10/08/2026
Có một bạn học viên đặc biệt của mình năm nay 12 tuổi.
Trước đây, bạn theo học lớp Yoga dây và rất yêu thích bộ môn này. Mình vẫn nhớ có những hôm tan học, bạn chạy vội đến lớp, quần áo thể dục chưa kịp thay, ba lô vẫn còn trên vai, mồ hôi vẫn còn vương trên tóc. Vừa bước vào cửa là chào cô, rồi lập tức leo lên dây và tập hăng say đến hết buổi.
Sau đó, cả cô và trò đều tạm xa nhau gần hai năm.
Mùa hè năm nay, bạn muốn quay lại tập. Nhưng lớp Yoga dây của mình vẫn chưa mở lại, nên bạn tham gia lớp Yoga truyền thống, dù đây không phải bộ môn bạn yêu thích. Điều đó cũng dễ hiểu, vì ở lứa tuổi của bạn, những bộ môn năng động thường mang lại nhiều hứng thú hơn so với việc tập chậm, giữ tư thế, hít thở và cảm nhận cơ thể.
Nhưng điều làm mình ấn tượng là, một khi đã quyết định bước vào lớp, bạn không hề tập qua loa chỉ vì đó không phải bộ môn mình thích.
Bạn luôn tập trung lắng nghe, thực hiện hầu hết các bài tập, đặc biệt là những bài tập thở hay những lúc mình hướng dẫn cả lớp hít thở và cảm nhận cơ thể. Bạn luôn cố gắng hết sức trong khả năng của mình và giữ thái độ rất nghiêm túc từ đầu đến cuối buổi học.
Điều đó khiến mình nhận ra rằng, người có thể tiến bộ không nhất thiết là người luôn được làm điều mình thích, mà là người biết cam kết và nghiêm túc với điều mình đã lựa chọn.
Chính sự siêng năng và tinh thần kỷ luật của một cô bé 12 tuổi lại trở thành động lực để mình cũng phải cố gắng hơn mỗi ngày.
Cảm ơn con đã nhắc cô một bài học rất đẹp: Chúng ta không phải lúc nào cũng được làm điều mình thích, nhưng mình luôn có thể lựa chọn thái độ nghiêm túc với điều mình đã chọn. Và chính thái độ ấy sẽ đưa chúng ta đi xa hơn rất nhiều.
Gửi đến tất cả mọi điều yêu thương. ❤️
Shiya Yoga
-------------