24/08/2026
Có những ngày trời mưa thật lớn… nhưng có một cuộc hẹn thì bác Tùng không thể để mẹ bầu chờ.
Vừa khám xong bệnh nhân cuối cùng ở phòng khám, điện thoại bệnh viện vang lên: “Bác ơi, bầu của bác đang được chuyển mổ cấp cứu, gia đình yêu cầu bác mổ ạ!”
Bước ra cửa thì trời mưa tầm tã. Nhưng cơn mưa lớn cũng không thể cản được bước chân bác chạy vào bệnh viện với mẹ bầu.
Em đã theo bác từ khi thai mới 12 tuần. Đến 24 tuần, siêu âm phát hiện bé giới hạn tăng trưởng trong tử cung khởi phát sớm.
Từ đó là cả một hành trình “nuôi bé từng ngày”. Em tuân thủ nghiêm ngặt lịch theo dõi, còn bác thì mỗi lần khám lại cân nhắc từng chút một: cố gắng giữ bé thêm được ngày nào hay ngày đó, nhưng tuyệt đối không đánh đổi sự an toàn. Trộm vía, từ 24 tuần, hai mẹ con đã cùng nhau cán đích đến tận 38 tuần.
Hôm nay, do mẹ có vết mổ cũ, khung chậu giới hạn và đã xuất hiện chuyển dạ, bác quyết định mổ để kết thúc thai kỳ.
Sau tất cả những tháng ngày hồi hộp, bé con 2.400 gram cuối cùng cũng cất tiếng khóc thật to trong phòng mổ. Bé đã được chuẩn bị hỗ trợ trưởng thành phổi từ trước, sau sinh ổn định và được da kề da trên ngực mẹ.
Ngoài trời vẫn mưa…
Nhưng trong phòng mổ hôm nay lại có một tiếng khóc khiến mọi thứ trở nên thật ấm áp.
Địa chỉ phòng khám 511/51 Trường Chinh phường Tân Bình TP Hồ Chí Minh.
Đặt lịch khám qua zalo 0367897158 gặp em My
Nhóm chia sẻ kinh nghiệm đi sanh tại BV Từ Dũ https://www.facebook.com/groups/bs.caothanhtung