02/08/2026
“Làm mẹ không có nghĩa là mình phải quên mất bản thân."
Có những người nghĩ rằng, sau khi có con hay khi mang bầu, người phụ nữ nên dành hết thời gian cho gia đình.
Em cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng càng trải qua nhiều, em càng hiểu rằng, muốn chăm sóc tốt cho những người mình yêu thì trước tiên mình cũng cần biết chăm sóc chính mình.
Em ít khi ngưỡng mộ ai.
Nhưng nếu có, đó thường là những người phụ nữ biết yêu bản thân.
Họ đẹp, chỉn chu và có một phong thái rất riêng.
Em không nghĩ họ may mắn hơn người khác.
Em chỉ nghĩ, chắc hẳn họ đã dành rất nhiều thời gian để chăm sóc chính mình.
Và em nhận ra, mình cũng có thể làm điều đó.
Không cần phải đợi đến khi có nhiều thời gian hơn.
Cũng không cần phải đợi đến khi có nhiều tiền hơn.
Chăm sóc bản thân không nhất thiết phải đắt đỏ.
Chỉ cần mình chọn những gì phù hợp với mình và kiên trì với nó.
Em luôn tin rằng, khi mình thật sự muốn, mình sẽ luôn tìm được cách.
Làm mẹ không có nghĩa là mình phải quên mất bản thân.
Và yêu gia đình cũng không có nghĩa là mình phải bỏ quên chính mình.
🥰