29/05/2026
“Em chưa hợp mảng này đâu.”
Để chúng mình nói nghe các Dược sĩ trẻ điều này nhé - nhỏ thôi nhưng thật sự có võ 💚
Có một giai đoạn mà gần như ai mới ra trường cũng sẽ đi qua.
Đó là lúc mình chưa đủ hiểu bản thân để đứng vững trước những đánh giá từ bên ngoài.
Nên chỉ cần một câu góp ý trong buổi phỏng vấn, một lần bị từ chối, hay ai đó vô tình nói:
“Em chưa hợp mảng này đâu.”
là tự nhiên mình bắt đầu bị khựng lại.
Rồi từ lúc nào không biết, mình đem năng lực của bản thân đi cân đo bằng góc nhìn của người khác.
Nghe hơi buồn nhưng thật sự rất nhiều bạn đang như vậy.
Đặc biệt là các bạn Dược mới ra trường.
Vì suốt nhiều năm đại học, tụi mình quen với việc:
học tốt → điểm ổn → ra trường → đi làm.
Nhưng thị trường tuyển dụng thật sự không vận hành đơn giản như vậy.
/ Một bên là trường học - nơi mình học lý thuyết, làm bài tập, thực hành, cố gắng qua môn, cố gắng tốt nghiệp.
/ Một bên là công việc - nơi người ta cần khả năng thích nghi, tốc độ học việc, tư duy xử lý vấn đề, giao tiếp, chịu áp lực và đôi khi là “vào làm được gì ngay”.
Nên mới có chuyện rất nhiều JD ghi:
“Không yêu cầu kinh nghiệm.”
Nhưng phía dưới lại thêm một dòng rất nhỏ:
“Ưu tiên ứng viên đã từng…”
? Chỉ một chữ “ưu tiên” thôi nhưng đủ để tạo ra khoảng cách rất lớn giữa các ứng viên.
Và cũng từ đó, nhiều bạn bắt đầu tự nghi ngờ bản thân.
“Hay mình không đủ OK?”
“Hay mình học vậy mà không hợp nghề này?”
Không đâu.
Có khi chỉ là bạn chưa ở đúng vị trí để mạnh lên thôi.
Ra trường có việc đã là may mắn rồi.
Nhưng có một công việc đúng với mình còn quan trọng hơn nhiều.
Đúng môi trường. - Đúng kiểu vận hành của bản thân. - Đúng nơi mình được dùng đúng năng lực.
Có người cực hợp với sự ổn định, quy trình, giấy tờ, phân tích logic, thích ngồi đào sâu vấn đề hàng giờ.
Có người lại sống bằng năng lượng của giao tiếp, kết nối, chạy thị trường, gặp khách hàng, thích cảm giác được di chuyển và va chạm liên tục.
Có bạn rất mạnh khi làm RA, RD, QC, Product, Medical… vì đủ trầm để suy nghĩ sâu, phản biện và kiên nhẫn với chi tiết...
Nhưng cũng có bạn sinh ra để làm TDV, KAM, MKT… vì họ có năng lượng, khả năng kết nối và chịu được nhịp công việc nhanh.
Không phải ai cũng hợp tất cả.
Và cũng không cần phải hợp tất cả.
Điều quan trọng là:
mình mạnh nhất ở đâu.
Nhiều bạn mới 22 tuổi đã tự áp lực rằng mình phải biết rõ tương lai ngay lập tức.
Nhưng thật ra rất ít người may mắn rõ bản thân từ năm 4, năm 5.
Có người đi làm 1–2 năm mới bắt đầu hiểu mình.
Có người 3–4 năm sau mới nhận ra:
“Ủa… sao mỗi ngày đi làm mình cứ cạn năng lượng vậy?”
Đó mới là điều đáng sợ.
Không phải đổi hướng.
Mà là sống quá lâu trong một công việc không thuộc về mình.
Nên đôi khi lo sớm một chút lại tốt hơn để “nước tới cổ mới nhảy”.
------------------------------------------
Và thật lòng nha - vài bài test tính cách trên mạng không đủ để hiểu hết bản thân đâu.
Hiểu mình là cả một quá trình rất dài.
Là nhìn lại cách mình lớn lên.
Cách mình phản ứng khi áp lực.
Điều gì làm mình có động lực.
Điều gì khiến mình kiệt sức.
Là hiểu môi trường sống của mình.
Các mối quan hệ xung quanh.
Cách mình được nuôi dạy.
Nỗi sợ của mình.
T.ham v.ọng của mình.
Và cả xu hướng xã hội đang thay đổi từng ngày nữa.
Vì mình không sống một mình.
Mình luôn tồn tại trong rất nhiều vòng tròn:
bản thân bên trong - con người bên ngoài của mình bản thân - cách người khác nhìn nhận mình bản thân - môi trường sống bản thân - các mối quan hệ bản thân - thị trường lao động bản thân - sự thay đổi của xã hội
Có những thứ mình kiểm soát được.
Có những thứ thì không.
Nên với người trẻ, điều quan trọng không phải là “chọn đúng ngay từ đầu”.
Mà là:
hiểu mình hơn mỗi ngày,
dám thử, dám sai, dám sửa hướng, và đủ tỉnh táo để biết đâu là nơi khiến mình phát triển lâu dài chứ không chỉ tồn tại qua ngày.
Đừng vì một lời nhận xét mà nghĩ mình không đủ tốt.
Và cũng đừng vì thấy người khác giỏi mà tự ép bản thân phải giống họ.
Người khác đi nhanh không có nghĩa là con đường đó hợp với mình.
Có thể bạn chỉ đang đứng chưa đúng chỗ thôi.
Mà đôi khi, hành trình trưởng thành của tụi mình…
không phải để trở thành người giỏi nhất.
Mà là để tìm được nơi mình được là chính mình nhất 💚
Ráng nhé, 1 vài tháng khai thác đúng là bạn đã bắt đầu khác hơn rồi.