TS.BS CKII Minh Thanh - Chuyên gia điều trị Ung thư Phổi & U Tuyến Giáp

TS.BS CKII Minh Thanh - Chuyên gia điều trị Ung thư Phổi & U Tuyến Giáp Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực BV FV
Nguyên BS phẫu thuật lồng ngực tại BV Chợ Rẫy.

“BÁC SĨ, TẠI SAO NGƯỜI TA UNG THƯ KHÔNG PHẢI MỔ, CÒN TÔI LẠI PHẢI MỔ? CÓ PHẢI TÔI NẶNG HƠN KHÔNG?”Đây là một câu hỏi tôi...
02/09/2026

“BÁC SĨ, TẠI SAO NGƯỜI TA UNG THƯ KHÔNG PHẢI MỔ, CÒN TÔI LẠI PHẢI MỔ? CÓ PHẢI TÔI NẶNG HƠN KHÔNG?”

Đây là một câu hỏi tôi gặp khá thường xuyên.

Khi được chẩn đoán ung thư và nghe bác sĩ nói đến phẫu thuật, nhiều người lập tức lo lắng:

“Người quen của tôi cũng bị ung thư nhưng bác sĩ chỉ cho uống thuốc, truyền thuốc. Còn tôi lại phải mổ. Vậy có phải bệnh của tôi nặng hơn không?”

Thực tế, trong đa số các trường hợp lại ngược với điều mọi người đang nghĩ.

Khi bác sĩ đề nghị phẫu thuật điều trị ung thư, điều đó thường có nghĩa là sau khi đánh giá hình ảnh, giai đoạn bệnh và tình trạng người bệnh, chúng tôi nhận thấy khối u vẫn còn khả năng cắt bỏ được với mục tiêu điều trị triệt căn.

Nguyên tắc của phẫu thuật ung thư không đơn giản là “thấy khối u thì cắt”.

Người phẫu thuật phải tính toán liệu có thể lấy được toàn bộ tổn thương hay không, đồng thời xử lý những cấu trúc liên quan như hạch vùng hoặc mô lân cận nếu khối u đã xâm lấn.

Vì vậy, với nhiều bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn còn khu trú và có khả năng phẫu thuật, được mổ thường là một tin đáng mừng hơn họ tưởng.

Có một nhóm khó hơn mà trong nghề chúng tôi phải cân nhắc rất kỹ: những trường hợp nằm ở ranh giới giữa còn khả năng phẫu thuật và không còn phù hợp để phẫu thuật.

Đây là lúc quyết định điều trị không phải lúc nào cũng giống nhau.

Cùng một khối u, chúng tôi phải đánh giá rất nhiều yếu tố: u đã xâm lấn đến đâu, liên quan với mạch máu hay các cơ quan quan trọng như thế nào, có hạch hay tổn thương ở nơi khác hay không, chức năng tim phổi của bệnh nhân ra sao và quan trọng nhất là liệu ê-kíp phẫu thuật có khả năng lấy hết tổn thương một cách an toàn hay không.

Ở chính “ranh giới” này, kinh nghiệm và năng lực của phẫu thuật viên có thể ảnh hưởng đến chỉ định phẫu thuật.

Có trường hợp, sau khi đánh giá, phẫu thuật viên nhận thấy với kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của mình, có thể phẫu thuật lấy hết tổn thương với mục tiêu điều trị triệt căn cho bệnh nhân, nên sẽ chỉ định mổ.

Nhưng cũng với một tình trạng bệnh tương tự, một phẫu thuật viên khác có thể nhận thấy mình không đủ khả năng thực hiện một cuộc mổ triệt căn và an toàn, vì vậy sẽ không chỉ định phẫu thuật mà lựa chọn một hướng điều trị khác phù hợp hơn.

Tất nhiên, cũng cần hiểu một điều:

Không phải cứ không mổ là bệnh nặng, và cũng không phải cứ mổ là chắc chắn nhẹ.

Mỗi loại ung thư, mỗi giai đoạn và mỗi người bệnh đều có một chiến lược điều trị khác nhau. Có những trường hợp điều trị thuốc, xạ trị hoặc phối hợp nhiều phương pháp mới là lựa chọn phù hợp.

Điều tôi muốn người bệnh nhớ nhất là:

Đừng đánh giá mức độ nặng nhẹ của ung thư chỉ bằng câu hỏi “có phải mổ hay không”.

Và càng không nên so sánh:

“Người kia không mổ, tại sao tôi phải mổ?”

Hai người cùng được gọi là “ung thư phổi”, nhưng kích thước khối u, vị trí, tình trạng hạch, giai đoạn, thể trạng và đặc điểm sinh học của bệnh có thể hoàn toàn khác nhau.

Nếu bác sĩ nói rằng bệnh của bạn còn có thể phẫu thuật với mục tiêu điều trị triệt căn, trước khi sợ cuộc mổ, hãy hiểu rằng đó có thể chính là một cơ hội điều trị rất đáng quý.

Trong điều trị ung thư, điều đáng sợ không phải là phải mổ.

Đôi khi, điều chúng tôi tiếc nhất lại là người bệnh đến quá muộn, khi cơ hội phẫu thuật đã không còn nữa.

Nếu đang đứng trước quyết định mổ hay không mổ, hãy mang đầy đủ phim CT, PET/CT, kết quả giải phẫu bệnh và hồ sơ điều trị để bác sĩ đánh giá cụ thể.

Một quyết định đúng, ở đúng thời điểm, có thể thay đổi rất nhiều hành trình điều trị phía sau.
———————————————————
Tiến Sĩ - BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh
Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực – Bệnh viện FV
Nguyên bác sĩ Phẫu thuật Lồng ngực – Bệnh viện Chợ Rẫy
Hơn 22 năm kinh nghiệm trong phẫu thuật lồng ngực và điều trị các bệnh lý ngoại khoa phức tạp.

KHỐI U 2,2 KG CHIẾM GẦN HẾT LỒNG NGỰC – VÀ SỰ THAY ĐỔI CHỈ SAU MỘT NGÀYTrong cuộc đời phẫu thuật viên của Tôi, có rất nh...
01/09/2026

KHỐI U 2,2 KG CHIẾM GẦN HẾT LỒNG NGỰC – VÀ SỰ THAY ĐỔI CHỈ SAU MỘT NGÀY

Trong cuộc đời phẫu thuật viên của Tôi, có rất nhiều tình huống để lại ấn tượng một cách sâu sắc, và trường hợp của bệnh nhân sau đây làm tôi nhớ mãi.
Không phải vì khối u lớn đến đâu.

SMà bởi chỉ một ngày trước và một ngày sau cuộc mổ, tôi đã nhìn thấy hai hình ảnh gần như hoàn toàn khác nhau của cùng một người bệnh.

Bệnh nhân nữ sinh năm 1957.

Năm 2023, cô phát hiện một khối u trong lồng ngực phải, lúc đó đã khoảng 7 cm.

Do vị trí phức tạp, cuộc phẫu thuật được đánh giá có nhiều nguy cơ. Sau khi nghe giải thích, cô lo lắng và quyết định chưa mổ.

Một năm trôi qua.

Cô tiếp tục đi khám tại nhiều bệnh viện lớn nhưng vẫn chưa thể vượt qua nỗi sợ trước những nguy cơ của cuộc phẫu thuật.

Và khối u vẫn tiếp tục lớn.

Đến năm 2025, tình trạng đã hoàn toàn khác.

Cô khó thở liên tục, ở nhà gần như phải thở oxy thường xuyên mới cảm thấy dễ chịu hơn.

CT ngực cho thấy khối u đã chiếm gần 3/4 khoang ngực phải, đè xẹp gần như toàn bộ phổi phải, chỉ còn lại một vùng phổi rất nhỏ ở phía trên.

Qua người quen giới thiệu, cô tìm đến gặp tôi.

Điều khiến tôi nhớ nhất trong lần gặp đầu tiên là:

Cô mang theo cả bình oxy đến tận nơi.

Chỉ nhìn cách cô thở và di chuyển, tôi hiểu rằng việc đi từ quê lên gặp bác sĩ lúc ấy đã là một nỗ lực rất lớn.

Và tôi cũng hiểu sự tuyệt vọng của cô.

Cô đã đi qua nhiều nơi.

Nguy cơ phẫu thuật ngày càng cao.

Có những bác sĩ không còn khuyến nghị phẫu thuật vì tình trạng đã quá phức tạp.

Tôi nói với cô một điều:
Nếu còn một ê-kíp khác sẵn sàng nhận mổ, cô hãy nghe thêm ý kiến của họ.
Nếu không còn nơi nào nhận, hãy quay lại với tôi.

Tôi muốn cô có đủ thông tin trước khi đưa ra một quyết định lớn như vậy.

Bởi đây không phải là một cuộc mổ thông thường.

Nguy cơ rất cao.

Nhưng nếu tiếp tục không can thiệp, khối u đã chèn ép phổi đến mức khả năng hô hấp của cô ngày càng suy giảm.

Ngay ngày hôm sau, cô gọi lại.

Cô quyết định phẫu thuật.

Chúng tôi chuẩn bị mọi phương án có thể cho một cuộc mổ lớn.

Và rồi trong phòng mổ, một điều rất quan trọng được xác định:

Khối u không xuất phát từ phổi như chẩn đoán ban đầu, mà xuất phát từ trung thất.

Khối u nặng tới 2,2 kg, một khối lượng rất lớn trong một khoang ngực vốn không có nhiều khoảng trống.

May mắn là Tôi có thể cắt trọn khối u và kiểm soát hệ thống mạch máu tăng sinh liên quan.

Nhưng điều khiến tôi xúc động nhất lại đến sau đó.

Chưa đầy một ngày sau mổ.

Trước cuộc mổ, cô phải thở oxy, khuôn mặt mệt mỏi và lo lắng vì thiếu hơi.

Sau cuộc mổ, vẫn trên chiếc giường bệnh ấy, cô đã có thể tươi cười và hô hấp cải thiện rõ rệt.

Hai hình ảnh chỉ cách nhau khoảng một ngày.

Nhưng với người làm nghề, đó là một khoảng cách rất lớn.

Sau 6 tháng, rồi 1 năm tái khám, cô đã trở lại cuộc sống bình thường. Theo thông tin theo dõi của ca bệnh, khối u có đặc điểm giáp biên ác và sau phẫu thuật cô không phải điều trị bổ sung.

Ca bệnh này để lại cho tôi một suy nghĩ:

Nỗi sợ trước một cuộc phẫu thuật là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Nhưng trì hoãn cũng có thể khiến một cuộc mổ vốn đã khó trở nên khó hơn rất nhiều.

Điều quan trọng không phải là nghe thấy “mổ nguy hiểm” rồi lập tức từ chối.

Cũng không phải bằng mọi giá phải mổ.

Mà là hiểu rõ:

Nếu mổ – nguy cơ là gì?
Nếu không mổ – bệnh sẽ diễn tiến ra sao?
Và lựa chọn nào mang lại cơ hội tốt nhất cho người bệnh ở chính thời điểm đó?

Đôi khi trong y khoa, chúng ta không đứng trước một lựa chọn hoàn hảo.

Chúng ta đứng trước một lựa chọn khó – nhưng cần phải lựa chọn.

📌 Nếu một ca u phổi hoặc u trung thất được đánh giá phức tạp, đặc biệt khi có những ý kiến điều trị khác nhau, người bệnh hoàn toàn có thể xin thêm ý kiến chuyên môn trước khi quyết định. Nhưng đừng để việc đi tìm một lựa chọn “không có rủi ro” khiến thời gian cứ tiếp tục trôi qua.
———————————————
Tiến Sĩ - BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh
Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực – Bệnh viện FV
Nguyên bác sĩ Phẫu thuật Lồng ngực – Bệnh viện Chợ Rẫy
Hơn 22 năm kinh nghiệm trong phẫu thuật lồng ngực và điều trị các bệnh lý ngoại khoa phức tạp.

DU LỊCH CÙNG BẠN ĐỜI – CÁCH GIÚP TÔI SẠC LẠI NĂNG LƯỢNGPhần lớn thời gian của tôi gắn với bệnh viện, phòng khám, những c...
01/09/2026

DU LỊCH CÙNG BẠN ĐỜI – CÁCH GIÚP TÔI SẠC LẠI NĂNG LƯỢNG

Phần lớn thời gian của tôi gắn với bệnh viện, phòng khám, những ca mổ và những câu chuyện của người bệnh.

Nhưng sau nhiều năm làm nghề, tôi càng hiểu rằng muốn chăm sóc người khác thật tốt, bản thân mình cũng cần biết dành thời gian để nghỉ ngơi, vận động, ở bên gia đình và sống những khoảng thời gian thật bình yên thư giãn.

Một chuyến đi ngắn cùng người bạn đời.
Chỉ có biển, núi, nắng, gió và thời gian dành cho nhau.

Nhưng lần nào trở về tôi cũng thấy mình như được sạc đầy năng lượng để tiếp tục công việc mình yêu thích.

Có lẽ sức khỏe không chỉ là không có bệnh.

Sức khỏe còn là khi chúng ta vẫn còn đủ năng lượng để làm công việc mình yêu, đủ bình an để tận hưởng một ngày nghỉ và đủ thời gian để ở bên những người quan trọng.

Chúc mọi người một kỳ nghỉ lễ thật vui, và luôn biết dành một phần thời gian để chăm sóc sức khỏe, gia đình và chính mình. 💙

31/08/2026

AI NÊN TẦM SOÁT UNG THƯ PHỔI?

ĐỂ ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI PHÁT HIỆN SỚM.

BƯỚU GIÁP LÀNH TÍNH - NHƯNG CUỐI CÙNG PHẢI MỔ CẤP CỨU ĐỂ GIỮ TÍNH MẠNGBản chất cuối cùng của khối bướu này là lành tính....
31/08/2026

BƯỚU GIÁP LÀNH TÍNH - NHƯNG CUỐI CÙNG PHẢI MỔ CẤP CỨU ĐỂ GIỮ TÍNH MẠNG

Bản chất cuối cùng của khối bướu này là lành tính.

Nhưng trước khi đến gặp tôi, theo lời bệnh nhân và gia đình, khối bướu đã được can thiệp rất nhiều lần tại một cơ sở y tế địa phương.

Bệnh nhân nhớ rằng mình đã được chọc vào khối bướu khoảng 30 lần trong nhiều tháng.

Khi cô đến gặp tôi, mọi chuyện đã không còn đơn giản.

Cô ngoài 60 tuổi.

Cổ đã to gần gấp đôi bình thường.

Phía trước khối bướu là một vùng hoại tử lớn gần bằng nửa lòng bàn tay, liên tục rỉ máu.

Cô đau nhiều.

Và đã bắt đầu có cảm giác khó thở.

Chúng tôi buộc phải mổ cấp cứu.



Điều khiến chúng tôi đặc biệt thận trọng lúc đó là:

Một bướu giáp hoại tử, chảy máu như vậy không thể chỉ nhìn bên ngoài rồi khẳng định chắc chắn là lành tính.

Ung thư tuyến giáp vẫn phải được đặt ra trong chẩn đoán phân biệt.

Bệnh sử của cô vì vậy được khai thác rất kỹ.

Đến thời điểm nhập viện, vùng tuyến giáp đã ở trong tình trạng viêm, phù nề, hoại tử và chảy máu.

Một ca bướu giáp vốn có thể tương đối đơn giản đã trở thành một cuộc mổ khó hơn rất nhiều so với thông thường.

Ở vùng cổ, trong một không gian rất nhỏ là hàng loạt cấu trúc quan trọng: Khí quản, mạch máu lớn, thần kinh thanh quản, tuyến cận giáp.

Trong một ca phẫu thuật tuyến giáp thông thường, chúng tôi luôn đặc biệt chú ý đến hai mục tiêu:
- Bảo tồn thần kinh quặt ngược thanh quản để hạn chế nguy cơ khàn tiếng.
- Và bảo tồn tuyến cận giáp để hạn chế nguy cơ hạ canxi máu sau mổ.

Nhưng trong ca này, có một mục tiêu phải được đặt lên trước tất cả:

GIỮ AN TOÀN TÍNH MẠNG CHO NGƯỜI BỆNH.

Mô viêm dính và hoại tử khiến quá trình bóc tách cực kỳ khó khăn.

Gần như đi đến đâu, vùng mô tổn thương lại chảy máu dữ dội đến đó.

Chúng tôi vừa phải kiểm soát chảy máu, vừa phải nhận diện và cố gắng bảo vệ những cấu trúc quan trọng trong một vùng giải phẫu đã bị biến dạng rất nhiều.

May mắn, cuối cùng cuộc mổ được kiểm soát hoàn toàn.

Ngày hôm sau, cô đã có thể trở lại những sinh hoạt thông thường.

Và điều khiến cả ê-kíp rất vui là:

Cô không bị khàn tiếng.

Không bị hạ canxi máu.

Kết quả giải phẫu bệnh cuối cùng xác nhận:

BƯỚU GIÁP LÀNH TÍNH.

Những lần tái khám sau đó, cô hồi phục rất tốt.

Nhưng chính kết quả “lành tính” ấy lại khiến ca bệnh này trở thành một trường hợp mà tôi nhớ rất lâu.

Bởi một bệnh lý vốn không quá phức tạp cuối cùng lại trở thành một tình huống phải mổ cấp cứu.

Và đây cũng là điều tôi muốn những người đang có bướu giáp hiểu thật rõ:

LÀNH TÍNH KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CÓ THỂ CAN THIỆP BẰNG BẤT KỲ CÁCH NÀO.

Một bướu giáp lành tính có thể chỉ cần theo dõi.

Một số trường hợp cần can thiệp: có thể là chọc hút và tiêm cồn, đốt hoặc phẫu thuật.

Nhưng lựa chọn phương pháp nào phải dựa trên:

Chẩn đoán đúng.

Chỉ định rõ ràng.

Và mục tiêu điều trị cụ thể.

Trước khi thực hiện một can thiệp, người bệnh nên hiểu:

Can thiệp để làm gì?

Chỉ định dựa trên điều gì?

Lợi ích có thể nhận được là gì?

Và nguy cơ có thể xảy ra là gì?

Đừng vì quá lo lắng về một khối u mà vội vàng thực hiện hết can thiệp này đến can thiệp khác khi mình vẫn chưa hiểu rõ lý do.

Có những lúc trong y khoa, điều khó nhất không phải là tìm thêm một phương pháp để điều trị.

Mà là biết khi nào cần can thiệp và khi nào không nên can thiệp.

Nếu trong gia đình bạn có người đang có bướu giáp và đứng trước một quyết định điều trị, hãy gửi bài viết này cho họ.

Không phải can thiệp nhiều hơn là tốt hơn.

Điều quan trọng là can thiệp đúng chỉ định.

Hiểu đúng trước khi quyết định.

31/08/2026

Ho dai dẳng kéo dài: cần làm những xét nghiệm gì?

ĐỪNG BIẾN NGƯỜI ĐÃ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THÀNH “BỆNH NHÂN SUỐT ĐỜI”Có một điều tôi gặp khá thường xuyên sau khi người bệnh đã...
30/08/2026

ĐỪNG BIẾN NGƯỜI ĐÃ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THÀNH “BỆNH NHÂN SUỐT ĐỜI”

Có một điều tôi gặp khá thường xuyên sau khi người bệnh đã hoàn thành điều trị ung thư phổi và sức khỏe dần ổn định.

Gia đình thương quá.
Con cái lo quá.
Bạn bè cũng sợ người bệnh mệt.
Thế là từ đó:
“Ba đừng làm, để con làm.”
“Mẹ đừng đi đâu, ở nhà nghỉ đi.”
“Anh bệnh rồi, đừng làm việc nữa.”
“Thôi, đừng tham gia chuyện này chuyện kia.”

Tất cả đều xuất phát từ tình thương.

Nhưng đôi khi, chính sự chăm sóc quá mức ấy lại vô tình khiến một người đã điều trị ổn định tiếp tục phải sống trong vai trò “một bệnh nhân”.

Họ có một chế độ ăn riêng, một lịch sinh hoạt riêng.

Không còn đi làm, Ít gặp bạn bè.

Không tham gia những việc trước đây mình vẫn làm.

Mọi người xung quanh luôn nhắc họ rằng:

“Mình là người bệnh.”

Và dần dần, một người từng có công việc, gia đình, bạn bè và nhiều vai trò trong xã hội lại bị thu nhỏ chỉ còn một danh xưng:BỆNH NHÂN UNG THƯ.

Đây là điều tôi không mong muốn.

Ngày nay, có những bệnh nhân ung thư phổi sau điều trị có thể sống thêm nhiều năm, trở lại làm việc và duy trì cuộc sống tương đối bình thường.

Nếu một người có thêm 5 năm, 10 năm sau điều trị nhưng suốt khoảng thời gian ấy lại sống trong tâm thế:

“Cái này tôi không được làm.”

“Chỗ đó tôi không được đi.”

“Tôi bệnh rồi, chắc tôi không còn như trước nữa.”

thì chúng ta đã vô tình lấy đi một phần rất lớn chất lượng của những năm tháng mà điều trị mang lại.

Tôi thường dặn người bệnh và gia đình:

Sau khi điều trị ổn định, hãy cố gắng đừng tiếp tục đối xử với họ như một người bệnh 24 giờ mỗi ngày.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa bỏ tái khám.

Không có nghĩa quên bệnh.

Người bệnh vẫn cần tuân thủ lịch kiểm tra, dùng thuốc nếu có chỉ định, ăn uống, vận động phù hợp và tránh những yếu tố nguy cơ cho sức khỏe.

Nhưng bên cạnh những việc ấy, hãy giúp họ trở lại cuộc sống càng gần bình thường càng tốt.

Có thể bắt đầu bằng những điều rất nhỏ:

Tự chăm sóc bản thân, Đi bộ , Gặp bạn bè, Đi chợ, Chăm cây, Đón cháu…

Quay lại công việc nếu sức khỏe cho phép.

Tham gia những quyết định trong gia đình.

Được giúp đỡ người khác thay vì lúc nào cũng là người được giúp đỡ.

Bởi có một nhu cầu rất sâu trong mỗi con người:

Được cảm thấy mình vẫn có ích.
Vẫn có vai trò.
Vẫn thuộc về cuộc sống này.

Tôi từng nhận được những video bệnh nhân sau mổ quay trở lại làm việc, đi du lịch với gia đình, thậm chí chỉ đơn giản là đứng ngoài sân phơi quần áo giúp vợ.

Với tôi, những hình ảnh đó rất có ý nghĩa.

Bởi mục tiêu của điều trị không chỉ là kéo dài thời gian sống.

Mà nếu có thể, chúng ta còn muốn trả người bệnh trở lại với chính cuộc đời của họ.

Vì vậy, nếu trong gia đình có một người vừa trải qua điều trị ung thư, hãy yêu thương họ.

Hãy chăm sóc họ.

Nhưng khi sức khỏe đã ổn định và bác sĩ cho phép, cũng hãy biết trao lại cho họ sự độc lập.

Đừng để tình thương trở thành một chiếc lồng rất êm ái.

Tôi muốn người bệnh của mình không chỉ nghĩ:

“Tôi đã điều trị ung thư.”

Mà một ngày nào đó có thể nói:

“Tôi đã trở lại cuộc sống của mình.”

📌 Nếu gia đình bạn đang có người trong giai đoạn hồi phục sau điều trị ung thư, hãy gửi bài viết này cho những người đang cùng chăm sóc họ. Đôi khi, một trong những cách yêu thương tốt nhất là giúp người bệnh được sống lại như một người bình thường.

P/s: Đây là hình ảnh ngày hôm nay Bs Thanh chụp cùng chú bệnh nhân sau mổ u phổi 2 tháng, khi ngang qua Phan Thiết ghé thăm Chú.
————————————————————
Tiến Sĩ - BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh
Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực – Bệnh viện FV
Nguyên bác sĩ Phẫu thuật Lồng ngực – Bệnh viện Chợ Rẫy
Hơn 22 năm kinh nghiệm trong phẫu thuật lồng ngực và điều trị các bệnh lý ngoại khoa phức tạp.

5 THÁNG TRƯỚC, ANH GẦN NHƯ CHỈ CÓ THỂ NẰM MỘT CHỖ.5 THÁNG SAU, VỢ ANH GỬI TÔI VIDEO ANH ĐANG… PHƠI QUẦN ÁO CHO VỢ.Có nhữ...
30/08/2026

5 THÁNG TRƯỚC, ANH GẦN NHƯ CHỈ CÓ THỂ NẰM MỘT CHỖ.

5 THÁNG SAU, VỢ ANH GỬI TÔI VIDEO ANH ĐANG… PHƠI QUẦN ÁO CHO VỢ.

Có những ca mổ khiến tôi nhớ không phải vì kỹ thuật khó đến đâu.

Mà vì sau tất cả, người bệnh có thể trở lại với một cuộc sống rất đỗi bình thường.

Bệnh nhân nam sinh năm 1970, cao khoảng 1m68 nhưng khi đến gặp tôi chỉ còn 37 kg.

Anh rất gầy, suy kiệt, hô hấp khó khăn. Việc đi lại cũng trở nên nặng nề, phần lớn thời gian gần như chỉ có thể nằm một chỗ.

Khoảng 9 tháng trước đó, anh đã được phẫu thuật cắt thùy trên phổi phải vì ung thư phổi tế bào g*i.

Khi kiểm tra lại, chúng tôi phát hiện một khối u rất lớn trong lồng ngực phải, kích thước khoảng:

13 × 11 × 11 cm.

Khối u liên quan vùng thành ngực, ôm trọn các xương sườn từ số 3 đến số 6 bên phải. Đáng lo hơn, nó đã chèn ép vùng khí quản và thực quản, khiến anh khó thở, nuốt nghẹn, ăn uống ngày càng kém.

Với tiền sử đã từng phẫu thuật phổi và một khối u lớn như vậy, đây là một cuộc mổ có mức độ khó và nguy cơ rất cao.

Nếu còn một lựa chọn khác ít xâm lấn hơn mà vẫn mang lại lợi ích phù hợp, tôi sẽ không chọn phẫu thuật.

Nhưng trong trường hợp này, nếu không can thiệp, tình trạng chèn ép khiến bệnh nhân ngày càng khó thở, khó ăn uống và tiếp tục suy kiệt.

37 kg lúc ấy không còn đơn thuần là một con số cân nặng.

Nó cho thấy cơ thể anh đang dần mất đi khả năng chống đỡ.

Sau khi cân nhắc kỹ và giải thích đầy đủ các nguy cơ cho gia đình, chúng tôi quyết định phẫu thuật.

Một trong những điều chúng tôi lo nhất là chảy máu.

Khối u rất lớn, xâm lấn phức tạp, trong khi vùng phẫu thuật đã từng được can thiệp trước đó. Vì vậy, ê-kíp phải chuẩn bị máu kỹ lưỡng trước mổ.

Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân đã cần truyền khoảng 10 đơn vị máu – tương đương khoảng 3,5 lít – để duy trì tình trạng ổn định và giúp ê-kíp hoàn tất việc lấy bỏ khối u.

Đó là một cuộc mổ mà tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất lại đến 5 tháng sau.

Vợ anh gửi cho tôi một đoạn video.

Trong video, người đàn ông từng chỉ nặng 37 kg, gần như không thể đi lại vì khó thở, giờ đang giặt và phơi quần áo giúp vợ.

Một việc rất nhỏ.

Nhưng với một người từng đứng trước một ca bệnh nặng như vậy, đó lại là một hình ảnh rất lớn.

Tôi cũng muốn nói thật rằng với một khối u phức tạp như thế, chúng tôi không thể xem việc phẫu thuật là lời đảm bảo rằng bệnh sẽ không bao giờ tái phát.

Nhưng trong trường hợp này, cuộc mổ đã mang lại cho anh một điều rất đáng giá:

Một khoảng thời gian được trở lại với cuộc sống bình thường.

Có lẽ đôi khi giá trị của điều trị ung thư không chỉ được đo bằng kích thước khối u đã lấy đi.

Mà còn được đo bằng những điều rất đời thường:

Một bữa cơm ăn được ngon hơn.
Một hơi thở nhẹ nhàng hơn.
Một buổi sáng có thể tự bước ra khỏi giường.
Hay đơn giản là một người chồng lại có thể đứng ngoài sân… phơi quần áo cho vợ.

Đó cũng là lý do tôi vẫn luôn trân trọng từng cơ hội điều trị mà người bệnh còn có thể nhận được.

📌 Nếu bạn thấy câu chuyện này có ý nghĩa, hãy gửi cho một người đang trong hành trình điều trị ung thư. Đôi khi, hy vọng không nhất thiết phải là một điều thật lớn — mà là được trở về với những ngày bình thường mà mình từng có.
————————————————
Tiến Sĩ - BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh
Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực – Bệnh viện FV
Nguyên bác sĩ Phẫu thuật Lồng ngực – Bệnh viện Chợ Rẫy
Hơn 22 năm kinh nghiệm trong phẫu thuật lồng ngực và điều trị các bệnh lý ngoại khoa phức tạp.

29/08/2026

Ho kéo dài có phải dấu hiệu K phổi?

Ho bao lâu thì cần đi khám?

29/08/2026

CA CỰC KHÓ - CẮT U PHỔI KẾT HỢP NẠO HẠCH HAI BÊN NGỰC TRONG CÙNG MỘT LẦN PHẪU THUẬT

Với bệnh nhân ung thư phổi, loại bỏ khối u chỉ là một phần của quá trình điều trị. Việc đánh giá và nạo sạch các nhóm hạch ở vị trí sâu, phức tạp cũng đóng vai trò quan trọng trong xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

🏥Tại Bệnh viện FV, TS.BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh – Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực cùng ê-kíp đã thực hiện thành công ca cắt thùy phổi trái và trên cùng vị trí mổ đó đã kết hợp nạo hạch trung thất ở cả ngực trái và phía đối diện bằng robot da Vinci Xi trong cùng một lần phẫu thuật – kỹ thuật mà theo bác sĩ điều trị, có thể chưa từng được báo cáo tại Việt Nam.

Address

149 Trần Quý, Phường Mình Phụng
Ho Chi Minh City
700000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when TS.BS CKII Minh Thanh - Chuyên gia điều trị Ung thư Phổi & U Tuyến Giáp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category