17/07/2014
Xin chia sẻ với mọi người trên diễn đàn một kinh nghiệm nhỏ nhoi mà bản thân đã chải qua,mà cũng muốn chia sẻ với những người đang mắc fải căn bệnh sỏi này. Năm 2009 tôi đi kiểm tra s.k thì fát hiện mình có 2 viên sỏi ở thận trái một viên 1,4 và một viên 0,6 mình lo quá đi hỏi het mọi người xem giải quyết cái "của nợ" này thế nào.cũng định vào viện để tán sỏi nhưng lại tốn kém lắm rất may là có người mách bảo về quê cắt 5 thang thuốc lên sắc uống rồi nửa tháng sau đi kiểm tra lại thật không tin là sự thật.đi kiểm tra mấy nơi liền và sự thật là đã không còn một tí sỏi nào mình mừng quá.không những bản thân mình còn rất nhiều anh chị em cùng cơ quan cũng đã nhờ mình lấy và đã hết sỏi.có một anh như này:hôm nay là thứ 7 mình vào viện thăm anh mới biết là bị sỏi bác sỹ đã làm mọi thủ tục để thứ 3 lên thớt rồi vậy mà mình vội vàng về quê chiều tối đó là anh có thuốc uống ngay sự kỳ diệu đã đến sáng thứ 2 bác sỹ k.t lần cuối để mai lên bàn mổ thì không fát hiện thấy sỏi đâu nữa thật là một niềm vui vô bờ bến.cũng có rất nhiều người nghe tin vậy đã nhờ minh cắt thuốc hộ và cũng đã khỏi rất nhiều rồi.thuốc nam thoi không gây tác dụng fụ gì cả dễ uống.
Nếu diễn đàn có ai quan tâm đến vấn đề này thì liên hệ trực tiếp với minh qua số điện thoại:0983213284.mình sẽ giúp tận tình nhé.thuốc không đắt đâu mọi người nhé.