12/08/2026
Mẹ Nguyễn Thị Thanh Thảo : 54 tuổi , mẹ đến vớ JAMUN gần 1 tháng , nhờ sự giới thiệu của mẹ mình ( Ngoại Ơi ) .
Thời gian đầu khi ngoại Ơi đi về thấy khỏe nên về giới thiệu cho mẹ Thảo , nhưng mẹ Thảo sợ bệnh vẩy nến đến JAMUN nằm không khỏi , vì bác sỹ nói bệnh này không nằm được nhiệt nóng , nằm nóng mồ hôi ra sẽ ngứa hơn và sẽ bị lang rộng hơn , và bệnh mẹ cũng bị 27 năm đi điều trị nhiều trong Tp.HCM , cũng từng ra QUY NHƠN điều trị và nhập viện cũng không khỏi , mẹ từng qua Thái Lan cũng không khỏi , 27 năm bay hết gần 2 Tỷ , mẹ Thảo như muốn bỏ cuộc ,và hiện giờ mỗi tháng tái khám là hết 17.000.000vnđ mẹ Thảo cũng sợ , nhưng nhờ ngoại Ơi về nói mỗi ngày vì muốn con gái mình khỏi bệnh nên ngoại không ngại việc nói mỗi ngày , thấy ngoại liên tục khuyên nên cuối cùng mẹ Thảo cũng đến trãi nghiệm thử , do ngày đầu mới đi nên vẫn ngại mọi người xung quanh nhìn mình và nói này nọ , ngược lại với suy nghĩ đó thì bố mẹ tại trung tâm càng động viên mẹ Thảo đi mỗi ngày , sau 1 tuần các bạn nhân viên và giám đốc cũng hỏi thăm nhưng mẹ chỉ nói chưa thấy gì , chỉ mới bớt ngứa , và mẹ tiếp tục cho đến ngày hôm nay ( 12/08/2026) thì mẹ chia sẻ bệnh vẩy nến của mẹ đã phục hồi được 80% , hết ngứa , vẩy khô ráo , không ửng đỏ và về ngủ ngon hơn. 🫶