22/08/2026
Hôm nay gặp ca hú hồn chim én luôn ý khoảng 12h trưa nay em đang lấy cơm cho bọn nhỏ ở trong bếp thì có 1 bà mẹ bế 1 bé nhỏ tầm 5-6 tháng, trên người bé ko mặc quần áo. May sao, trong tủ mình bỏ sẵn cái áo chống nắng mang ra để mẹ be che cho bé đỡ lạnh.
Lúc đó người mẹ cuống lên vừa khóc vừa ôm con, nhờ chở 2 mẹ con đi cấp cứu gấp.
Nói chứ mình cũng vừa run vừa lo cho bé, kêu tài xế nhanh chở tới trạm y tế gần nhất để sơ cấp cứu cho cháu. Khi mẹ bé ôm bé tới trước cửa công ty thì e bé đã tím tái người rồi, lúc đó nhìn bé thương vô cùng.
Thât sự lúc đó chỉ biết cầu trời mong cho bé ko bị sao hết.
May sao tầm khoảng 2 - 3 phút sau bé dần tỉnh lại.
Hỏi ra mẹ bé bảo do tắm cho con rồi chạy vô bếp vì đang bận nấu cơm giở. Rồi quay ra bé bị ngập nước rồi.
Vậy nên, bé còn nhỏ quá nếu có tắm hay làm gì cho con thì nên làm cho con xong rồi làm việc khác chứ để con 1 mình trong chậu nước tắm rất nguy hiểm.
Ơn trời bé đã không bị sao cả.