08/02/2026
Tớ tình cờ đọc được bài viết (và ảnh) trên FB Hài Vũ, tớ rất mong muốn nghe, đọc những chia sẻ, bình luận quan điểm của mình về vấn đề được nêu ra trong bài viết này nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé!
------
Không biết là tại mình đã khó tính hơn theo năm tháng, hay là mình chưa kịp bắt nhịp với cách các bạn trẻ bây giờ yêu nhau nhỉ.
Chiều nay, theo thói quen thì mình đến ngồi làm việc khá chill ở một quán cà phê quen trong Aeon Long Biên (hôm nay đổi địa bàn từ Ocean Park sang Aeon vì 3 cô con gái muốn đi chơi và mua sách ở đây). Mọi thứ đang rất ổn: không gian thoải mái, cốc cà phê quen thuộc, đầu óc tập trung, mình khi đã ngồi làm việc cũng không để ý hay bị xao nhãng bởi xung quanh.
Cho đến khi… phịch một cái, 2 bạn nhỏ này vào ngồi ngay sát bàn mình. 2 cái bàn gần đến mức cái cặp của con bé dựa cả vào người mình, bàn của mình là bàn có tờ tiền 2.000 đồng đặt trên mặt bàn như trong ảnh
Lúc đầu mình đã hơi bất ngờ vì tại sao các bé lại ngồi gần mình đến thế trong khi cái quán này nó rộng vậy mà. Và chỉ 10 giây sau, mình bắt đầu thấy… hơi bối rối. 2 bạn này chắc chỉ tầm tuổi con gái lớn nhà mình lớp 8-9 là cùng ( nghe giọng nói, nhìn cơ thể thì chỉ bằng con gái mình thôi)
2 bạn trò chuyện rủ rỉ, động chạm vào cơ thể nhau tự nhiên, ngồi sát ôm hôn nhau, bạn nam liên tục rúc vào người bạn nữ rất tự nhiên như ở nhà. Có những khoảnh khắc, những âm thanh khiến người ngồi cạnh, là mình, cảm thấy ngại thay. Có vài lúc 2 bạn ríu rít xôm quá lại va cả vào mình.
Nửa tiếng trôi qua, vì quá ồn, quá ngại, và bị va vào liên tục… mình không làm việc thêm được gì nữa. Cuối cùng, mình phải đứng dậy đi về trc.
Mình biết, quán cà phê là nơi công cộng, các bạn trẻ bây giờ sẽ rất khác thế hệ mình, và mình cũng không có quyền xen vào chuyện riêng của người khác. Nhưng không hiểu sao, khi bước ra khỏi quán, trong lòng mình lại dấy lên một cảm giác lo lắng vô cùng nên mới biên bài này 🥹
Các con bây giờ tự nhiên quá. Còn bé quá, tuổi thì vẫn còn rất nhỏ, nhưng tự nhiên như những đứa trẻ đã trưởng thành. Có lẽ, đây không phải câu chuyện đúng, sai mà mình muốn phán xét. Chỉ là 1 khoảnh khắc khiến 1 người làm mẹ cũng có con gái chợt thấy lo lắng cho các bé gái và suy nghĩ nhiều hơn về thế hệ trẻ hôm nay.
Nguồn: FB Hài Nguyễn