Bồ Đề Tâm - Phật Pháp

Bồ Đề Tâm - Phật Pháp Chia sẻ chuyện nhân quả, luân hồi, phát nguyện bồ đề tâm, giúp mọi người giác ngộ. Nhân quả - đừng để thấy mới tin !

Đây là thời điểm mà chúng ta cần quay về bên trong. Để thấu hiểu, để phát triển tình yêu thương - Cứu giúp bản thân chún...
19/06/2021

Đây là thời điểm mà chúng ta cần quay về bên trong. Để thấu hiểu, để phát triển tình yêu thương - Cứu giúp bản thân chúng ta, vạn vật và mọi người xung quanh

Nên nhớ, ngọc chỉ có trong đá và sen chỉ ở dưới bùn. Ngọc được kết tinh từ sỏi đá, sen được kết tinh từ bùn nhơ. Không t...
26/12/2020

Nên nhớ, ngọc chỉ có trong đá và sen chỉ ở dưới bùn. Ngọc được kết tinh từ sỏi đá, sen được kết tinh từ bùn nhơ. Không thể nào tìm kiếm ngọc ở ngoài đá hay tìm kiếm sen ở ngoài bùn. Cũng vậy, không có cái hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống, cũng không có cái thiên đường nào chỉ toàn là hạnh phúc. Bởi ý niệm hạnh phúc chỉ có khi con người biết cảm nhận khổ đau. Hạnh phúc không thể thiếu khổ đau và cũng không thể tách rời với khổ đau. Vậy còn nơi nào tuyệt diệu hơn cõi đời này, vì nó có cả hạnh phúc lẫn khổ đau!
Sư Ông Làng Mai

27/10/2020

Đừng khóc, Mẹ ôm được con rồi....
---
Suy cho cùng, vạn vật cần được yêu thương, cần được yêu thương.
----
Nam Mô A Di Đà Phật - Cầu chúc cho muôn loài được thái bình và ngập tràn yêu thương

Đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp tu hạnh Bồ Tát dưới tiền thân là bò Lohita như thế nào?---Trước khi giác ngộ tối thượ...
14/09/2020

Đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp tu hạnh Bồ Tát dưới tiền thân là bò Lohita như thế nào?
---
Trước khi giác ngộ tối thượng dưới cội Bồ đề, Đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp tu hạnh Bồ Tát. Một trong những tiền thân của Bồ Tát là làm bò Lohita (bò anh) sống chung gia đình có nuôi một con heo Munika.

Trước khi giác ngộ tối thượng dưới cội Bồ đề, Đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp tu hạnh Bồ Tát. Một trong những tiền thân của Bồ tát là làm bò Lohita (2 anh em bò) sống chung gia đình có nuôi một con heo Munika.

Heo Munika không làm gì cả mà được ăn sung mặc sướng. Ngược lại, hai anh em nhà bò Lohita suốt ngày cày kéo rất vất vả mà chỉ được nhai tí cỏ lá. Bò em cảm thấy so với heo mình bất hạnh vô cùng.

Bò anh (Bồ Tát) đã thấy rõ sự thật heo kia được “ăn để chờ chết” nên khuyên bò em kham nhẫn, chịu cực mà giữ mạng sống. Cái gì cũng có giá của nó, không phải bỗng dưng mà được người cho ăn trắng mặc trơn.

Chuyện kể rằng: “Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, tại một làng nọ, Bồ Tát sanh làm con bò tên Mahàlohita (Đỏ anh) trong nhà một người có gia sản. Bồ Tát có một em trai tên là Cullalohita (Đỏ em). Trong gia đình, hai con bò này làm tất cả công việc chuyên chở.

Gia đình đó có một cô con gái. Cô ta đã đính hôn với người con trai cùng làng. Với mục đích dọn món ngon đãi khách đến dự đám cưới của con gái mình, cha mẹ cô gái nuôi một con heo tên là Munika, và cho nó ăn toàn cháo cơm. Thấy vậy, bò Lohita em nói với con bò anh:

- Trong gia đình này, đồ nặng do hai anh em mình chở hết, nhưng họ chỉ cho chúng ta ăn cỏ, lá... còn họ nuôi con heo với cháo và cơm. Vì lý do gì nó lại được như vậy?

Chú heo Munika và anh em bò Lohita trong kinh này trở thành đối tượng thiền quán về các hiện tượng giàu nhanh-chết sớm không hiếm trong xã hội chúng ta hiện nay.
Chú heo Munika và anh em bò Lohita trong kinh này trở thành đối tượng thiền quán về các hiện tượng giàu nhanh-chết sớm không hiếm trong xã hội chúng ta hiện nay.
Bồ Tát nói:

- Này Lohita em thân, chớ có ham đồ ăn ấy! Con heo này ăn đồ ăn ngon để chờ chết. Với mục đích dọn món ngon đãi khách đến dự ngày đám cưới của cô gái, nên họ mới nuôi con heo này. Vài ngày nữa, những người ấy sẽ đến, họ cột chân con heo, kéo nó ra khỏi chuồng, chấm dứt mạng sống của nó và sẽ làm thành món ăn cà-ri đãi khách!

Nói xong, Bồ Tát đọc kệ này:

Chớ ham Mu-ni-ka

Nó ăn để chờ chết

Ít dục, hãy ăn rơm

Do vậy thọ mạng dài.

Rồi không bao lâu, những người ấy đến. Họ giết Munika và nấu nó thành nhiều món ăn. Bồ Tát nói với bò Lohita em:

- Này em thân, hãy xem Munika!

- Thưa anh, em đã thấy kết quả món ăn của Munika. Trăm lần ngàn lần tốt hơn món ăn ấy là cỏ lá rơm của chúng ta, món ăn tối thượng, không có tai hại, là tướng của mạng sống lâu dài”.

(Kinh Tiểu bộ IV, Chuyện tiền thân, chương Một, phẩm Kurunga, 30.Chuyện con heo Munika - Tiền thân Munika)

Câu chuyện con heo Munika tạo ra nhiều cảm xúc khiến ta phải suy ngẫm. Heo Munika được chủ cho ăn ngon ngủ kỹ, vỗ béo với mục đích giết thịt đãi khách trong đám cưới con gái của mình.

Anh em bò Lohita thì được chủ nuôi để cày kéo, làm giàu cho chủ. Heo béo tốt thì lập tức bị giết thịt. Còn bò tuy có đói khổ nhọc nhằn mà vẫn được toàn mạng. Thế thì ai có phước, ai hạnh phúc hơn ai?

Nhân quả luôn rõ ràng, không ai cho không ta thứ gì...
Nhân quả luôn rõ ràng, không ai cho không ta thứ gì...
Suy ngẫm về điều này mới thấy bò anh Lohita (Bồ Tát) thông tuệ, khuyên em chí tình và chí lý. Dù có ăn rơm, cày kéo mà bảo tồn được mạng sống vẫn hơn. Không như heo Munika kia, được ăn ngon để dẫn đến chỗ chết.

Thành ra, chú heo Munika trong kinh này trở thành đối tượng thiền quán về các hiện tượng giàu nhanh-chết sớm không hiếm trong xã hội chúng ta hiện nay.

Nhân quả luôn rõ ràng, không ai cho không chúng ta bất cứ thứ gì. Bạn thành công dễ dàng và trở nên giàu có cực nhanh chưa hẳn là may hoặc phúc. Có khi bạn đang được chủ vỗ béo để làm vật tế thần hay làm món đãi tiệc mà không hay.

Hãy bình tâm suy xét sự đời. Không làm giàu bằng mọi giá, bất chấp tất cả. Thôi hoặc bớt ganh tỵ với người không làm mà được ăn. Đừng như heo Munika kia, đến khi bị bắt trói, lôi đi giết thịt mới nhận ra sự thật thì đã quá muộn.

----------

*Người Ấn Độ không ăn, giết thịt bò.

Quảng Tánh

NĂNG LƯỢNG CỦA CÁC NGÀI: Cô Bơ (Thánh), Bồ Tát quán thế âm và Chúa Giesu.Các Ngài đều có năng lượng màu trắng sáng. Nhưn...
31/08/2020

NĂNG LƯỢNG CỦA CÁC NGÀI: Cô Bơ (Thánh), Bồ Tát quán thế âm và Chúa Giesu.
Các Ngài đều có năng lượng màu trắng sáng. Nhưng không phải ánh sáng nào cũng giống nhau.
Cô Bơ có ánh sắng trắng đậm và dầy. Nó khá giống màu trắng của sơn tường.
Bồ tát quán thế âm có ánh sáng trắng mềm mại, nhẹ nhàng và mỏng. Ánh sáng của Người giống như ánh bình minh vậy.
Chúa Giesu có ánh sáng trắng, chói loá và rất mạnh. Xen kẽ với màu trắng là có chút màu vàng nhạt như màu vàng chanh nên đôi khi cảm giác ánh sáng của Ngài có vị chua. Ánh sáng của Ngài đổ chéo theo 1 đường thẳng chứ không bao trùm.
Tạ ơn vì tất cả 🙏🙏🙏

14/08/2020

Thư giãn & ngủ ngon chỉ với 16 phút Audio này dành cho những người đang gặp vấn đề về giấc ngủ, căng thẳng, mệt mỏi, khó ngủ... và mong muốn lấy lại sức khỏe...

12/08/2020

Om Tare Tuttare Ture Soha - 108 times - Phương Nguyên
----
LỤC ĐỘ MẪU CHÚ: Thần Chú này do KIM CANG ĐA-LA BỒ TÁT ( VAJRA TARA BODHISATTVA ), tức là một hoá thân của Đức QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ( AVALOKITESVARA BODHISATTVA ) tuyên nói: Đây là Vua của hết thảy mọi Chơn Ngôn khác (Vương Chú) và được ban cho rất nhiều oai lực thần thông vĩ đại. Người nào hay trì tụng Chơn Ngôn này thì được mười Phương Chư NHƯ LAI tán thán, cúng dường và tôn trọng cùng thương yêu kẻ đó như là con đẻ của mình ( KINH SADHANAMALA ). Người tu Chơn Ngôn trì tụng lâu ngày Thần Chú này sẽ được THỂ NHẬP làm một với Đức PHẬT MẪU TARA ( ARYATARA ), tượng trưng bằng Thánh tự " TÂM " màu Vàng chói lọi. Kẻ đó sẽ chứng được 8 loại thần thông siêu việt thế gian và các quyền năng thông thường khác sẽ đến với kẻ đó như là 1 điều xác thực hiển nhiên.
---
Chúc Cho Mọi Chúng Sanh Tỉnh Giác - Hiển Hiện chân tâm Phật - Nam Mô A Di Đà Phật

Hỏi: Cuộc sống của con cứ bị trắc trở trắc trở trắc trở, mặc dù trong cuộc sống con luôn sống lương thiện?TT. Thích Chân...
04/08/2020

Hỏi: Cuộc sống của con cứ bị trắc trở trắc trở trắc trở, mặc dù trong cuộc sống con luôn sống lương thiện?

TT. Thích Chân Quang: Mình luôn sống lương thiện, nhưng mà trước đây, trong kiếp trước, hoặc là ẩn sâu kiếp này còn, TRONG LÒNG MÌNH KHÔNG HOAN HỶ TRƯỚC SỰ THÀNH CÔNG CỦA NGƯỜI KHÁC. Cái tâm này tế nhị lắm. Đa số chúng sinh bị.
MÌNH THẤY AI CÓ GÌ THÀNH CÔNG MÌNH HAY KHÓ CHỊU, VÀ NGHE NÓI AI DỰ ĐỊNH LÀM CÁI GÌ MÀ CÓ VẺ ĐẶC BIỆT, MÌNH KHÔNG VUI.
Cái tâm đó bí mật, không ai nói ra, nhưng rồi cái QUẢ BÁO của nó là bây giờ mình làm cái gì cũng trắc trở.
Cho nên người tu, mình tập có cái tâm gọi là tâm tùy hỷ:
AI MUỐN LÀM CÁI GÌ TỐT MÌNH NGUYỆN CHO NGƯỜI TA THÀNH CÔNG, MÀ AI ĐÃ THÀNH CÔNG RỒI THÌ MÌNH TÁN THÁN VUI MỪNG THẬT LÒNG.
Nhớ như vậy. Cái tâm đó coi vậy chứ khó tu lắm vì điều này bí mật ở trong tâm mình không ai biết.
* Trích phần Trả lời câu hỏi Khóa Thiền Từ Tân ngày 25/3/2017 - TT. Thích Chân Quang (Phút thứ 27)

KHÓA TỤNG SỚM TỐI, RẮN ĐẾN NGHECó một lần cô Chơn đi ra ngoài có công việc, trên đường trở về nhà nhìn thấy một người bắ...
20/07/2020

KHÓA TỤNG SỚM TỐI, RẮN ĐẾN NGHE

Có một lần cô Chơn đi ra ngoài có công việc, trên đường trở về nhà nhìn thấy một người bắt rắn, vai mang hai túi vải, ở trong đựng hai con rắn. Cô Chơn vừa thấy liền hỏi anh ta bắt ở đâu, anh bắt rắn đó mới trả lời với cô Chơn, thì ra là bắt được gần bên nhà cô Chơn. Cô Chơn nói “Hai con rắn này là của tôi nuôi, anh phải trả cho tôi”. Người bắt rắn đó làm sao chịu trả, anh ta nói : “Lạ chưa ! Tôi bắt rắn đã mấy chục năm, từ nào tới giờ chưa nghe người nào trên núi nuôi rắn, cô nuôi rắn làm cái gì ?”. Cô Chơn nói với anh ta : “Chúng tôi sáng tối lên khóa lễ tụng kinh, hai con rắn này đều đến nghe, nếu có cơm thì cho nó ăn cơm, như thế đã mấy năm rồi, thôi bây giờ tôi đưa cho anh 30 đồng, mau thả nó ra đi”, anh chàng bắt rắn vẫn không chịu, nói : “Không được ! không được, 30 đồng dùng được cái gì ? Da hai con rắn đáng bao nhiêu rồi, hai cái gan của nó cũng được mấy chục đồng, thịt rắn lại là món người ta tranh nhau mua !”.

Cô Chơn lúc đó nói to tiếng rằng : “A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thật đáng thương thay !” Nào ngờ ngay lúc đó, hai con rắn kia đang ở trong túi vải nghe được tiếng niệm Phật của cô Chơn, ở trong túi vải quẩy động mãi không thôi, dùng hết sức công phá muốn chun ra, anh chàng bắt rắn kia cũng không còn cách nào tiếp tục mang nó đi !… liền nhận 30 đồng của cô Chơn và hỏi muốn thả ở đâu ? Cô Chơn bảo anh ta thả ngay đây được rồi. Anh ta mở túi ra, hai con rắn đó vui mừng bò về hướng núi. Tất cả loài động vật vốn dĩ không có loài nào không tham sống sợ chết, hai con rắn kia sau khi trải qua lần sợ hãi này, ban ngày hết dám bò ra nữa. Sự thật chính là chứng minh : rắn, người ta rất sợ mà cũng biết thích nghe người ta tụng niệm nhờ đó mà được cứu, khỏi tai nạn chết thảm bị người ta lột da rút gân, máu rơi thịt nát !

NIỆM PHẬT CẢM ỨNG MẮT THẤY TAI NGHE.

Nguồn: A Di Đà Phật.

19/07/2020
Khi bạn tin sâu và hiểu về Nhân - Quả..Hãy gieo những hạt mầm yêu thương để gặt lại thương yêu
14/07/2020

Khi bạn tin sâu và hiểu về Nhân - Quả..
Hãy gieo những hạt mầm yêu thương để gặt lại thương yêu

Address

Đường Vân Trì, Vân Nội
Hanoi

Telephone

+84853211789

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bồ Đề Tâm - Phật Pháp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share