15/08/2026
Thật vui và cũng thật tình cờ khi được gặp Thầy Lê Hành tại sân bay – một “cây đa, cây đề” trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam.
Thầy chắc cũng không nhận ra Bác sĩ Hải đâu, vì cách đây khoảng 11 năm, Bác sĩ Hải từng có dịp học lớp do thầy giảng. Thời gian trôi nhanh thật. Lần này, thầy lại giữ vị trí Chairman của một phiên về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại AMSC Malaysia.
Gặp thầy, Bác sĩ Hải lại nhớ về khoảng thời gian từng “lăn xả” gần 2 năm trong lĩnh vực phẫu thuật. Rồi sau đó nhận ra Bác sĩ Hải phù hợp hơn với những kỹ thuật không dao kéo, để rồi dần phát triển thành niềm đam mê với máy móc và công nghệ cao. Càng đi sâu lại càng thấy có nhiều điều phải học, và cũng vì thế mà Bác sĩ Hải luôn muốn tiếp tục khám phá, cập nhật và làm tốt hơn mỗi ngày.
Trong cuộc trò chuyện ngắn, thầy cũng chia sẻ nhiều trăn trở về việc làm sao để tiếng nói của bác sĩ Việt Nam được hiện diện rõ nét hơn trên bản đồ thẩm mỹ quốc tế. Thầy cũng nhận định rằng thời gian tới, ngoại khoa và nội khoa thẩm mỹ sẽ ngày càng giao thoa, bổ trợ cho nhau nhiều hơn.
Một cuộc gặp tình cờ nhưng thật nhiều cảm xúc và suy ngẫm. Xin thầy một tấm hình làm kỷ niệm, rồi hẹn gặp lại thầy ở một hội nghị thật “quành tráng”! 😊