17/11/2023
Viết cho cậu bé sinh non từng được điều trị tại khoa hồi sức sơ sinh của chúng tôi
Con là đứa trẻ sinh thiếu tháng gần 2 năm về trước, 28 tuần tuổi thai, cân nặng 1100 gram. Sau khi sinh tại địa phương, con thở rất yếu ớt, tưởng chừng không thể sống được. Nhưng ba mẹ của con đã không từ bỏ hy vọng, đã vượt qua hàng trăm cây số để đưa con đến với BV Nhi Đồng 2, mong chờ một phép màu.
Như bao đứa trẻ sinh non khác, con được chăm sóc tại khoa hồi sức sơ sinh suốt 133 ngày dài đăng đẳng, với bao khó khăn đầu đời. Phổi con quá yếu phải được bơm chất hoạt diện surfactant, được trợ thở bằng máy thở rung tần số cao, dùng nhiều loại kháng sinh mạnh do nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc, mổ cột ống động mạch tại khoa, điều trị loạn sản phế quản phổi… Nhưng con đã vượt qua mọi gian nan để được trở về gia đình, và không dừng ở đó, con phải thở oxy tại nhà thêm 3 tháng nữa. Khoảng thời gian đó đối với những người dân thường không có nhiều kiến thức chuyên môn y khoa như ba mẹ của con có thể được xem là trải nghiệm nhọc nhằn khó quên. Điều kỳ diệu là ba mẹ của con chăm sóc con rất giỏi, dù con chậm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa nhưng con vẫn nỗ lực vô cùng, biết lật lúc 9 tháng, biết ngồi lúc 12 tháng, đứng dậy và đi lúc 20 tháng. Mỗi cột mốc trong đầu đời của con đều được ba mẹ của con ghi lại và gửi cho đội ngũ y bác sĩ đã từng chăm sóc con, đủ thấy ba mẹ con yêu thương con đến nhường nào và luôn tri ân những người đã mang lại cuộc sống mới cho con. Mẹ con bảo con rất thông minh, và ai cũng nhận thấy điều đó qua đôi mắt rất sáng của con.
Vào những ngày đầu tháng 11 năm nay, con trở lại thăm nơi này khi con được 23 tháng tuổi, để tham gia vào buổi thăm khám đánh giá sự phát triển với chúng tôi cùng các chuyên gia đến từ Pháp. Về mặt tăng trưởng, con bắt kịp rất tốt, nay con đã được 23 tháng, nặng 11kg, có lẽ do con ăn rất giỏi, có thể ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau. Theo lời mẹ con kể thì hiện nay con đã làm được rất nhiều thứ, con đã chạy được, có thể chơi bóng đá, biết xếp các khối chồng lên nhau, biết tự cầm bát cơm và dùng thìa ăn, biết tự bỏ ống hút vào hộp sữa và uống sữa, biết tự mang giày, đội mũ đi ra ngoài và bỏ rác vào thùng rác. Tuy con chưa nói được nhiều nhưng đã biết lặp lại từ đơn, từ đôi, biết chỉ vào những thứ yêu thích. Nhìn thấy con lăng xăng chạy qua chạy lại, chơi đùa, tương tác với các trẻ khác trong buổi thăm khám mà chúng tôi vô cùng xúc động, thấy yêu con biết bao và rất tự hào về con. Những ai đã từng chứng kiến quãng thời gian con còn nằm viện thì mới hiểu và trân quý những hình ảnh hiện tại.
Những đứa trẻ sinh non đã không còn là những gánh nặng sau xuất viện. Dù khó khăn đến đâu, với tình yêu thương và sự phối hợp chăm sóc, các bé sẽ nhanh chóng hoà nhập với gia đình, cộng đồng, và luôn là những đứa trẻ đáng yêu, thông minh. Đó là phần thưởng khích lệ cho đội ngũ nhân viên y tế chúng tôi không ngừng phấn đấu và cống hiến vì những sinh mệnh mong manh.
Chúc mừng ngày thế giới vì trẻ sinh non 17/11.
P/s: những hình ảnh do người nhà cung cấp và đã được sự đồng ý cho public