30/08/2026
MÌNH ĐÃ BỊ LỪA 260TR 1 CÁCH ĐAU ĐỚN ĐẤY CẢ NHÀ Ạ 😢😢😢
Mình tin chắc chắn với kiểu lừa ntn sẽ có rất nhiều người dễ dàng bị sập bẫy. Nhưng thôi mình ko giấu dốt mà chia sẻ cho mn rút kinh nghiệm.
Chuyện là ntn:
Chiều nay có cậu e cọc chèo gọi điện qua zalo hỏi vay mình 50tr để trả tiền nhập hàng do tiền nó ck đi rồi nhưng nhầm tk nên bank giữ lại cuối ngày sẽ hoàn trả và giờ cần gấp để ttoan đơn hàng, chiều 6h sẽ ck trả lại mình. Mình khấp khởi bảo tụi e ở cty là:” Chắc thằng e cọc chèo của a bị hack nick rồi nên giờ bọn hacker nghĩ đang lừa a đây. Thằng này từ xưa đến h có bao h hỏi vay tiền a đâu mà giờ nó lại vay ntn. Chắc chắn là lừa đảo. Để a trêu bọn nó cho nó mừng hụt”.
Mình cẩn thận gọi lại cho nó bằng sđt của nó và bảo nó là nt a stk rồi a ck cho. Nó nt thật bằng zalo Stk đúng tên họ nó luôn ko sai 1 tí nào. Mình cẩn thận lắm gọi ngay cho cô e vợ bảo ck e gọi vay a 50tr vướng tiền nhập hàng. Giờ a cần e check stk này có đúng là stk bank của nó ko? Sau 1’ cô e vợ bảo:” Vâng đúng stk của ck e rồi a ạ”. Mình cẩn thận sợ ông e biết đâu có vc gì cần tiền nên nói tránh nên mình cũng muốn giữ sĩ diện cho ông e và dặn cô e vợ là thôi biết vậy thôi chứ ko đc nói gì cho ck e nhé. Ngoài ra mình đề phòng nt hỏi thằng e là: “ Vợ e tên đầy đủ là gì?” Nó trả lời đúng luôn. Hỏi tiếp là thế vợ a họ tên là gì nó cũng trả lời đúng. Mình cẩn thận hỏi tiếp thế họ tên bố mẹ vợ e tên là gì nó trả lời cũng quá chuẩn. Mình ngồi hút thuốc vs thằng e thân bảo đấy a đã check đúng hết rồi. Coi như bảo mật 3 lớp mà a vẫn bị lừa thì coi như 50tr làm bài học. Thế là TINH TINH 50 củ… lên đường
Khoảng 20’ sau khi nhận đc 50 củ của mình nó lại gọi bằng sđt hỏi vay tiếp 80 củ nữa với cùng lý do trên. Với tính đa nghi và đề phòng cao độ và thấy khen khét rồi. Mình ngay lập tức gọi cho cô e vợ bảo hỏi ck e là có đúng cần tiền ko chứ a nghi lừa đảo lắm. Cô e vợ ít phút sau khi gọi cho ck và gọi lại bảo vâng đúng là a ý cần tiền đấy a ạ. Mình vẫn nghi nghi gọi lại cho nó bằng sđt hỏi nó là thế lần gặp gần nhất của ae mình là ở đâu chứ a thấy cứ như lừa đảo í thì nó trả lời đúng luôn. Mình nghĩ bụng bảo tổng 130tr cũng ko phải nhiều lắm và check thế rồi còn gì. Nó lại gọi giục và mình bảo từ từ a đang lxe, chờ a tí a táp vào đg sẽ ck cho. Thôi thế là 80tr nữa lại … lên đường.
Khoảng 10’ sau nó lại gọi tiếp bảo e còn thiếu 130tr nữa a ạ. A cho e vay e xly xong việc e gửi lại a luôn. Mình nghĩ bụng chắc chắn đây đúng là lừa đảo rồi. Nhưng sâu chuỗi lại thì mọi ttin đều đúng hết. Mình bảo nó là giờ e gọi cho vk e đi và bảo nó gọi là cho a xem đúng ko? Thế là mấy phút sau gọi hỏi cô e vợ thì cô e vợ bảo vâng đúng thế. A ý vừa gọi e bảo vậy a ạ. A yên tâm ko sao đâu. Mình cẩn thận và đa nghi vô cùng khi gọi lại nó bằng sđt và bảo:” Này a thấy có mùi lừa đảo ở đây rõ lắm”. Nó cười và bảo:” A buồn cười thật. Lừa gì ở đây cơ chứ. E có việc mới nhờ a mà. Hay e gọi video call cho a nhìn mặt nhé?” Mình bảo thôi khỏi cần gọi. Giờ AI nó làm giả đc hết. Thế chị gái a tên gì? Nó bảo:” Lý Hoa gì đấy. Mà a tí ck cho e cẩn thận ko nhầm giống như lần trc a ck cho chị dâu a thành ra ck cho vợ e. ( quả đáng tội tầm 2 năm trước vợ nó và chị dâu mình tên họ giống hệt nhau nên mình có ck nhầm thật). Mình còn kể cho nó nghe chuyện người khác đã bị lừa mất tiền tỉ ntn. Nhưng tóm lại thằng này nó đúng 100% là thằng ae cọc chèo với mình rồi. Mình lại ck vào tk mà vợ nó đã check nữa chứ. Thôi mình ko thể nào bị lừa đc. Thế là 130 củ nữa lại … lên đg tiếp 😢
Chiều tối về nhà kể với vk là a nghĩ cứ như bị lừa đảo ý e ah. Rồi mình kể hết chuyện nó ntn. Vk bảo để e ktra stk a ck cho nó có đúng là stk này ko nhé vì vk mình mấy lần mua hàng của nó và đúng 100% stk mọi khi vk mình ck thật. Thế là mình chắc mẩn ko thể nào mình bị lừa đc đâu.
Ơn giời may thằng e nó gọi lại sau khi mình ăn tối xong nên ăn còn đc bữa ăn ngon miệng chuẩn cơm vợ nấu. Nhưng nó lại hỏi mình là thế nick kia là nick của a à? Mình hỏi nick nào thì nó bảo nick chiều nay a nt cho e bảo là: “ A cần ck tiền cho bạn a theo stk này. A sẽ ngồi cạnh chị Ngọc ( là vk mình) thì e cứ gọi hỏi vay tiền và tự bịa ra lý do hợp lý để chị bỏ tiền ra ck cho e rồi e ck đi cho bạn a vay nhé. Mình giật nảy mình bảo là ơ a bảo e thế bao h? Nó bảo đây để e chụp màn hình gửi a xem. A chẳng dặn e là ntn còn gì. Mình lướt qua các tn chụp màn hình thấy nó ck nguyên số tiền vừa nhận đc từ mình sang 1 tk lạ. Nó cũng chụp cái nick zalo mà thằng lừa đảo kia lấy ảnh đại diện và tên y hệt của mình. Mình hét lên và bảo chết rồi. Nó mạo danh a rồi. Mà sao e ko mảy may nghi ngờ gì hết. Nó trả lời là a dặn e thế nên e cứ làm nguyên như vậy thôi. E còn ck thêm 150tr của e cho người kia nữa vì a nt nói cần thêm cho bạn a vay nữa. Nó cũng hét lên bảo chết rồi e bị lừa rồi a ơi 😭😭😭
Cái giỏi của bọn lừa đảo đây là gì? Có 2 điểm cần lưu ý:
1. Đối với người như cậu e cọc chèo của mình thì tâm lý sẽ rất chủ quan mà ko 1 chút nghi ngờ gì đó là a mình hay chị mình ck cho mình thì mình mới ck đi theo hướng dẫn mà a mình đã bảo trước đó nên đối với mình đc hiểu là ko có chút rủi ro gì nên ko cần phải cảnh giác.
2. Đối với người có tiền mà ck đi cho vay như mình dù rất cảnh giác thì cũng đã ktra đúng ttin người nhận tiền là người thân của mình và chính chủ rồi. Mọi lớp bảo mật đều có thể bị xuyên thủng 1 cách dễ dàng. Đối với người chuyển tiền cho vay thì chỉ cần yên tâm mình ko bị lừa là đc rồi. Còn ai mà đi nghĩ đến kịch bản là người thân của mình lại bị lừa mà đi đề phòng.
Cái ác ôn là nó đã bơm 1 tin nhắn dặn cậu e là diễn thật sâu sau đó cứ làm theo đúng kịch bản là đc. Nhận đc tiền thì ck đi thế thôi. Mấy khi ông a có việc nhờ giúp mà ko mất gì thì tội gì ko giúp.
Vậy là 2 ae mình đã bị sập hầm bọn lừa đảo 1 cách rất ngây thơ như vậy đó mn ah. Thế cũng mới thấy là xh bây h ko thể tin ai được nữa. Chồng thì bảo đúng là a cần tiền nhập hàng. Vợ thì xác nhận với a rể là đúng là ck e cần thật đấy, stk cũng đúng rồi, a cứ ck đi. A thì vừa nể vừa tin e vì check các kiểu rồi thì sai làm sao đc.
Thôi âu cũng là cái liễn. Một bài học ko biết là đắt hay rẻ nữa đây. Bài viết hơi dài nhưng mn đã mất công đọc rồi mong sẽ rút ra đc điều gì đó và hãy cảnh giác thật cao độ nhé.
ĐAU THẬT!!!"
Cre: Hung Ly Manh