08/09/2026
LÀM CHA MẸ – ĐIỀU GÌ LÀ QUAN TRỌNG?
Làm cha mẹ, đặc biệt trong những năm đầu đời của con, là một hành trình rất đặc biệt.
Ông bà ta có câu: ‘Sinh con rồi mới sinh cha.’ Quả thật, hành trình làm cha mẹ không chỉ là hành trình đồng hành cùng một đứa trẻ lớn lên, mà còn là cơ hội quý báu để mỗi chúng ta nhìn lại chính mình — nhận ra những điều cần thay đổi, những tổn thương cần chữa lành, và học cách trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Bởi khi nuôi dưỡng con, chúng ta cũng đang được nuôi dưỡng và trưởng thành thêm từng ngày.”
Có lẽ điều quan trọng nhất ba mẹ có thể cho con trước hết là một mối quan hệ yêu thương và an toàn. Con cần được cha mẹ hiện diện thật sự: được ôm ấp, lắng nghe, an ủi, và cùng con chia sẻ niềm vui, nỗi buồn.
Bên cạnh đó, hãy cho trẻ không gian để tự khám phá và phát triển. Một môi trường yên tĩnh, an toàn, ít đồ chơi nhưng phù hợp có thể giúp trẻ chủ động vận động, chơi và khám phá theo nhịp độ của riêng mình.
Thiên nhiên cũng là một người thầy tuyệt vời. Hãy cho con được chạm vào cỏ cây, đất, nước, cảm nhận nắng, gió, mưa và quan sát thế giới động vật. Trẻ nhỏ thường rất thích sự lặp lại — và chính sự lặp lại ấy giúp nuôi dưỡng sức sống của trẻ.
Một điều đặc biệt quan trọng trong thời đại hôm nay là bảo vệ trẻ khỏi quá nhiều kích thích, nhất là từ màn hình và các phương tiện truyền thông. Trẻ nhỏ rất nhạy cảm, vì vậy sự yên tĩnh và nhịp sống đều đặn có giá trị vô cùng lớn.
Và để chăm sóc con tốt, cha mẹ cũng cần chăm sóc chính mình. Có thời gian cho bản thân, cho người bạn đời, và dành vài phút mỗi ngày để nhìn lại chính mình sẽ giúp chúng ta bình tĩnh và sáng suốt hơn trong việc nuôi dạy con.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng giấc ngủ là một phần quan trọng của sức khỏe. Một ngày có nhịp điệu ổn định, đủ vận động, đủ nghỉ ngơi và một nghi thức nhẹ nhàng trước giờ ngủ sẽ giúp trẻ dần hình thành khả năng tự đi vào giấc ngủ.
Có lẽ món quà lớn nhất cha mẹ có thể dành cho con không phải là một tuổi thơ thật nhiều đồ chơi đẹp, quần áo đẹp, những chuyến du lịch đắt tiền…
Mà là một tuổi thơ có tình yêu thương, sự hiện diện, bình yên, được tiếp xúc với thiên nhiên và đủ không gian để con được lớn lên theo cách của chính mình.