31/07/2026
U LỚN 10 PHẦN, GAN CHỈ CÒN 1
Vậy mà lại làm nền cho kỳ tích!
Hôm rồi có dịp về Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình, nhân tiện được gặp lại một bác bệnh nhân rất đặc biệt.
Nhà bác ngay cạnh bệnh viện cơ sở 2 tại Ninh Bình luôn. Bác kể ngày ngày hai bác vẫn đi bộ thể dục qua bệnh viện Việt Đức 2. Nhìn bác khỏe mạnh phong độ bây giờ, tôi lại nhớ về hành trình cách đây hơn hai năm.
Khi đó đã ở tuổi 70, một dạo thấy trong người mệt những vẫn nghĩ là do công việc bận rộn; rồi đến một buổi sáng khi soi gương bác nhận ra mình sụt cân nhiều quá, hốc hác hẳn ra. Đi khám thì siêu âm ra khối u gan đã 14cm, tính chất điển hình của u.ng th.ư HCC. Bác được chuyển lên tuyến trên, điều trị, đâu đó nút mạch 1-2 lần, rồi dùng thuốc đích nữa.
Nhưng sau hơn 2 tháng, khối u lại to lên nhiều, bác sụt tổng cộng 14kg, người lại mệt hơn. Khi khám lại, nghe tin bác sĩ bảo u của bác không đáp ứng thuốc, chắc không điều trị được nữa. Tinh thần bác lúc đó suy sụp lắm…
Rồi cơ duyên thế nào, bác được người quen giới thiệu về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xem còn gì vớt vát được không.
Khi chụp lại phim CLVT, các bác sĩ đều quá sức bàng hoàng: khối u đã lên hơn 18cm, thêm nhiều nốt nhỏ đa ổ. Người ta gan 10 phần u 1 phần đã quá lo, của bác thì u 10 phần, gan chỉ còn 1 phần, lại quá sức nan giải.
Các bác sĩ cũng họp lại, hội chẩn tìm giải pháp. Dù biết cửa hẹp quá đi, làm sao mà lách qua cho lọt…
Chúng tôi cũng giải thích cho bác đủ thứ về bệnh, diễn tiến tiếp theo, nguy cơ của việc điều trị, hay không điều trị, rồi cả biến chứng có thể xảy ra…
Nhưng bác, với bản lĩnh của một người lính “bộ đội cụ Hồ”, bảo:
“Tôi đã đi điều trị tại những nơi tốt, giải pháp tốt rồi mà cũng không được. Giờ về đây cũng muộn, nhưng nếu thấy có giải pháp nào phù hợp, dẫu đến đâu tôi cũng sẵn sàng, các bác sĩ cứ làm cho tôi.”
Thế là bệnh nhân có sẵn sàng, bác sĩ thì có lòng, bác được can thiệp điều trị. Phác đồ ấy không phải mới, nhưng với trường hợp nặng như bác thì cũng chưa có bao nhiêu…
Vậy mà, trộm vía, ngay sau tháng đầu tiên kỳ tích đã đến.
Bác khoẻ hơn nhiều, cân nặng tăng, ăn ngon miệng, xét nghiệm khá lên rõ, chức năng gan cải thiện, chỉ điểm u giảm, chụp phim cắt lớp vi tính thấy u giảm kích thước nhiều. Tất cả các dữ liệu đều tích cực.
Vậy rồi an tâm bác được tiếp tục với phác đồ đó, thêm hơn nửa năm nữa. Mà bác nói vui lắm: “Người ta điều trị thấy mệt, nhưng tôi thì chẳng có tác dụng phụ nào, dùng thuốc mà như không dùng vậy, thế mà lại hiệu quả hay quá!”
Rồi ngày kiểm tra lại, các khối u của bác gần như biến mất hoàn toàn, không còn ngấm thuốc, chỉ điểm u khi đó cũng bình thường vài tháng rồi. Và bác được dừng thuốc, coi như khỏi.
Sau này có một vài nốt nhỏ xuất hiện lại nhưng cũng được anh em kiểm soát tốt, nhẹ nhàng. Mỗi lần tái khám lại thấy bác phong độ, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, các bác sĩ chúng tôi cũng quá sức mừng và phấn khởi. Lúc mình chụp tấm hình kỷ niệm cùng bác, trông bác trẻ, và phong độ hơn bác sĩ nhiều.
Mỗi lần về công tác hoặc có công việc tại cơ sở 2, vợ chồng bác lại ghé qua, hoặc mời mọi người qua nhà bác chơi. Hôm rồi cũng vậy, hai bác cũng qua bệnh viện, nhân tiện tôi xin bác được chia sẻ câu chuyện này lên đây.
Ai đó, nếu không may rơi vào hoàn cảnh tương tự mong cũng sẽ luôn lạc quan, và tìm được phương án điều trị thích hợp và hiệu quả cho mình! ❤️
- - - -
TS.BS Thân Văn Sỹ
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
(Phòng 101 nhà D)
40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
0916333159