30/08/2026
Tự dưng càng có tuổi, mình càng nghĩ nhiều hơn về sức khỏe.
10 năm về trước, mình chỉ biết cắm đầu làm việc, ăn uống qua loa và cứ nghĩ bệnh tật là chuyện ở đâu đó xa lắm.
Nhưng càng lớn, càng chứng kiến nhiều người xung quanh bắt đầu gặp những vấn đề sức khỏe mà chẳng ai mời mà nó vẫn cứ đến, theo thời gian và quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể.
Ăn uống lành mạnh cũng không thể cho mình một lời cam kết chắc chắn rằng: “Mình sẽ sống thật lâu và cả đời không cần gặp bác sĩ.”
Không ai biết trước được điều đó.
Nhưng mình nghĩ, mình có thể lựa chọn cách đối xử với cơ thể mỗi ngày.
Nếu có thể, hãy dành cho mình một bữa sáng đủ chất một chút.
Không phải chỉ uống một thứ gì đó thật bổ là cơ thể sẽ khỏe. Cơ thể cần nhiều nhóm chất khác nhau để hoạt động: đạm, chất béo tốt, chất xơ, tinh bột tốt cùng các vitamin và khoáng chất.
Mình ăn không phải chỉ để no.
Mà là đang từng chút một nuôi cơ thể đã cùng mình đi qua bao nhiêu năm tháng.
Phụ nữ mình thường lo cho chồng con, công việc, gia đình trước. Có những ngày bận đến mức ăn gì cũng được, miễn là nhanh và tiện.
Nhưng nếu có thể vào những ngày cuối tuần
Bạn hãy dành một chút thời gian chăm sóc chính mình.
Một bữa sáng tử tế cũng là một cách để nói với bản thân rằng:
“Mình cũng quan trọng. Cơ thể này cũng xứng đáng được yêu thương.”
Chúc chị em một sáng Chủ nhật thật bình an. 🌿