16/07/2026
Sáng nay bác sĩ được một bệnh nhân hỏi như vậy. Với một bác sĩ chuyên khoa, nghe thì có vẻ thật ngây ngô và đáng yêu. Lúc đầu tôi còn nói đùa với bạn ấy, nhưng sau khi thăm khám và hỏi bạn ấy một vài vấn đề có thể tóm tắt như sau: Bạn mới kết hôn được 6 tháng, với mối tính hơn 3 năm, nhưng thật bất ngờ, với một xã hội hiện đại ngày nay hai bạn vẫn giữ cho nhau. Đến khi sau kết hôn, hai bạn mới có những phút giấy ân ái, nhưng đêm đầu tiên ấy lại là một thảm hoạ, với sự vụng về của lần đầu. Bạn ấy ngại ngùng kể tôi rằng sau mỗi lần ân ái ấy em không được thoã mãn và cả bạn ấy. Lần nào em cũng đều đau, em cố gắng để nén đau để vợ em thoã mãn, nhưng không sợi dây liên kết nào đó vợ em cũng cảm nhận được sự không thoải mái của em. Thế là hai tụi em vẫn chưa thể có con và ngày càng căng thẳng trong tình cảm. Nhưng cái điều bạn quan tâm nhiều hơn nữa là em có bị vô sinh không? ‘Cậu vàng’ của em có bị hẹp bao quy đầu hay không? Thật sự mà nói thì hai vấn đề này không liên quan gì đến nhau và cũng không có mối quan hệ nhân quả. Tức là anh bị hẹp thì anh không bị vô sinh. Và ngược lại anh bị vô sinh không có nghĩa là do hẹp bao quy đầu. Đến đây tôi vạch quần bạn ấy ra xem, thật là phần da của bạn ấy dài tạo nên vòng thắt, lúc cương khả năng sẽ khá đau. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra: trước khi quan hệ, mỗi ngày bạn có cương không ? Và mỗi lần như vậy có đau không? Bạn ấy suy nghĩ , rồi nhanh chóng trả lời: dạ không bác sĩ, bình thường? Vậy thì tại sao lúc quan hệ lại đau. Thế là sự liên tưởng phong phú của bác sĩ lại hiện ra. Và có một trường hợp như vậy, lúc hai bạn ân ái, có thể người vợ mình đã nhẹ tay tác động lên, cụ thể là lọt chuối chẳng hạn🤣🤣. Vậy thì câu hỏi đặt ra, có vô sinh không? Câu trả lời là không? Vì các bạn đau quá, không ‘ sịt keo’ thì làm sao gặp trứng mà có con. Cái quan trọng là các bạn đã không còn cảm thấy thoải mái khi làm chuyện ấy nữa rồi!