29/08/2026
Mấy nay mình mất ăn mất ngủ.
Mở một phòng tập yoga mới không phải business gì quá to tát, và cũng đã là lần thứ 3 rồi. Nhưng với mình, nó vẫn có cảm giác như lần đầu, thậm chí còn lo lắng hơn.
Lần đầu mở phòng tập, mình có đam mê, có nhiệt huyết và gần như bất chấp. Trộm vía là mình may mắn nên mọi thứ cũng thuận buồm xuôi gió. Có rất nhiều học viên gắn bó và thương mến. Đi cùng nhau đã nhiều năm.
Càng về sau, mình càng lo nhiều hơn.
Doanh thu là thứ mà ai làm kinh doanh cũng phải lo. Nhưng thứ khiến mình đau đầu nhất vẫn luôn là giáo viên. Mọi người hay bảo: “Ai ở đâu tập ở đó, chứ ai mà đi xa. Có phòng tập gần nhà là người ta tới thôi.”
Điều đó không sai. Nhưng với mình thì chưa đủ. Mình không muốn học viên đến đây chỉ vì: “Thôi, có một chỗ tập gần nhà là được rồi.” Mình muốn họ sẽ nghĩ: “Trộm vía, gần nhà mình có một phòng tập tốt, có giáo viên tốt, chẳng cần phải đi đâu xa.”
Mình luôn tin mình sẽ tìm được những người đồng điệu với mindset của mình, có chung định hướng và triết lý về yoga: tập vui, tập khỏe đẹp, tập an toàn. An toàn là hàng đầu. Sau đó mới đến khỏe, đẹp, xịn, thần thái và yêu đời hơn.
Ở đây tuyệt đối không có ấn ép, không chèo kéo. Nhưng cũng không vì thế mà tập hời hợt, không nghiêm túc.
Và mình cũng chưa bao giờ xem giáo viên của mình đơn thuần là “nhân viên”. Với mình, họ là đồng nghiệp, là những người đồng hành, là tay trái tay phải của mình trong việc xây dựng một nơi mà cả mình và họ đều muốn gắn bó. Nên khi tìm được một người phù hợp, mình vui lắm. Thật sự cảm thấy may mắn.
Mình đã tìm được hai cô giáo cho studio mới. Ngay từ những lần đầu tiếp xúc, mình đã cảm nhận được ở cả hai một năng lượng tốt lành, sự tử tế, tôn trọng và trách nhiệm với nghề, với học viên. Dĩ nhiên, phải tốt về chuyên môn để hướng dẫn mọi người một cách an toàn.
Điều mình thích nhất là mình nhìn thấy ở họ một điều rất quan trọng: họ vẫn đang học. Không nghĩ rằng mình đã biết đủ. Không ngừng tìm hiểu, trau dồi và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
À, có một điều thú vị, đó là khi mình tuyển giáo viên có thò trước: Nếu giáo viên nào không kỷ luật, thích nghỉ thì nghỉ tận sát giờ mới báo, hay đi dạy trễ thì miễn gửi tin ứng tuyển. Điều đó, rõ ràng nói lên nhiều điều.
Với mình, một người đứng trước lớp không chỉ cần có chuyên môn. Họ cần nhiều hơn thế, đủ để người học có thể tin tưởng và cảm thấy an toàn khi giao cơ thể của mình cho họ hướng dẫn.
Và cuối cùng, điều khiến mình mất ngủ suốt mấy hôm nay… mình đã tìm được rồi.
Giờ mình đi tìm học viên đây. 🥹
Các bạn, nếu đọc đến đây mà cảm thấy có một chút năng lượng nào đó truyền qua những câu chữ mình gửi gắm, nếu tin tưởng Chang và Eve, thì nhắn cho Eve nhé. Đăng ký trước ngày khai trương để nhận được những ưu đãi to to! Có tập thử 1 buổi ạ!
Biết đâu chúng mình sẽ có một hành trình rất xinh đẹp cùng nhau.
Phòng tập loading 70%, chúng tui đang đi lựa rèm trắng cho xuynh và tui còn phải đi mua cây nữa. Nhất định phải có ít cây xanh bên bậu cửa sổ.
Địa chỉ: Số 25 đường số 8, Bình Trưng (Global City)