim ai cũng bị xoay quần bằng hàng vạn bão giông ngoài cánh cửa, họ chẳng cần ai khiến trái tim thêm loạn nhịp.

Người ta cần nhiều nhất vẫn một bến đỗ cho họ cảm giác an toàn, nơi mọi bão giông nằm lại sau cánh cửa. Thứ cho họ cảm giác rằng, dù cả thế giới có quay lưng, dù một ngày họ mất tất cả, vẫn còn một điều cuối cùng ở lại.

Người sống đạo đức, sống tử tế luôn cho người bên cạnh cảm giác bình yên. Người ấy sống thiện lương nên sẽ cho niềm tin rằng những con đường cả hai đi là đúng.

Người ấy đủ nhân hậu để tha thứ những lỗi lầm của người khác, người ấy đủ bao dung để không cho ai cảm giác là người thua thiệt.

Người ấy sẽ cùng ta chở che nhau bằng những cảm thông, nhường nhịn.

Chẳng cần hai người xem nhau là thế giới, chỉ cần nắm tay nhau bình yên vượt qua năm dài tháng rộng trên thế gian này.

Theo: NCCTV

Hãy quý trọng người đang dành sự tử tế cho bạn nhé!

PHỤ NỮ NÊN ĐỌC !!Đàn ông sẽ không nói lời chia tay trước. Nhưng họ luôn biết cách khiến cho người phụ nữ phải chủ động r...
06/12/2019

PHỤ NỮ NÊN ĐỌC !!

Đàn ông sẽ không nói lời chia tay trước. Nhưng họ luôn biết cách khiến cho người phụ nữ phải chủ động rời xa mình...

Đàn bà rời bỏ một người đàn ông không phải vì khổ, vì nghèo mà vì cảm thấy trong mối quan hệ này bản thân không được trân trọng. Nhiều người phụ nữ lòng còn yêu, trái tim còn nhiều nặng nợ nhưng lại quyết định buông xuôi trước. Họ hiểu rằng, dù có ở lại, có cố gắng nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.

Tâm lí của đàn ông khi yêu chính là càng yêu càng nhạt, càng sâu lại càng chán. Ban đầu họ nồng nhiệt, theo đuổi bao nhiêu thì càng yêu lâu lại hờ hững vô tình bấy nhiêu. Ngày trước, chỉ cần người phụ nữ rơi một giọt nước mắt đã khiến anh thấy đau lòng, xót xa nhưng hiện tại, chỉ cần người phụ nữ tỏ ý không vui anh đã thấy phiền phức.

Tệ nhất trong tình yêu chính là vẫn bên nhau, đàn ông vẫn nói rằng mình còn tình cảm nhưng họ lại đối xử với người phụ nữ như người dưng. Họ xem trọng bạn bè, những cuộc vui hơn người yêu của mình. Họ xem trọng thiên hạ hơn là một cuộc hẹn với người yêu. Khi ngồi với nhau, đàn ông mải mê xem điện thoại hoặc không bao giờ để ý xem người phụ nữ của mình đang buồn bã hay thất vọng ra sao.

Người phụ nữ trong tình yêu, ban đầu thì lạnh nhạt nhưng càng yêu lâu thì lại càng mặn nồng. Họ dành tất cả cho tình yêu, suy nghĩ về tương lai và cả hạnh phúc. Họ cũng nhẫn nhịn, cũng chịu đựng những thói hư tật xấu của người đàn ông. Họ im lặng khi bị đối xử vô tình. Họ ôm lấy cả những xót xa, những điều đau lòng vì nghĩ rằng đàn ông sẽ thay đổi.

Đàn ông sẽ không nói lời chia tay trước vì sợ mang tiếng phũ phàng, phản bội. Nhưng họ luôn biết cách khiến cho người phụ nữ phải chủ động rời xa mình. Họ thờ ơ lạnh nhạt, họ yêu nhưng cách đối xử với người yêu còn thua cả những mối quan hệ ngoài đường. Người phụ nữ dù yêu sâu đậm bao nhiêu, có sống chết vì anh bao nhiêu thì cũng đau lòng mà buông tay. Vì không người phụ nữ nào chịu đựng được cảm giác mình không được trân trọng trong mối quan hệ này.

Đàn ông cả thèm chóng chán nhưng rốt cuộc anh mong muốn điều gì? Có một người phụ nữ yêu anh hết lòng hết dạ, vì anh mà chịu đựng mọi thói xấu, vì anh mà nín nhịn mọi cảm xúc trong lòng chẳng phải đáng trân trọng hay sao? Khi anh xem tình yêu là trò đùa, xem cảm xúc của phụ nữ chỉ như trò tiêu khiển, anh sẽ chẳng bao giờ có được người đàn bà yêu mình hết lòng hết dạ.

Em sợ cái nghèo, sợ cảnh nợ nần, sợ cảm giác lo bữa ăn từng ngày.Cho nên em cần một người có ý chí, có thể bây giờ anh n...
13/11/2019

Em sợ cái nghèo, sợ cảnh nợ nần, sợ cảm giác lo bữa ăn từng ngày.

Cho nên em cần một người có ý chí, có thể bây giờ anh nghèo về vật chất, nhưng anh không thể nghèo về ý chí vươn lên.

Em cần một người có thể khô khan, không lãng mạn, nhưng chung thuỷ với em là được. Cuộc sống cứ phải thực tế mới sống với nhau lâu dài được. Chứ dăm ba câu "Em không quan trọng giàu nghèo", xong bên nhau lại toàn cãi nhau vì tiền thì mệt lắm.

13/11/2019

AI MUỐN NHẬN NGAY BÍ KÍP THẤU HIỂU NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA MÌNH ĐỂ KẺ THỨ 3 KHÔNG CÓ CƠ HỘI QUẤN NHIỄU???

>>> Nhận ngay bí quyết trở thành người phụ nữ HIỆN ĐẠI và HIỂU CHỒNG ở đây: Bước vào thế giới đàn ông ❤️

🔥🔥🔥 Tham gia ngay cộng đồng phụ nữ cùng nhau giữ gìn hạnh phúc để tham gia ngay MINIGAME với những phần quà cực khủng
- 1 cuốn sách "Bí mật của đàn ông" bản pdf
- 1 cuốn sách "Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông" bản pdf

🎁🎁🎁 Cách thức nhận quà:
~ Gia nhập ngay cộng đồng vào thế giới đàn ông ❤️ để đón nhận món quà giá trị này nhé

CHỌN LÀM HOA THƠM HAY CHỌN LÀM CỎ DẠI - ĐỀU LÀ NẰM TRONG TAY MÌNH🌱
28/10/2019

CHỌN LÀM HOA THƠM HAY CHỌN LÀM CỎ DẠI - ĐỀU LÀ NẰM TRONG TAY MÌNH🌱

CHỌN LÀM HOA THƠM HAY CHỌN LÀM CỎ DẠI - ĐỀU LÀ NẰM TRONG TAY MÌNH🌱

Nếu không yêu mình, bạn còn biết cách yêu được ai khác nữa chứ?

1. 🌱Nâng niu cơ thể
Hãy xem từng milimet trên người bạn là châu báu. Bạn nâng niu nó khi tắm, khi chạm vào, và bạn không cho phép bất kì ai làm tổn hại đến nó. Đừng để ai bạo hành bạn, dù chỉ là một sợi tóc.

2. 🌱Nâng niu cảm xúc
Buồn hay vui, hãy do bạn quyết định. Đừng cho phép bất kì ai được quyền điều khiển cảm xúc trong ngày của bạn. Đừng trở thành cái máy điều hòa, mà bất kì ai lướt ngang qua cũng có thể cầm remote mà điều chỉnh bạn.

3. 🌱Nâng niu những giá trị sống tinh thần
Hạnh phúc, bình an, tâm linh, tập trung vào nội tâm hay bất cứ một giá trị sống tinh thần nào đó bạn chọn, hãy xác định thật cụ thể và duy trì nó.

4. 🌱Nâng niu những tiêu chuẩn đạo đức của mình
Trung thực, nhân hậu, lương thiện, chân thành...hay những tiêu chuẩn đạo đức nào khác. Hãy đặt ra thật rõ ràng. Bạn tôn trọng nó, và hiển nhiên khi bạn cho phép ai đó đến với bạn, tận hưởng cuộc sống cùng bạn, hãy lựa chọn những ai cũng tôn trọng những tiêu chuẩn ấy.

5. 🌱Nâng niu thời gian của chính bạn
Không phí thời gian cho những người vô bổ, những việc vô bổ, những người không cần bạn. Buồn bã là một trong những thứ phí phạm thời gian nhất!

6. 🌱Nâng niu sức khoẻ của mình
Đừng ăn uống cho no, cho qua ngày. Hãy nhớ, bạn là châu báu. Và thứ bạn cần ưu tiên cũng như đầu tư hàng đầu chính là sức khỏe. Bạn nên chọn món ăn dinh dưỡng, đủ chất, ăn uống từ tốn dù bận đến mức nào. Không ăn cố khi quá nó, không tiếc đồ ăn mà ăn đồ để qua ngày, hâm đi hâm lại.

7. 🌱Nâng niu không gian sống của bạn
Sắp xếp ngôi nhà của bạn thật ngăn nắp. Từ những thứ nhỏ nhặt nhất thôi, nó cũng quyết định nên chất lượng sống của bạn.

8. 🌱Chọn lọc "người"
Đừng chịu đựng những người dở hơi, những người làm giảm chất lượng cuộc sống của bạn. Bản thân bạn chính là trung bình cộng của 6 người bạn thường hay dành thời gian nhất.

9. 🌱Đừng dễ dàng chấp nhận 2 chữ "cũng được"
Ăn như vậy không ngon nhưng cũng được; Anh này không yêu mình lắm nhưng thôi cũng được; Nhà này chất lượng kém nhưng thôi cũng được...Đừng hạ thấp giá trị bản thân mình và dễ dàng chấp nhận 2 chữ " cũng được". Việc của bạn là: thay đổi nó để nó trở thành "rất tuyệt" hoặc thay đổi bản thân và học cách chấp nhận nó để bạn cảm thấy "rất tuyệt".

23/10/2019

Thực ra vợ bạn sẽ vui vẻ cả ngày chỉ bằng những điều nhỏ bé thôi!

CHỒNG LÀ ĐÀN ÔNG NHƯNG LẠI KHÔNG THỂ LẤY BỪA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG LÀM CHỒNGLấy chồng để lấy nơi nương tựa chứ không phải là...
16/10/2019

CHỒNG LÀ ĐÀN ÔNG NHƯNG LẠI KHÔNG THỂ LẤY BỪA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG LÀM CHỒNG

Lấy chồng để lấy nơi nương tựa chứ không phải là là osin về phục dịch gia đình chồng hay làm một chiếc máy đẻ thuê

Tôi có 2 người bạn: một đưa lấy chồng muộn còn một đứa vừa tái hôn

Đứa lấy chồng muộn năm nay 29 tuổi ,nó là đứa khá kén, bản thân tôi từ trước đến nay cũng mai mối cho nó vài người nhưng cũng chẳng nên duyên, tôi và mọi người thường bảo nó "Mày khó tình quá, thử bắt đầu mới biết hợp không chứ!" Thế nhưng với bẩn tính của nó , nó vẫn không chịu lung lay. Thế rồi cũng chán bỏ mặc con bé để nó tự tìm , trong khi bạn bè ngay cả tôi sốt ruột lo chuyện chồng con, rồi gia đình giục cưới thì nó vẫn rong ruồi nay đây mai đó.: nó đi du lịch khắp nơi làm chỗ này chỗ kia. Đó rồi đến một ngày bỗng dưng gọi về thông báo "chuẩn bị tiền nha, đến lúc chúng mày được ăn cưới rồi đó!". Đấy rồi ngày cưới, đến thấy nó vô cùng hạnh phúc và rạng rỡ, rồi nó nói "sự chờ đợi của tao không làm tao thất vọng, lấy chồng muộn xíu cũng có sao , mày thấy không trog khi giờ tao cưới chồng thì một số đứa nó bắt đầu đâm đơn ra tòa đòi ly hôn đấy"

Còn đứa bạn kia thì chuẩn bị tái hôn, lúc trước lấy chồng sớm cũng biết là ông chồng có tính lăng nhăng, nhưng nó nghĩ rằng lấy nhau về rồi sẽ thay đổi, tình yêu có thể cảm hóa được tất cả. Thế rồi khi về nhà chồng,mẹ chồng coi nó như osin, chồng thì ngựa quen đường cũ trăng hoa; cái ngày nó bị sảy thai do dọn dẹp quá sức - vỡ nước ối thì mẹ chồng đi thăm bà con xa; em chồng thì mải mê nghe nhạc ầm ĩ đóng cửa trong phòng; chồng thì quấn quýt bên nhân tình. May lúc đó gọi kịp cho ba mẹ ruột nên mới cứu được sinh mạng nó . Thế mà khi biết tin nó bị sảy thau nhà chồng còn quở trách: mẹ chồng nó nói "có bầu không biết nghỉ ngơi còn lo lau dọn"; đau lòng hơn là chồng nó còn nói nó "Cô thật vô dụng, có ở nhà thôi mà cũng để bị sảy". Sau cái ngày đó nó quyết định ly hôn...Sau này nó có gặp môt người là chồng chuẩn bị tái hôn của nó: anh này hoàn toàn trái ngược với tên chồng cũ: anh ta luôn chăm sóc và bên cạnh nó; yêu nó đến mức cầu hôn mấy lần bị nó từ chối mà vẫn muốn tiếp tục...Rồi đến nỗi phải nhờ ba đến giúp đỡ để lấy bằng được nó làm vợ...Và cuối cùng nó cũng đi đến quyết định sẽ tái hôn!"

2 câu chuyện - 2 cuộc đời nhưng chung quy lại đó đều là bài học cho chúng ta, hôn nhân là chuyện cả đời, không thể lấy bừa được , phụ nữ cần có sự tìm hiểu kĩ lưỡng rồi mới đi đến quyết định.Láy chồng muộn một chút cũng không sao , điều quan trọng là ta lấy được đúng người . Lấy chồng muộn hơn hay sớm hơn vài năm cũng chỉ là con số thôi mà.

Chúc các bạn sẽ có những quyết định đúng đắn trước khi đi tới hôn nhân !

15/10/2019

Người yêu cũ bao giờ cũng tốt hơn
Có phải vậy không?

14/10/2019

Tại sao phụ nữ sau thất tình
Lại thường thành công đến vậy

13/10/2019

Liệu pháp tâm lý
Để quay lại với người yêu

Mình có một người bạn, yêu ai gia đình cũng chê trách. Năm nọ cũng sống chết đòi cưới một cô, xong cuối cùng không chịu ...
12/10/2019

Mình có một người bạn, yêu ai gia đình cũng chê trách. Năm nọ cũng sống chết đòi cưới một cô, xong cuối cùng không chịu được áp lực, vẫn là chia tay.
Mình cứ nghĩ sau này bạn sẽ lấy một người mà gia đình chọn sẵn, chứ riêng bạn mà chọn, thì ai cha mẹ cũng không vừa lòng. Yêu sống chết mà áp lực, bạn cũng phải chia tay. Mình không đánh giá bạn, đời mỗi người mỗi khác, chỉ là suy đoán một chút về bạn sau này mà thôi.
Ấy thế mà hôm nọ găp lại, bạn sắp cưới một người. Người này gia đình còn phản đối gay gắt hơn các cô trước. Và cũng chẳng bằng được các cô trước.
Nhưng bạn sống chết, quyết tâm, thậm chí còn chơi trò bỏ nhà ra đi để cưới cô này.
Thế là sau bao khó khăn vất vả, gia đình cũng phải chấp thuận.

Câu chuyện ở đây là gì? Là kỳ thực ra, áp lực là có thật. Nhưng yêu không đủ nhiều cũng là thật. Đời không phải ai cũng đủ can đảm để bất chấp vì một người. Trừ khi là người ta yêu quá nhiều mới nên duyên.

Nhưng cũng không thể trách cứ được. Trong 7,8 tỷ người chọn được một người vừa ý vừa tâm để bất chấp là chuyện khó, rất khó. Nếu bản thân không rơi vào đó cũng đành chịu thôi.

Nhân duyên trên đời thực ra đều rất mong manh. Nên yêu được ngày nào thì hết mình ngày đó. Nếu phải tạm biệt suy cho cùng cũng chỉ là vì hết duyên hết nợ. Ai rồi cũng sẽ tìm được và có cho mình một người vô cùng tâm đầu ý hơp để bất chấp. Nên đừng vội, điều gì đến, sẽ đến thôi...

hiên.

Address

Số 3, Trần Nguyên Đán, Hoàng Mai
Hanoi
100000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tâm Lý Học Hôn Nhân - Gia Đình posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category