07/05/2026
Lâu quá mới post bài lại, nhưng shop vẫn hoạt động trong âm thầm nhá khách iu. Tại 2 Meo quá lười để chụp ảnh hiuhiu, hứa với lòng là sẽ năng suất hơn trong năm nay.
KAHI: Hãng này chắc là khá lạ với các khách iu, Meo nhỏ cũng vô tình được biết đến thôi hụ hụ. Cụ thể hơn là đi chơi ngang hãng, trúng ngay event nên rinh được 1 em này về. Thế là dùng thử luôn và hôm nay sau 1 tuần sử dụng ( cụ thể là 3 lần) thì Meo xin phép đánh giá sơ bộ như sau:
- Thơm, điều đầu tiên khi meo dùng lên tóc là thơm, mùi rất ưng luôn í, không nồng quá ( Meo bị viêm mũi nặng, nên cũng không thích mùi nước hoa lắm, rất ít mùi mà meo ưng). Tất nhiên, vì là dầu dưỡng nên không thể duy trì thơm lâu thiệt lâu, tầm 1 tiếng sau khi sử dụng là mùi đã bay hết rồi ( đem tóc lại sát mũi thì ngửi được).
- Mượt, điều thứ 2 là tóc sau khi dùng trở nên rất mượt, suôn, không đến mức óng ả ơi là óng ả ( tại mới xài 3 lần nên không rõ xài lâu thì sẽ ra sao). Tóc Meo nhỏ rất dài, rất rất dài, và khí hậu Hàn rất khô ( cực khì khô) nên tóc Meo cũng rất khô và thường xuyên bị rối vì tĩnh điện á :)) chải tóc 1 phát là nghe tiếng điện nổ tách tách luôn, và rất khó chải, thường rối, dù mới chải thẳng đi 1 vòng về thì tự các sợi tóc nó " tương tác" lẫn nhau dẫn đến rối lần thứ n. Nhưng sau khi dùng thì tóc mượt mà, suôn hẳn ra. Chải từ chân tóc đến ngọn tóc khô hề bị rối nữa. Điều này Meo thích nhất. (Trước đó, Meo có dùng dưỡng tóc của 1 hãng khác, Meo cũng thích, dùng 2 năm ròi mà nó không phải hãng quen thuộc lắm, bao bì cũng quế tèo, nên Meo không giới thiệu haha).
- Đẹp, :)) vâng chính là đẹp. Cái hộp giấy nó đen thùi, không đẹp, nhưng là cái lọ đẹp với nặng tay lắm. Nó đẹp nên Meo giới thiệu. Dung tích ẻm là hơn 50mL, 1 lần sử dụng chỉ có 2 giọt thôi :)) nên Meo hong biết xài cỡ bao lâu nữa. Khách iu có thể tham khảo nhá.