27/08/2026
Hôm nay - ngày Vu Lan báo hiếu!
Còn bố mẹ là còn tất cả. Có lẽ chỉ khi trưởng thành, người ta mới hiểu hết sức nặng của câu nói ấy. Giữa cuộc đời rộng lớn, có thể chúng ta có nhiều nơi để đi, nhiều người để gặp, nhiều điều để theo đuổi, nhưng chỉ có bố mẹ là những người luôn mong ta trở về dù ta thành công hay thất bại, vui hay buồn.
Ngày bé, ta quen với việc có bố mẹ ở phía sau. Mẹ lo từng bữa cơm, giấc ngủ. Bố lặng lẽ gánh những nhọc nhằn để gia đình được đủ đầy. Đến khi tự mình bước vào cuộc sống, mới hiểu những điều tưởng như bình thường ấy đã được đổi bằng biết bao mồ hôi, năm tháng và cả những ước mong riêng mà bố mẹ đã gác lại vì con.
Vu Lan này, mong những ai còn bố mẹ, hãy biết mình đang may mắn đến nhường nào. Còn bố mẹ, là còn một nơi để thương, một vòng tay để trở về và một mái nhà gọi tên mình! 💛